1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thứ 91 của trận đấu rồi - Hẹn gặp lại tại Champions League mùa sau !!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nebula_ciaovn

    nebula_ciaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng không rõ lắm tại sao Sikora lại được ông Koeman đánh giá cao như thế. Hơn nữa đây là lần đầu Sikora chơi cho Ajax nên chưa ai nhìn thấy Sikora chơi ra sao trong đội hình Ajax cả. Đó chỉ là hot news về thành viên mới nhất của Ajax mà thôi.
    Đành chờ để xem anh ta sẽ làm được những gì cho Ajax vậy, nhỉ?
  2. nebula_ciaovn

    nebula_ciaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đội trưởng Ajax: Christian Chivu
    Tên: Christian Eugen Chivu .
    Ngày sinh: 26/10/1980.
    Nơi sinh: Resita, Rumani.
    Cao: 183 cm
    Nặng: 78 kg.
    Thuận chân trái.
    Vị trí: hậu vệ trái.
    Số áo: 5
    Chuyển nhượng vào: 26/8/1999.
    Trận ra mắt : 30/9/1999.
    CLB cũ: CSM Resta, Universitatae Craoiva.

    Vì câu nói hay nhất từ ...đầu năm đến nay khi anh ấy từ chối sang Real Madrid ở lại Ajax: "I have my soul and my mind in Amsterdam where I feel perfect. I'm young so I have enough time to play for another club, more important than Ajax is today.' . Hãy tìm hiểu đôi chút về con người này qua 1cuộc phỏng vấn khá thú vị!
    + Amsterdam:
    " Khi tôi đến Hà Lan, tôi đã cho rằng Amsterdam rất lớn và..nguy hiểm. Sự quyến rũ của một thành phố lớn là rất mạnh mẽ. Tôi hạnh phúc khi sống ở một lang nhỏ ngoại ô Amsterdam. Không, tôi sẽ không nói chính xác địa chỉ đâu vì rất có thể các fan sẽ đứng trước nhà tôi mỗi ngày mất!" ( trời ạ!...hihi).
    + Tiếng Hà Lan:
    " Nói tiếng Hà Lan khá là khó, nhưng tôi có thể hiểu được mọi thứ. 2 lần một tuần tôi đến lớp học tiếng HL. Tôi ra ngoài mọi lúc, tôi luôn muốn hiểu họ nói gì trên sân cỏ và trong ..phòng thay đồ của các cầu thủ..." ( hơi bị tò mò..ehèm..).
    + Nhớ nhà:
    "Vâng, có những thời gian khá lâu tôi không về Rumani nhưng đó là chuyện bình thường. Vào mùa hè và giáng sinh tôi luôn có mặt trong gia đình ở Resita. Mặt khác, tôi luôn gọi điện về nhà cho mẹ và những người trong gia đình ít nhất 3 lần/ ngày. Vì vậy, tôi sẽ không nói cho bạn biết hoá đơn điện thoại của tôi cao đến mức nào đâu...."
    + Gia đình:
    " Gia đình chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Thật khủng khiếp khi cha tôi mất 2 năm trước. Xin cảm ơn cha vì tất cả những gì tôi đã đạt được trong cuộc sống và bóng đá. Ông là người đào tạo tôi và luôn cho tôi những lời khuyên. Ông có thể không còn nữa nhưng tôi luôn cảm thấy ông mãi dõi theo những việc tôi làm."
    + Tình iu:
    " Tôi vẫn single. Đa tưng có vài người bạn gái nhưng không có gì sâu sắc. Dutch girls rất xinh đẹp, và Rumanian girls cũng vậy. Với tôi, không quan trọng cô ấy từ dâu đến, miễn là chúng tôi có những khoảng thời gian đẹp bên nhau.."
    + Thần tượng:
    " Thần tượng của tôi là cha tôi. Tôi luôn cố gắng hết mình để sống như ông. Johan Cruijff là cầu thủ yêu thích nhất. Không phải vì chơi tại HL mà tôi nói vậy, đơn giản với tôi Johan là cầu thủ tuyệt vời nhất."
    + Khát vọng:
    " Tôi muốn cùng Ajax gặt hái được nhiều thành công, và tất nhiên cũng mong như vậy với Rumani. Đã bao giờ tôi muốn chơi ở Ý và Tây Ban Nha chưa nhỉ? Mỗi cầu thủ bóng đá đều muốn chơi cho CLB tốt nhất, trước hết thời gian tới tôi sẽ chơi tại AJAX!"
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các bạn bài viết của các bạn hay quá.Cho tớ bònh luận mấy câu nhé....
    Nói vạy có phải quá ...ko?????.
    Theo tớ thì cái này Aron Winter làm được mà.
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Nhưng bác hoacúctây cũng nên tính đến thị trường ở Hàlan chứ họ có ít dân mà nên nhiều khả năng họ cũng ít được những nhà đầu tư lớn chọn mặt gửi vàng để khuếch trương thương hiệu của mình , họ không có nhiều khả năng đưa các sản phẩm như áo đấu, mũ.. vượt qua biên giới một cách ồ ạt như Man hay Liverpool, ..

    Giải hàlan lại không phải là một giải lớn và chỉ là một giải thuộc tầm kha khá nên tất yếu sẽ có ít tiền từ bản quyền truyền hình rồi . Bản quyền truyền hình là một món tiền thuộc loại bép bở nhất làm tăng ngân sách cho mỗi đội bóng.

    Tất nhiên aja_bar không có ý là tiền bạc không đi liền với bóng đá nhưng nếu mà phân tích trên quan điểm bóng đá thì những gì họ đạt được trên đấu trường quốc tế thì quả là đáng nể.
  5. nebula_ciaovn

    nebula_ciaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Report:
    Thứ bảy 27/7/2002 ,sân Carrow Road , Norwich, England:
    Trận giao hữu Ajax đã thắng Norwich City 1-0 .
    Nhiệt độ tại sân nóng như ở 1 nước nhiệt đới, để có sức ..chạy trong 90 phút, các cầu thủ Ajax đã phải thật sự cố gắng! Nhưng dù sao, cuối cùng Ajax đã thắng và Koeman hoàn toàn hài lòng trước trận thắng này cũng như với chuyến "Tour of Britain".
    Koeman:" Đặc biệt ở hiệp thứ nhất, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ thế trận, tạo ra những cơ hội và đã ghi 1 bàn thắng tuyệt vời." Bàn thắng duy nhất do Zlatan Ibrahimovic ghi vào phút 23.
    + Tin thêm: Tháng 8/2002, dự Amsterdam Tournament ( gồm 4 đội : AJAX, Manchester United, FC Barcelona và AC Parma) có lịch thi đấu như sau:
    Thứ sáu 2/8/2002, 19:00 giờ địa phương: FC Barcelona gặp Parma .
    Thứ sáu 2/8/2002, 21:15 : Ajax gặp Manchester United
    Chủ nhật 4/8/2002, 18:30 : Manchester United gặp AC Parma
    Chủ nhật 4/8/2002, 20:45 : Ajax gặp FC Barcelona .

  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Nè có bạn nào biết truyền thuyết về nguwòi khổng lồ Ajax trong thần thoại Hi lạp ko nhỉ???Mình tìm mãi mà ko ra...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  7. Nam_tuoc_do_new

    Nam_tuoc_do_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không phải người khổng lồ Ajax đâu hoacuctay ạ Đó là tên người anh hùng đã tham gia trận chiến thành Troe
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Kể đi chứ .Ai biết kể dùm đi.....Hay nói nó trong đâu đẻ tui còn tìm....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  9. nebula_ciaovn

    nebula_ciaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin..tiếp tục..Ở Ajax có một cái tên được nhắc nhiều đến .....phát ngấy. Hờ..hờ..ai thế?
    Tên: Zlata Ibrahimovic.
    Quốc tịch: Thuỵ điển.
    Ngày sinh: 3/10/1981
    Cao: 192 cm
    Nặng: 84 kg
    Vị trí: tiền đạo
    Số áo: 9
    Chuyển về ngày: 1/7/2001
    Trận đầu tiên: Ajax- Celtic tháng 8/2001
    Hợp đồng đến hết 2006
    + Sinh ra là để...đá bóng:
    Lúc..5 tuổi, Zlata đã tự mua cho mình 1 đôi giầy đá bóng và luôn giữ nó bên mình. 10 tuổi, Zlata chơi cho Balkan tại giải bóng dành cho lứa tuổi 12 trong trận Balkan- Vellige. Hiệp 1, chưa có Zlata: Balka bị dẫn 0 - 4! Hiệp 2, Zlata được đưa vào sân và ghi liền tù tì.....8 bàn. Kết quả: Balka thắng 8 - 5 !

    Vellige không chịu đầu hàng và khẳng định Zlata phải "già" hơn 12 tuổi trong khi chú nhóc này mới có 10 tuổi. Thế là thậm chí Balka đã phải đưa hẳn cả ..giấy khai sinh của cậu bé ra để chứng minh!!!

    Zlata đến với Malmö FF lúc 13 tuổi, nhưng 2 năm sau quay trở lại Balka và thực sự có được những bước đột biến mới trong sự nghiệp bóng đá. Bóng đá chiếm toàn bộ thời gian, đáng lẽ Zlata có nhiệm vụ phải hoàn thành 2 năm cuối cấp ở trường học, nhưng điều đó không thích hợp với Zlata - người mà luôn ấp ủ ước mơ được bắt đầu sự nghiệp của 1 cầu thủ chuyên nghiệp......
    + Ước mơ......vươn tới những vì sao..
    Tháng 6/2000, Zlata chơi cho Malmö FF tại Superettan rồi được đưa vào đội tuyển QG Thuỵ Điển. Sau trận thắng của Malmö FF trước Ljungskile 1-0, anh ấy khẳng định mình cũng như Thuỵ Điển sẽ thành công ở WC 2002 Japan- Korea. Hy vọng ước mơ của anh ấy sẽ sớm thành hiện thực ở các WC.......lần sau (hì..hì)
    + Bắt đầu:
    Tháng 12/2000, Arsene Wenger đã cố gắng thuyết phục Zlata chơi cho Arsenal, thậm chí đã in hẳn áo số 9 dành cho anh với tên Zlata sau lưng áo! Nhưng Malmö FF không muốn vì anh đã chơi toả sáng cho CLB này, ghi 12 bàn trong mùa giải 2000.
    Ngày 9/3/2001, trong khuôn khổ khoá tập huấn đào tạo của Malmö FF tại Tây Ban Nha, anh đã ghi 1 bàn thắng khá đẹp trước mắt của........Leo Beenhakker - người chỉ đạo kỹ thuật của Ajax - và rồi sau đó Ajax thành công trong việc đưa Zlata về đội.
    22/12/2001: Zlata được biết tới là 1 cầu thủ đến từ Thuỵ Điển có giá chuyển nhượng cao nhất: 85 triệu SEK. Sau đó 7/2001, anh chính thức chơi cho Ajax. Mùa giải đầu tiên Zlata ghi được 6 bàn trong 24 trận.
    Roma, Milan và nhiều CLB khác tỏ rõ ý muốn có Zlata nhưng Leo khẳng định Zlata sẽ ở lại Ajax trong mùa giải tới!
  10. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bạn nebuna_ciaovn cho mình hỏi cái,bạn lấy những thông tin này ở đâu vậy,có thể nói cho mình được ko
    Cảm ơn bạn trươc nhé

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình

Chia sẻ trang này