1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút xao lòng của những tâm hồn chung thuỷ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc đấy chứ Chung quy lại thì Wm chỉ muốn hỏi 2006 lấy lại được thăng bằng chưa? (Không phải chỉ cụ tỉ trong câu chuyện lãng mạn trên đâu nhé, CS nói chung í)
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    @2006,
    Uh, "Key point là ở 2006. 2006 tin rằng mình tỉnh táo và biết mình là ai". Trên thực tế bạn đã làm được điều đó. Nhưng bạn có biết việc bạn tiếp xúc nhiều với anh chàng này để quên đi anh ta là 1 con dao 2 lưỡi. Thật sự nguy hiểm đấy. Bạn vưọt qua được vó lẽ vì bạn là ng lý trí và tự chủ hơn những ng skept biết.
    Good day!
  3. DontAskMe

    DontAskMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thực sự là con dao 2 lưỡi đấy ,, nhưng cũng may là nice ending !!!
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Liều lĩnh lớn thì lãi xuất cao!
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    ....Mỗi người đều có cách cảm nhận riêng về tình yêu, đúng không chị ?Và ai cũng có những khoảnh khắc ở bên người yêu mà mình cảm thấy thật sự hạnh phúc...Chị yêu và thương lắm thời gian được ngồi lặng im cùng anh ấy trong quán cafe....Cảm nhận sự bình yên của tình yêu và cuộc sống ....Nhưng không có nghĩa, em cũng phải như vậy để cảm nhận tình yêu và cuộc sống của em đúng không chị , thế nên sẽ không có gì để nói là :"Có lẽ em chưa cảm nhận được cái thú vị khi mà hai người yêu nhau rất bình yên, hiểu nhau mà không phải câu từ hoa mỹ .Chị rất enjoy những giây phút lặng lẽ cà phê với người yêu."
    Em rất thích cách nhìn của chị về tình yêu và cuộc sống .Nhưng để phân tích kỹ càng được như chị về tình yêu của mình em ko bao giờ làm được.....Có lẽ em không bao giờ cần hiểu quá rõ , phân tích quá kỹ về tình yêu của mình như vậy ,đôi khi chỉ cần biết là yêu ....yêu thế thôi .....
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em nói đúng. Không cần phân tích, không cần thông minh, không cần định nghĩa. Yêu thì cứ yêu thôi.
    Nhưng nếu có phân tích thì cũng tốt , miễn là phân tích ... đúng và phân tích chỉ vì phân tích (for its own sake!) chứ không phân tích để áp dụng lung tung! Ít ai yêu mà không nghĩ. Chị thì bị dày vò rất nhiều trong công việc vì đôi khi cảm thấy chưa hết mình và say mê. Nhưng tình yêu thì khác. Nó quan trọng đến mức không thể đánh liều ném cuộc đời mình vào một tình yêu không làm mình thanh thản và hạnh phúc. Nếu chị thấy không than thản, không hạnh phúc, thấy 2 tâm hồn khập khiễng thì chị sẽ quit không ân hận.

  7. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tự tin, tỉnh táo để biết mình là ai là hình ảnh chung của những cô giảng viên ĐH. Nhưng càng tự tin, bản lĩnh bao nhiêu thì trong tình cảm sẽ yếu đuối bấy nhiêu. Yếu đuối không phải là ủy mị mà là không dám thả lỏng tình cảm, cảm xúc của mình. Mọi thứ đều bị cái lý trí chi phối, làm gì cũng đắn đo suy nghĩ vì sợ sẽ làm đổ vỡ những gì hiện có xung quanh. Gia đình, bè bạn, sự nghiệp,... Yếu đuối khi phải luôn tự nhủ mình là người ấy không hợp, nhưng vẫn nhói lòng khi thấy người ta cười với ai đó. Yếu đuối khi mỉm cười nói với mọi người đó là bạn, mình đã có người yêu rồi nhưng đâu đó trong lòng vẫn mong người ta dũng cảm nói với mình một lần xem sao. ....
    2006 đừng lo, mình không có ý châm chọc, đả kích gì bạn cả. Mình chỉ nói những cái mà bạn, cũng như những đồng nghiệp của mình hay vướng phải thôi. Không chỉ con gaí, mà cả con trai cũng thế. Những gì xung quanh đã trói buộc con người vào khuôn mẫu rồi, không phải ai cũng can đảm (hay ngu ngốc??) để phá vỡ đâu. Và cái tự tin, lý trí ấy mạnh quá, đôi khi làm lầm lẫn giữa người yêu và người để kết hôn. Yêu thì chỉ là yêu. Còn để kết hôn, thì ngoài tình cảm còn phải đi theo cả cách sống, quan điểm, tính cách, sở thích, gia đình hai bên,...và lung tung thứ khác nữa.... Một bà chị đồng nghiệp đã quát với mình: "Phải điên, phải liều thì mới biết thế nào là yêu thực sự em ạ..." Mà mình thì không có can đảm nổi loạn như thế, cứ phải chọn một anh tình cảm vừa phải và có triển vọng làm chồng, thế lại yên tâm hơn.
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    thachthao nói có lẽ đúng, nhưng không riêng gì GVĐH ....
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ối gái cưng! back hoành tráng nhờ! Mờ tệ bạc mấy chị gái thế không biết, gửi bao nhiêu offline msg cũng lờ tít tìn tịt, giận quá cơ .
    Thế này gái ạ, chuyện của gái, chị thấy chả hiếm. Và việc gái xao lòng, chị thấy nó cũng chẳng có lý do gì là không thể hiểu được. Gái mà không rung rinh, chị mới ngạc nhiên cơ! Chị thì không phải là con người của lý trí, thế nên chị thấy cái sự quá lý trí và cái sự cố tỏ ra là mình lý trí, đều... bull**** như nhau. Đới, chị cứ tệ thế cơ chứ lị.
    Welcome home!
  10. chipmusic

    chipmusic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    I feel unhappy
    I feel so sad
    I lost the best friend
    That I ever had
    She was my woman
    I loved her so
    But it''s too late now
    I''ve let her go
    I''m going through changes
    I''m going through changes
    We shared the eve''s
    We shared each day
    In love together
    We found a way
    But soon the world
    Had its evil way
    My heart was blinded
    Love went astray
    I''m going through changes
    I''m going through changes
    It took so long
    To realize
    That I can still hear
    Her last goodbyes
    Now all my days
    Are filled with tears
    Wish I could go back
    And change these years
    I''m going through changes
    I''m going through changes
    Híc, gửi tặng bà chị 2006 bài hát này. Tâm sự của người thứ ba trong câu chuyện này. Có thể nhìn nhiều phía cho một vấn đề.
    @: Thachthao: Nhiều lúc em cũng tự nhủ mọi chuyện thế là đã xong, ta là người thanh thản vì ta cao thượng. Nhưng tối về vẫn ôm gối khóc, tim vẫn đau lắm khi thấy người ta cười nói với người ấy. Và tệ nhất là chỉ muốn chạy trốn thôi. Khi người ấy tặng em bài hát này thì em đã khóc thật luôn, ko chịu nổi nữa. Bây giờ thì cũng ko còn buồn nữa , cũng chẳng còn điều gì làm mình buồn được nữa.............

Chia sẻ trang này