1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút thật lòng

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 01/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Không ăn sáng thì không làm việc được. Ăn sáng xong thì không làm được việc. Chưa bao giờ ăn cái bánh mỳ Patê nào tệ như thế. Tồi mới đúng. Đáng ra mình nên bảo cho một muôi tương ớt vào, để xoá cái nhạt nhẽo kinh khủng của cái thứ vật liệu mà mấy chị quỷ cái bôi vào bụng cái bánh mỳ. Thà uống một cốc sữa đậu nành không đường còn dễ chịu hơn. Cuối cùng thì mình cũng phải chừa lại một nửa, dù biết như thế cũng tội cho cái bánh...
  2. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ...Cố gắng để làm người cao thượng; cố gắng để yêu thương một người mình vẫn ghê sợ và kinh hãi... Cố gắng nhiều quá mà không ru ngủ nổi lòng.... Muốn hét lên, muốn chạy trốn, muốn bỏ đi thật xa, thậm chí muốn mất trí. Thật lòng muốn nói sự thật về tất cả.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cố làm gì cưng ơi. Bỏ miẹ hết mọi thứ đi em........
    Muốn hét hay hét thật to. Muốn khóc hay khóc đi. Thấy em thế này anh chẳng muốn thế nữa.....
    Em giống anh nhỉ. Nhiều khi anh cũng muốn thế. Ước gì được bỏ đi thật xa. Ước gì sống như là gió....!
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ ao ước một ngày nào đó thấy bàn tay lành lặn. Hôm nay, nhìn thấy làn da mờ mờ đường vân cũ. Sung sướng như trẻ được quà. Biết là hết liệu trình nửa tháng, lại đâu vào đấy thôi, nhưng mà dỗ mình cứ tạm vui đi đã, mấy khi! Có lúc đã nghĩ, ai đó giúp mình chữa khỏi tay, mình sẽ lấy làm chồng, giờ thấy giống bác ngủ mơ thề có người rang cơm cho ăn no bụng sẽ lấy làm vợ. Khi khi... Chết cười!
  5. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn đồng bào miền núi có gạo ăn như người ở đồng bằng . và có muối biển và con cá khô biển để ăn cùng ngô đồ và sắn đồ trong bưa ăn . các cháu miền núi được ăn no mặc ấm để đến trường gần nhà . ôi ôi khó quá
  6. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đợt vừa qua em không chú ý đến box nhà mình , đi làm vui cho box khác mà quên đi mất nhà mình đang đi xuống, từ giờ em không đi đâu nữa mãi chỉ ở trong box nhà mình thôi, và cả box game show nữa vì bên đó em cũng đã là một thành viên của mọi người chỉ 2 box này thôi , em tiếc là thời gian qua mất rất nhiều thời gian để làm vui cho các box khác , cho đến ngày hôm nay mới nhận ra rằng chẳng được gì chỉ chuốc thêm phiền muội , chỉ tiếc là không thể lấy lại được. vài phút nữa tự em sẽ lock cái nick mod này đi cho đỡ ngứa mắt , lại vẫn dùng cái nick kia như trước cho đúng với con người thật của em . chị một thoáng lại dậy em viết đúng chính tả nhé hị hị hị lúc này ấm thật mặc dù trời đang hơi lạnh hị hị
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    gớm chửa cái nhà chú này chú cứ làm như chị là cô giáo chuyên dạy và uốn nắn các bé lớp vỡ lòng vỡ dạ không bằng ý nói vậy để chú rút kinh nghiệm thui - từ nào thấy không chắc hay khó viết thì tránh nó đi - chị ví dụ lun nhé
    dạy dỗ có thể thay bằng dạy bảo
    trong trường hợp là " hấp diêm " thì không cần phải suy nghĩ giè đâu (đúng chính tả nhất đó - đúng toàn diện ke ke )
  8. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    nào đã được hấp diêm ai bao giờ đâu cơ chứ .......----> thèm hic hic
  9. davang_sungtayne

    davang_sungtayne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    đã hơn 1 năm kể từ ngày chia tay đến giờ chưa tìm được 1 người nào giống em nếu được ước anh sẽ ước được ở bên em mãi mãi Người Tình Si
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thật lòng là mình chẳng biết phải làm sao trước những lời nói ấy...............ôi ! cuộc đời

Chia sẻ trang này