1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút thật lòng

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 01/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chị à, em ngưỡng mộ chị lắm đó. Không phải ai cũng có nghị lực như chị đâu.
    Chị đã tự đứng trên đôi chân không đẹp của mình. Chị giỏi hơn rất nhiều người thậm chí giỏi hơn cả những người bình thường tự đứng trên đôi chân họ. Đôi khi em hay lấy chị ra làm tấm gương răn mình.
    Chị đừng tự ti chị nhá, đừng sợ hãi gì cả, hãy ngẩng cao đầu như hôm em gặp chị ấy và tiến đến với anh ý. Anh ý tốt lắm, anh ý biết chia sẻ, biết an ủi và yêu thương lắm đó, chỉ phải cái anh ý bận quá nên đôi khi thờ ơ thì chị đừng buồn nhá, anh ý không cố ý đâu.
    Do unto other before they unto you..........
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ai nhiều Gold cho em vay tạm chút! Qua bên Game show đòi nợ
  3. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sao đau đầu thế này
    Nên bùn hay vui khi có tên trong danh sách trúng tuyển , ngat thở khi nhắn xong được cái tin
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thật lòng là muốn về Yambio lắm, chả thích ở đây tẹo nào. Ở đây chả có công việc, chả có bạn bè, hix, kể ra thì có Tony nhưng vẫn muốn về yambio.
    Thật lòng là nhớ Yambio lắm, nhớ bãi cỏ xanh mướt trước phòng lắm, nhớ cái cây khóc lóc lắm, nhớ ..... lắm cơ.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 09/11/2007
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em cho vay! Nhưng mà anh lo mọi thủ tục đi, em ko biết mấy cái rắc rối đó. Ko biết bi giờ có bao nhiêu gâu rồi nên anh cứ nhìn vào nick em mà viết giấy. Chừa ra số lẻ để lấy khước. Mỗi ngày em vào kiếm 5 gâu cho anh đi đánh bạc vậy.
  6. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nó đút ở túi áo ngực ấy, mùa đông này lạnh nó ngại rút tay ra khỏi túi áo khoác, bác hộ nó lấy tiền
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay cái miệng lưỡi này, có bao giờ để cho người ta được yên đâu. Hình như bi giờ chức to thừa tiền lại muốn đi ăn cơm bụi giá cao sớm à. Bác Vẫn yêu có cần thì cứ sang nhé. Không phải sợ "rư nuận". Em sẽ triệt hạ thẳng tay!
  8. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có những người không muốn yên thân mà sống nên sống có yên đâu, phải để thằng Chí nò chọc cho cơ, lại còn ới bác VYME sang móc túi áo nữa cơ đấy, có rì đâu mà lại sợ rư luận, cô có mà triệt ....
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thật lòng là không thích share phòng với bất kỳ ai, dù đó là em gái Etropia hay bất kỳ ai. Tớ thích ở một mình. Tớ thích sống môt mình thôi. Tớ ghét phải ở chung phòng lắm. Huhuhu....ghét lắm ý.
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải thức. Nhưng mà cứ muốn đi ngủ í. Cái hôm mắt chong chong lên phải dùng biện pháp đọc sách ngữ pháp mới ngủ được chả bù cho hôm nay. Ức thật.

Chia sẻ trang này