1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút trãi lòng

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi honeysweet, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết ... Nhưng có ai như tôi lại không thấy được không khí rộn ràng của Tết không ??? Đã buồn nay lại buồn hơn ... Cứ nghĩ đến sự ra đi đột ngột của anh ,, lòng tôi lại thấy nặng trĩu và sợ hái khi sống trên đời này ... Số phận con người như ngọn đèn trước gió ... Một phút chốc thôi là đã không còn ánh sáng ,, chỉ bao quanh nó là một bóng tối vĩnh hằng ... Ừ thì ở hiền gặp lành ,,, nhưng lại không có phước có phần ... Anh cũng như ba tôi ,, một người cha rất ư là tuyệt trên cõi đời này ,,, khi ba còn sống ,, cuộc đời tôi như một thiên đàng ,, không lo toan nghĩ ngợi gì cả ... Nhưng trớ trêu rằng ông trời đã cướp đi tất cả ... Có lẽ rằng tôi phải thay đổi cách suy nghĩ về câu nói từ xưa " Ở hiền gặp lành "----------> " sống ác gặp lành " ,,, " Ở liều gặp lì " ......... Đời là như vậy ?????????????
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên nhà T thắp hương, rồi ở lại ăn cơm trưa, con bé nó rủ quá không thể nào từ chối được, thôi đành ở lại ăn cơm cho nó đở buồn! Nhìn nó thấy thương nó lắm, dường như mình còn cảm thấy sự ngây thơ trong mắt nó, nhưng đã gánh những điều thật đau lòng! Tự dưng lại muốn trách anh sao nỡ ra đi như vậy! Nhưng...!
    Hôm nay gặp được người chứng kiến tai nạn mình lại cảm thấy xót xa hơn! Dường như cuộc đời quá ngắn ngũi để rồi khi xảy ra sự mất mát mới khiến cho người ta gần gủi nhau hơn! Buổi cơm trưa thật buồn nhưng vẫn đầm ấm, đôi lúc mình cảm thấy sợ, sợ ánh mắt buồn rười rượi của cô, sợ vẽ mặt đăm chiêu của chú, sợ nổi buồn vô cùng của bé, mình cố gắng thật vui vẽ, mong chút gì đó xóa tan bầu không khí tan thương! Những gì chú nhờ, mình cũng rất mong muốn sẽ trở thành hiện thật dù biết có chút gì đó bất công, nhưng dù sao đó cũng là điều đáng trân trọng mà! Mình vẫn mong có niềm vui đó để được an ủi! T ơi! Nhớ phù hộ cho gia đình của T nhé!
  3. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nói dối 1 người thương mình có chăng là tội lỗi không ?? Mệt mỏi và suy nghĩ ... Chẳng đâu và đâu .... Thời gian có đôi khi làm thay đổi được hay không ??? Một vấn đề nan giải ....
  4. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mặt biển hôm nay tôi thấy chỉ là một khoảng yên bình ,, rất phẳng lặng ... Tôi đăm chiêu suy nghĩ và lại ao ước ,,, giá như bề mặt biển đời cũng như vậy ... Và giá như tôi cũng được êm ả như nó ...Tất cả sẽ khác đi đúng không ?? Uhm ,,, đời không nhiều chông chênh thì làm sao gọi là đời ... Nghĩ mà thấy chán nản ... Tiền bạc vật chất ??? Quá ghê tởm khi nó là vũ khí xoay chuyển mọi thứ ===> lừa lọc lẫn nhau ,, bán rẻ tình cảm gia đình ,, .... Sao người ta không ghĩ được những thứ ấy chỉ là phù du ,, chỉ là những gì mình thoáng chốc và đến lúc xuôi tay nhắm mắt thì tát cả là cát bụi ..... Đúng là đồng tiền làm mù con mắt xã hội ======> ĐƯỢC VOI ĐÒI HAI BÀ TRƯNG
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    SỐNG
    Sống đôi khi chính là một gánh nặng trong cuộc đời chúng ta...Sống như thế nào???Sống đề làm gì...???...Và sống...
    Tôi vẫn sống như cảm giác tôi đang dần chết,,,chết đi từng ngày...Đôi khi thầm nghĩ,,,đó là chuyện bình thường theo quy luật tự nhiên,,,nhưng trong cái sâu thẳm kia tôi biết cái chết đang đến trong tôi không phải là cái chết thể xác mà là cái chết của 1 linh hồn
    Mệt mỏi,,,chán nản,,,không định hướng,,,không biết phải tiếp tục sống như thế nào và sống cho mục đích gì.....vô cảm và vô nghĩa .....
    Cảm thấy cô đơn,,,cảm thấy bất lực,,,cảm thấy thèm 1 điều gì đó rất thiêng liêng,,,nhưng.......đau đớn,,,sợ hãi....
    Cuối cùng là một khoảng trống....Trống trong cuộc sống,,,trống trong linh hồn......Một khoảng trống dày xéo ta từng ngày,,,từng giờ mà chính bản thân ta luôn sợ hãi khi đối diện với nó nhưng nó luôn hiện hữu,,,luôn tồn tại và hình như trở thành 1 phần tất yếu của chính cuộc sống ta....
    Khoảng trống càng ngày càng lớn dần cùng với nỗi cô đơn trong ta...Ta càng vùng vẫy nó càng bám chặt ta,,,gặm nhắm ta như vật thể ký sinh từng chút,,,từng chút một và hút lấy giọt máu cuối cùng trong ta,,,để cuối cùng ta là 1 thể xác khô và trơ
    Phải !!! Ta đã trơ,,,trơ như sỏi đá,,,rêu phong với tháng ngày...Ta đau đớn vì điều đó...Ta thèm khát cảm giác cuộc sống bình yên,,,hạnh phúc bình yên,,,tâm hồn bình yên,,,nhưng hình như điều đó với ta là xa vời mãi mãi .... Vì đâu....????.....
    Như trái tim đã in hằn những nỗi đau,,,linh hồn chai sạn vì ...... ta chẳng thể là ta,,,vì từng người từng người đã vắt kiệt sức sống trong ta....
    Khoảng trống trong ta,,,trong người,,,trong cái thế gian bao trùm này.......Thôi thì cùng với khoảng trống,,,ta sống chậm đi một nhịp,,,làm kẻ đứng bên lề,,,vui vì hạnh phúc thế gian ....
    Rồi một ngày khi khoảng trống lấp đầy tâm hồn này,,,trái tim này,,,sỏi đá,,,rêu phong trở về là cát bụi,,,tôi sẽ ra đi,,,khoảng trống mơ hồ............
  6. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin vĩnh biệt một thời thơ dại nhất
    Tôi đã yêu với tất cả tấm lòng
    Rồi từ nay tôi không còn mơ mộng
    Nước mắt nào để khóc cho ai ?
    Bất hạnh ư?!Tôi đã khóc thật nhiều
    Trái tim yêu đã bao lần thổn thức
    Từng yêu anh bằng niềm tin cháy rực
    Để giá băng giờ vây kín nỗi lòng
  7. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia xem film buổi khuya trên tivi. Film kể về câu chuyện của một cô sinh viên học nhạc, tình cờ nhặt được một bản nhạc huyền bí, đã đưa cô đến 20 năm sau và gặp gỡ "tình duyên" của mình ở đó... Câu chuyện thật hay và cảm động đến phút cuối. Xem xong tự dưng có cảm giác bồi hồi, cảm thấy nhớ em. Dù có làm đủ mọi cách thì vẫn không thể quên được em!
    Dù sao thì em cũng đã...lấy chồng rồi :(
  8. vinabit

    vinabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại sao dặn lòng đừng nhớ đến anh nhưng em vẫn nhớ?
    Để rồi em chẳng thể bắt đầu với ai, anh ơi, anh ác lắm
  9. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu với anh nè. Chúng ta coi như có ít nhất 1 điểm chung đấy nhỉ
    Mà thấy nick em lại nhớ đến anh VinaRobot, ko bít giờ ổng làm gì rồi
    Được congly sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 27/02/2008
  10. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tìm kẻ hở để dấu mình trong đó nhưng điều đó càng làm cho con người mình thêm chán nản buồn bực ... Đến khi nhận ra những điều mình làm đã hại chính bản thân mình thì mình đã mất quá nhiều ,, mất những thứ mà mình không bao giờ lấy lại được
    Giờ thì không còn cảm giác cô đơn lạc lõng nữa (có chăng thì vẫn còn có chút xíu thôi ) ... Mọi thứ đã dần trở nên tốt đẹp rồi ... Không còn cái suy nghĩ sống cho mình không để ý đến người khác mà cũng chẳng muốn để ý đến người khác nghĩ gì về mình ... Trong lòng luôn muốn có một chút tình cảm an ủi cho chính mình ,, mong muốn gặp được người mình yêu và mong muốn mình được thành đạt như bao người khác .......
    Sống để tìm hạnh phúc cho chính mình chứ không phải suy nghĩ đến những chuyện buồn đã qua ,, sống để cho người ta nghĩ tốt về mình chứ không phải là để người ta khinh thường mình ,, sống với niềm tin lớn cho chính mình và cho người thân mình .............
    Nói tóm lại sống để cho họ biết mình ,, hiểu mình và tôn trọng mình ... Trong tim mình luôn phải tự an ủi và động viên chính mình để vượt qua thử thách mà cuộc sống dành cho mình ..............

Chia sẻ trang này