1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút trãi lòng

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi honeysweet, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Phút trãi lòng

    Hôm nọ tôi có gặp lại thằng bạn của mình ,, nhìn vẻ mặt buồn rầu của nó là tôi biết ngay nó lại xảy ra chuyện lục đục tình cảm với người yeu của nó ... Nó phone cho tôi và thế là tôi lật đa lật dật chay dến quán cà phê mà nó đợi tôi .. Vì tô là người biết lắng nghe nên đa số bạn bè của tôi đều trút bầu tâm sự khó nói và cùng tôi chia sẻ ,, giải quyết vấn đề ...

    Tôi biết người yêu của nó mà .. Cô gái đó cũng có cái tôi ương bướng và khó chịu như tôi vậy .. Luôn bảo thủ ...Nó buồn rầu và kể chuyện đến thê thảm ... Nó và cô gái đó sống chung 1 nhà giống như vợ chồng vậy đó ... Nó đang có 1 công việc làm tạm gọi là ổn định,, còn cô ta thì đang tự lực cánh sinh với kế hoạch làm bà chủ ...Mà nhìn 2 đứa nó tôi cũng biết là quá khắc khẩu ... Tôi rất thích tính tình của cô gái đó ,, có vài nét sao giống tôi mà tưởng chừng như là con người thứ 2 của tôi ...Qua cô gái đó ,, tôi mới nhận thấy được bản thân của chính mình ... Tôi cũng đã từng có người yêu và bây giờ đã mất đi tình yêu .. tôi ân hận nhưng mà cũng đã muộn ...

    Khi có anh bên cạnh ,, tôi cứ nghĩ trong đầu tôi,, anh sẽ mãi là của tôi ,, vì anh quá yêu tôi và luôn chăm sóc cho tôi .. Tôi không nghĩ anh khó chịu về tôi như thế nào nữa ...Tôi chưa bao giờ tự tay xuống bếp nầu cho anh 1 bữa cơm ,, chưa bao giờ đụng tay vào 1 cọng rau .. Tất cả anh đều làm ...Nhưng ,, chính vì lẽ đó mà anh và tôi luôn có những xích mích nhỏ nhặt và tôi là người hay xé chuyện bé thành to .. Tôi ương bướng và ít khi nào chịu lắng nghe anh ,, chịu xuống nước nhường nhịn anh ,, và nói câu xin lỗi khi tôi làm sai ...

    Nó cũng vậy ,, nó rất giống anh nên tôi rất muốn kết thân với nó và chia sẻ cùng nó ..Nó gặp tôi và trút tất cả những gì mà tưởng chừng như mưa chưa từng được mưa ...Và thế là tôi lắng nghe ,, tôi cảm thấy nó là 1 người rất có trách nhiệm ... Hy vọng rằng một ngày nào đó ,, cô gái ấy nhận ra được ngoài cái vẻ đảm đang nội trợ thì nó còn có trái tim dành cho bạn đời của nó .. Hy vọng rằng cô gái đó sẽ hạ cái tôi ương bướng để một lần lắng nghe cùng nó .....
  2. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỷ niệm đong đầy trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã......
  3. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Uhm ,,, đời mà ,, trắng đen lẫn lộn ,, không biết được ai là ai , cái gì ra cái gì ...Sao thấy nản quá ...Đôi khi tìm một màu hồng mà sao thấy khó ơi là khó ... Tìm cho bản thân 1 nụ cười nhưng rồi lại đem về cho bản thân 2 nỗi buồn ... Cười như vậy thì cười để làm gì chứ hả ..??..Chán thật .. Người ta nói ,,ai cười nhiều nhất thì người đó mang nỗi sầu trong ngươi cũng nhiều nhất ..Nụ cwời đó chỉ là giả tạo .. Uhm mà hình như mình là vậy .. Thôi ,, cứ để vậy đi ...buồn rồi vui ,, lẫn lộn bon chen với đời như vậy cũng là sống ..
  4. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại một đêm vô vọng ,, một đêm em ngồi nghĩ về dây tơ hồng của anh và em ... Ừh thì là duyên phận trớ trêu ,, sóng đời đầy trắc trở ,, buồn vẫn là buồn .... Ngồi nghe tiếng sóng vỗ ,, nghe 1 đoạn nhạc mà sao lòng thấy hiu quạnh ,, con tim thôi không còn sỏi đá ,, chai lì và bườn bỉnh nữa ,, chỉ còn đó là sự yếu đuối của một con tim bé nhỏ muốn nhìn lại và tìm mộ cái gì đó của quá khứ về một tình yêu
    Hãy khép kín đôi mắt huyền ,, sẽ thấy lãng quên não phiền .. Đời mệt nhoài trong cuồng điên ,, bao đam mê đau lãng quên Khi cô đơn trong ái tình ,, mình cùng ngồi trong lặng câm .. Có bão có giông giữa đời ,, Có nước mắt trong tiếng cười ..Tình nào tràn theo thời gian ,, Với những đắng cay trái ngang ,, Cô đơn phút giây nát tan ,, tình yêu phai tàn ..
    Cuộc tình mình không là mơ Dẫu biết bao đợi chờ ,, cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai ,, cuộc tình mình trong mộng say .. Ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai ... Tìm lại tình yêu ngày xưa ,, Nghe chút dư âm dại khờ ,, tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ .. Tìm lại lời yêu tựa thơ ,, sao nghe tan nát rời rã khi tình xa ...
    Hãy gắng bước trên lối quen ,, ký ức đến trong lãng quên ,, chuyện tình mình sẽ hợp tan .. Ta bên nhau hay cánh ngăn ,, Khi phôi phai men ái tình ,, Mình cùng ngồi trong lặng câm .. Hãy cố cất lên tiếng cười ,, Đã thắp sáng trong mắt người Đừng nhìn tình như trò vui .. Chỉ có phút giây thắm tươi ,, Chỉ có phút giây ngất dại ...... Ngày vui không tàn
    Cuộc tình mình không là mơ .. Dẫu biết bao đợi chờ ,, cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai ,, cuộc tình mình trong mộng say ,, ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai ... Tìm lại tình yêu ngày xưa ,, Nghe chút dư âm dại khờ ,, tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ .. Tìm lại lời yêu tựa thơ ,, sao nghe tan nát rời rã khi tình xa ...

  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Bài nhạc nghe quen, trường phái Lâm Nhật Tiến thì phải ... đọc những lời nhạc để hiểu thêm điều gì đó ...
    Đôi khi mọi chuyển diễn tiến theo chiều ko nằm trong ý muốn chủ quan của bản thân ... mỉm cười đành nghĩ: đúng là muôn hình vạn trạng ... cuộc sống là thế
    [​IMG]
  6. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mộng mị rồi lại uỷ mị ... Sao mà đắng chát quá vậy .. Tôi đôi khi không biết mình là ai ?? Làm gì trên cõi đời này nữa .. Linh hồn cũng như thể xác ,, nó giống như 1 phiến đá vô tri vô giác .... Sao nó trống rỗng ,, nó mênh mông vô bờ vô bến ,, nó không còn màu của thiên đường nữa ,, chỉ còn lại màu của cánh cửa địa ngục ....Thất vọng rồi lại đau khổ và rồi suy sụp hoàn toàn ... Ừh thôi thì cứ mông lung vậy đi ... Đời là cả một bể rộng ,, rồi một ngày nào đó hên thì đáp được cái bờ sỏi đá và mếu hên lắm thì một bến bờ phẳng lì có trải thảm hồng ,,, còn không thì ôi thôi rồi ... Vậy đó ... chân lí của cuộc đời là vậy đó
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
    Nói ra nhiều cũng vậy thôi
    Ôi đớn đau đã nhiều rồi
    Một lời thêm càng buồn thêm
    Còn hứa gì?
    Biết bao lần em đã hứa
    Hứa cho nhiều rồi lại quên
    Anh biết tin ai bây giờ
    Ngày còn đây người còn đây
    Cuộc sống nào chờ
    Này em hỡi
    Con đường em đi đó
    Con đường em theo đó
    Sẽ đưa em sang đâu
    Mưa bên chồng
    Có làm em khóc
    Có làm em nhớ
    Những khi mình mặn nồng.
    Này em hỡi
    Con đường em đi đó,
    Con đường em theo đó
    Đúng hay sao em?
    Xa nhau rồi
    Thiên đường thôi lỡ
    Cho thần tiên chấp cánh
    Xót cho người tình si
    Suốt con đường ai dìu lối
    Hãy yêu nhiều người em tôi
    Xin gửi em
    Một lời chào
    Một lời thương
    Một lời yêu
    Lần cuối cùng
    ***
    Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
    Ngỡ như là vừa hôm qua
    Tôi uớc ao có một ngày gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
    Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
    Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
    Mưa vẫn bay như hôm nào
    Nguời ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
    Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó chắc qua bao lênh đênh
    Bao gập ghềnh có làm héo hắt, có làm phai úa nét môi đẹp ngày nào?
    Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
    Nếu chúng mình đã thành đôi lứa, chắc gì ta đã , thoát ra đời khổ đau .
    Nếu không còn gặp lại nữa, giữ cho trọn ân tình xưa
    Tôi gửi em lời cầu nguyện, đuợc bình yên đuợc bình yên về cuối đời
  8. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời sao có nhiều cái éo le quá vậy ta ??? Chẳng hiểu lúc này ta đang sống ở thiên đàng hay địa ngục nữa ... Buồn vui thất thường .. Kể cả thời tiết cũng dzậy ..... Uhm ,,, chắc biết địa ngục sướng hay thiên đàng sướng ????????
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    thaonguyen thích nhạc vu thanh an lắm à!!!
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nghe ấm lòng, dễ chịu và có cảm giác được chia sẽ! Cuộc sống lắm bon chen roài, nên muốn mượn chút âm nhạc để cảm thấy được bình yên và sống trong những khoảng khắc êm đềm!
    Không biết những người khác nghe họ nghĩ gì chứ sm thích nghe vô cũng kể cả khi vui lẫn khi buồn!
    ...
    Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng
    Chiều không, im gọi người đợi mong
    Chiều trông cho mềm mây ươm nắng
    Nắng đợi chiều nắng say
    Nắng nhuộm chiều hây hây
    Ngày đi qua vài lần buồn phiền
    Người quen với cuộc tình đảo điên
    Người quên một vòng tay ôm nhớ
    Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay
    Vắng nhau một đêm, càng xa thêm ngàn trùng
    Tiếc nhau một đêm, rồi mai thêm ngại ngùng
    Bao lâu rồi tiếc, những ngày còn ấu thơ
    Lần tìm trong nụ hôn lời nguyền xưa mặn đắng
    Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng
    Về đâu, thân này mòn mỏi không
    Về sau và nhiều năm sau nữa
    Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay

Chia sẻ trang này