1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút xao lòng của những tâm hồn chung thuỷ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lỗi
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 05/05/2005
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Thanks, sao mà "rùng mình" đồng chí người rừng?
    Cảm ơn mọi người. Có vài điều 2006 muốn bàn thêm.
    2006 thấy số phận được quyết định bằng cách con người lựa chọn. Mỗi người lựa chọn cho mình một thang giá trị, một quan niệm sống. Người lựa chọn vận động, người lựa chọn đứng yên. Cái gì cũng có điểm tốt và không tốt.
    2006 lựa chọn cho phép bản thân và người yêu expose ra cuộc sống và tự vận động để giữ gìn bản thân. Đó là một cách lựa chọn không phải ai cũng tán thành, bởi vì dường như có quá ít ràng buộc và đầy mạo hiểm. Ràng buộc duy nhất là niềm tin và nghị lực. Ai cũng biết rồi, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai...
    2006 cảm thấy crush là một phần của cuộc sống mà 2006 chọn lựa. Mình xác định như thế không phải để ... tha hồ mà crush, trái lại để mình bĩnh tĩnh hơn. 2006 là kiểu con gái hiếm hoi có crush. Chuyện vừa rồi thực sự giống như mình mê một bức tranh đẹp, một bản nhạc hay. Đứng trước cái đẹp, ai không rung động? Bởi vì 2006 quen tự do, nên đã thú nhận cảm xúc đó.
    2006 tiếp xúc với nhiều người con gái bằng tuổi và cảm thấy mọi người dường như tính toán hơn nhiều trong cảm xúc. Đến cái tuổi 23,24, hình như người ta cũng đủ trưởng thành để biết rằng lý trí là điều cần thiết. Thực ra đó lại là điều 2006 không bao giờ làm được. Khi yêu, 2006 gần như không tính toán, so sánh, không âu lo. Yêu chỉ biết yêu thôi.
    2006 thường ví người đàn ông mà 2006 vừa có crush với là một bức hoạ quá đẹp. Nhưng chưa một lần 2006 đưa 2 người đàn ông lên bàn cân. Nói cách khác, 2006 chưa bao giờ vì một bức tranh đẹp mà cho rằng bức tranh cũ là xấu xí.
    Đó chính là nguyên nhân khiến 2006 quyết định gặp gỡ người đó thật nhiều để calm down. Bởi vì trong đầu 2006 chưa bao giờ nảy ra một ý định dù nhỏ bé nhất của cái gọi là "đứng núi này trông núi nọ". Như thế thì ý nghĩa của tình yêu chẳng phải thật tầm thường sao?
    Thực tế là sau chuyện vừa rồi, 2006 thấy bình tĩnh và bản lĩnh lên rất nhiều. Nhất là chuyện ghen tuông, 2006 càng củng cố thêm quan niệm "không ghen, không ghi ngờ". Nếu như người yêu của 2006 vượt qua một crush như thế thì 2006 sẽ không cảm thấy shocked, bởi 2006 hiểu rằng thực sự anh ấy rất trân trọng 2006 thì mới có thể vượt qua được. Những người con gái khác có thể đẹp hơn, đằm thắm hơn, thông minh hơn và dịu hiền hơn, nhưng họ không thuộc về thế giới của anh, không sinh ra để yêu anh. We are meant to be.
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 05/05/2005
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    1 happy ending. Chúc mừng bạn.
    Nhưng tôi băn khoăn không hiểu nếu người đàn ông kia, anh chàng Tiến sỹ, dùng nhiều cách khôn khéo hơn để cố gắng chinh phục bạn thì sự việc sẽ ra sao. Đương nhiên trong tình huống của bạn, anh ta là ng tốt. Nhưng nếu anh ta vẫn là ng tốt nhưng lại cố gắng chinh phục bạn bằng khả năng của mình thì mọi việc có được happy ending như vậy?Tôi nói vậy vì đó là trường hợp tôi biết. Rát đáng tiếc cho họ
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    "Rùng mình" tất cả chỉ thể hiện bằng từ đó thôi Một trạng thái tâm lí ấy mà (Dùng từ "Sợ" thì không đúng tí nào cả)
    Hôm nay đã cảm thấy cân bằng chưa?
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Good question! Nhưng 2006 tin rằng mình tỉnh táo và luôn biết mình là ai. 2006 không phải một cô gái đỏng đảnh, dễ thay đổi và ưa hình thức. Chưa bao giờ 2006 đặt mình vào cái thế "có một anh chàng rất hay đang tán mình, liệu mà chăn dắt ". 2006 trân trọng tình cảm của anh ấy, không bao giờ coi đó là một lợi thế và không coi đó là một thứ để mình enjoy. Anh ấy hiểu điều đó và vì thế mà bây giờ rất quý mến 2006. Với người như 2006, đàn ông cũng không dễ à ơi.
    Nói cách khác, vấn đề không phải anh ấy thích 2006 như thế nào và tán 2006 ra sao. Cái key point ở đây 2006, chứ không phải anh ấy.
    Bởi vì anh ấy rất hay, theo đánh giá khách quan của 2006, một con người rất thú vị và tài năng, nên 2006 có crush với anh ấy. Cái mác Tiến sĩ thì rất bình thường vì 2006 làm việc trong trường Đại học. Cái đẹp của anh ấy là sự cân bằng giữa một nhà khoa học cơ bản với một nghệ sĩ. Đó là một con người thú vị. Đúng là cái crush của 2006 được tạo điều kiện hơn một chút vì thực sự là anh ấy thích 2006 và luôn tạo ra cơ hội để rủ 2006 tham gia. Nhưng không phải vì anh ấy có techniques gì mà 2006 thích anh ấy. Thực tế là anh ấy chẳng tán gì lộ liễu. Có lẽ vì anh ấy già rồi , không còn hợp với kiểu "lăn xả" nữa. Mà làm thế thường ít khi hiệu quả.
    Có lẽ nếu câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm, khi mà 2006 còn là một cô bé hơi kiêu ngạo và hay ngộ nhận (tưởng bở) thì câu hỏi của skep82 quả là một câu hỏi hóc. Ngày ấy 2006 dễ nghĩ rằng mình hay ho, dễ nghĩ rằng thiên hạ thích mình bởi vì mình hay. 2006 có thể ảo tưởng rằng ta đây quan trọng lắm.
    Còn bây giờ 2006 đã qua cái kiểu làm bộ làm tịch. 2006 nghĩ rằng thiên hạ thích mình không quan trọng bằng việc tự mình có bằng lòng với bản thân. 2006 trân trọng và bình tĩnh hơn trước phản ứng của thiên hạ, dù tích cực hay tiêu cực.
    Cảm ơn
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi 1 chút được không ạ ? Chị post bài này lên là để có thể chia sẻ cảm súc với mọi người ? Để tổng kết lại khi đã vượt qua được những phút xao lòng ? Hay là trong lòng có cảm giác phải viết về anh tiến sĩ đó , vì thực ra chị vẫn còn ấn tượng lắm .....?Anh tiến sĩ quan tâm đến chị , rất thật , nhưng chưa bao giờ nói yêu thương....Có phải vì thế mà chị vẫn còn giữ được những khoảnh khắc chỉ có thể có với người yêu khi cùng ngồi đọc sách .....vậy lúc đó chị có nhớ đến khoảnh khắc (cũng chỉ có thể có với anh tiến sĩ )khi nghe anh ấy đàn không ?Có bài thơ : Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình bước lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu ....
    Đôi khi cần sống thật với tình cảm của mình , không cần gò ép ... biết đâu chị và người yêu của mình chưa phải là "tâm hồn đợi đã từ lâu " của nhau ....Liệu có phải chị đã tự hài lòng với tình yêu mình đã có ?
    Còn 1 điều nữa ....Đến giờ chị còn trẻ lắm đúng không ạ , chưa lập gia đình cơ mà ....Nhưng tình yêu của chị đã đạt đến độ "không thể yêu hơn được nữa "Chị có biết câu : "Tình yêu thoái trào dần khi nó ngừng tăng tiến " không .....Em thì luôn mong rằng tình yêu của em sẽ ko ngừng tăng lên trong suốt cuộc đời em và sẽ là "không thể hơn được nữa " khi em chết
    Đó là những suy nghĩ của em ....Chắc là em trẻ hơn chị nhiều lắm....Hãy cho em biết chị nghĩ gì ?
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lại triết lý. Tớ đây chẳng bao giờ "rùng mình" với nghĩa tích cực cả. Chê bai gì thì chê đi!
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe chê bai hả: Wm kỷ niệm @20061 từ: "mê muội" nhé .
    Wm đâu có ý chê bai, nếu chê bai thì đã dùng từ "SỢ" rồi! Nói "giật mình" thì nhẹ quá
  9. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em lãng mạn và sắc sảo. Nhưng chị cảm thấy em có một chút giáo điều trong tình yêu. Chị thì không có quy chuẩn gì cho yêu đương hết...
    Chị rất gắn bó với box này, gần như là thân thiết. Nếu là một box xa lạ, có lẽ chị không kể chuyện như thế. Chị cảm thấy chuyện chị vừa trải qua là một điều không bình thường trong cuộc sống của chị và muốn nói chuyện với bạn bè trong box.
    Chị rất thoáng trong tình yêu. Còn yêu thì ở lại, hết yêu thì chia tay. Ngày chị mới yêu anh ấy, tình yêu bí ẩn đam mê. Chị yêu sét đánh, chỉ sau 24h và yêu đã gần 2 năm rồi. Có lẽ cảm xúc ngày mới yêu của bọn chị hợp với định nghĩa của em về tình yêu. Nhưng nó không chỉ có thế. Yêu, đam mê, xa cách, mệt mỏi, hiểu nhầm, thương xót - cung bậc của tình yêu chị cũng trải qua nhiều. Chị không tự trói mình vào tình yêu đó. Nếu chị thấy yêu người khác, chị thấy mình chẳng tội lỗi gì.
    Cái người mà em gọi là "anh tiến sĩ" đúng là thích chị. Anh ấy trình bày với một người bạn của chị là lâu lắm rồi anh ấy không bị "động đất" như thế. Nhưng anh ấy lớn tuổi rồi, yêu nhiều rồi, chị cũng nghĩ là mình không phải trẻ con nữa. Chị có cảm nhận rằng anh ấy đã qua cái thời trai trẻ yêu một cách trực giác và say đắm. Anh ấy điềm tĩnh và cân bằng lắm. Chị không hề expect anh ấy nói lời yêu thương với chị. Key point ở đây là chị, không phải anh ấy.
    Em à, chị không bao giờ question tình yêu của chị. Nếu em suy nghĩ về câu "yêu không thể yêu hơn được nữa" thì chị cho rằng chị đã giáo điều khi phát ngôn câu đó. Yêu thì không có tuổi tác và định nghĩa gì hết. Chưa lấy chồng hay lấy chồng rồi cũng thế thôi. Có lẽ em chưa cảm nhận được cái thú vị khi mà hai người yêu nhau rất bình yên, hiểu nhau mà không phải câu từ hoa mỹ. Chị rất enjoy những giây phút lặng lẽ cà phê với người yêu.
    Chị vẫn nhớ những giây phút "anh tiến sĩ" đàn cho chị nghe, bởi vì những giờ phút đó quá đẹp. Bạn bè, rung động, rượu, trời rét. Tại sao lại bắt mình phải quên?
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có 2 loại:
    1. Mê muội một cách tỉnh táo => 2006
    2. Tỉnh táo một cách mê muội => wildman
    Thử ngẫm xem có đúng không ông cụ? Không spam nữa đâu đấy nhé .
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 06/05/2005

Chia sẻ trang này