1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút xao lòng của những tâm hồn chung thuỷ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethainguyen_vnn

    lethainguyen_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thời này mà còn co nguoi chung thuy u ... Chac ko tin noi roi dù là con trai hay là con gai gì cung vay . chi de nem qua cho biet mui vi mà thoi
  2. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thật
    Không hiểu sao cảm thấy có 1 dòng sông lãng mạn nhỏ nhưng vô cùng mãnh mẽ và lý trí trong tâm hồn của 2006
  3. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài của 2006 arumi cũng có cảm giác rùng mình như của wildman, hoàn toàn không theo nghĩa tiêu cực, chẳng wa là nhìn chuyện người mà ngẫm đến ta thôi, và quả thật tự nhiên tâm trạng cảm thấy bất an
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thành thật dễ sợ bà chị à. Đời này thiếu kẻ thành thật đến cùng cực luôn chị à. Đọc bài viết bà chị cực kì hay nhưng ko biết chia sẻ sao.Vì :
    Đang thèm như bà chị đấy. Nhìn mà phát chán ko yêu nổi , ko yêu được. Nhìn đời toàn màu đen thui, ko khuất phục 1 ai- ko tin nổi ai.
    Nghe câu yêu mà trong lòng cười thầm chán quá có câu nói hoài biết gì về tôi hả anh bạn. Anh bạn coi chừng cáo đây.
    Ngột ngạt cái ko khí quay cuồng yêu đương, v...v...
    Có phải tim bằng sắt ko nữa hay đá đây.KHổ thật.
    Con gái uống rượu chuyện nhỏ mà. Ghét nhất là những kẻ giả bộ. Với lại ko uống được bọn xấu lợi dụng sao. Đời này khó tin thiệt.
    Cũng muốn như bà chị có cơ hội chơi cái trò vụng trộm lắm nhưng ko đồng cảm, ko yêu, hơn nữa là đau tim sợ chết bất đắc kì tử.
    Toàn làm nhân vật đóng vai các vai ác thôi. Người khác nhìn thấy là sợ rồi làm sao mà thăng hoa tình yêu đây.
    Thôi để về đẽo song lớp đá xung quanh trái tim cho nó vỡ ra cái rồi mới có thể chia sẻ được với bà chị.
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trên đời chẳng nói trước được điều gì. Ngẫm nhiều nghĩ nhiều chỉ thêm rối bòng bong. Sống cho sướng là được!
    Ngày xưa bảo yêu, bây giờ thấy không yêu. Lỗi tại ai? Chẳng tại ai cả. Tại vì mỗi lúc tình cảm mỗi khác.
    Ngày xưa bảo không yêu nổi, sau lại yêu như mê như say. Cũng chẳng ai định nói dối. Tại vì mỗi lúc cuộc sống mỗi khác.
    Cứ sống đã, cứ thoải mái, cứ bình tĩnh. Thiên hạ thế nào cũng quan trọng đấy, nhưng cảm giác của bản thân mình vẫn quan trọng hơn!
    Juri sinh năm 84, đã già đâu mà phải dùng đục đẽo để phá băng. Bây giờ chưa thích yêu, hay chưa thể yêu thì enjoy cuộc sống tự do là quá tuyệt.
    Yêu đương chẳng phải vô cùng thú vị sao? Bởi vì nó mỗi lúc mỗi khác, không biết thế nào... mà lần!
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Rùng mình cũng đúng, nhưng nghe có vẻ giật gân quá! 2006 cũng thấy giật mình. Thực ra đặt mình vào tâm trạng của người đàn ông trong chuyện này thì cũng rất đáng để rùng mình. Còn bản thân 2006 là người trong cuộc thì thấy mọi thứ hình như phải diễn ra như thế. Vì một tính cách sẽ quyết định một số phận. Tính cách của 2006 thì cuối cùng sẽ giải quyết vấn đề theo cách đó.
    Bài toán thuỷ chung không bao giờ có cùng một đáp án.
    Thanks for sharing
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan niệm, một cách sống, hãy sống sao để sau về gia không phải ân hận là được rồi
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    A` chị ơi dĩ nhiên em hiểu điều đó và em cũng đã thử yêu rồi.Nhưng đang oải quá đây thực tình thì cuộc đời ko phải lúc nào cũng như mình mong muốn mình yêu người này nhưng chưa chắc người ta yêu mình.
    Đùa giỡn với tình cảm là thứ mà em cực kì sợ nên có lẽ em rút êm cho anh ta có bình yên. Vả lại có lẽ tất cả được vẽ lên từ một phía của em mà thôi, vì em cũng thuộc tuýp người sống nội tâm.Chắc tự mình vẽ ra mà thôi.
    Em cũng mong thoải mái tự do như chị nhưng em chỉ thích làm bạn với mọi người ko thích đặt vấn đề tình cảm với họ. Nói cái gì cũng được chuyện trên trời dưới đất nhưng đám mà em ghặp hiện tại ko thích vậy. Mà thực tế cảm giác ban đầu nhìn đã đánh giá bọn họ 1 trái trứng ngỗng to đùng rồi làm sao mà yêu với đương.Ngày nào cũng phải ghặp ngột ngạt quá đi mất, nhìn phát chán.
    Chắc kiểu này Ê + sắc = Ế quá.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sẵn Vy cũng kể một câu chuyện loãng ko khí 1 tẹo trước khi góp bài với topic này.
    Ở đây, ngoài bạn bè Châu Á ra, Vy cũng có mấy người bạn Mexico. Tụi con trai Mexico đặc biệt rất thích con gái VN (ờ, ở chỗ khác ko biết sao nhưng ở chỗ Vy là dzậy đó ). Tụi nó hay có cái màn giả đò học tiếng Việt Nam rồi lân la làm quen. Dĩ nhiên, tụi Vy cũng ... tranh thủ học mấy câu Spanish của tụi nó , và từ đó cũng đẻ ra nhiều chuyện mắc cười.
    Lúc tan học, tụi nó hay tiễn nhau bằng câu Have a nice day. Hôm đó nó cũng xí xọn hỏi mình câu đó tiếng Việt nói thế nào. hehe. Thật ra người Việt mình có cái kiểu chào đó đâu, bất quá là "tao dzìa nha mày" hay là "dzìa hen" ko hà . Nên lúc đó tụi Vy chỉ cho nó câu "Dzui dzẻ nhen" instead of câu Have a nice day . Dân miền Nam quen nói dờ hay cho vờ, nên lúc tụi nó phát âm giống mình, mấy đứa người Việt nghe cười lăn cười bò. Mình đang chuẩn bị đồ đi dzìa, tự nhiên tụi nó lại vỗ vai " dzui dzẻ nhen" hỏi sao mà ko mắc cười cho được.
    Có lẽ vậy mà nó cứ tưởng tụi này chỉ bậy bạ, thế là tụi nó... trả miếng lại bằng mấy câu Spainish
    Mình hỏi nó câu What''s your name thế nào. Nếu đúng sẽ là Como te llamas, mà tụi nó chỉ chệch đi là Como te uma (có nghĩa là you know how much I love you) làm cả bọn bị hố
    **************************************
    Kể vui một tí, quay về với topic ban đầu. Bàn tiếp về vấn đề.... văn hoá trong tình yêu
    Có thằng Mexico yêu bà chị bạn của Vy. Mà khổ nỗi thằng này có vợ rồi.
    Người này thật ra rất đàng hoàng, đẹp giai . Mexico mà nhìn y như Mỹ trắng. Hát hay, ga lăng và trước mỗi lần nói chuyện, anh chàng có vẻ rất chững chạc và có chiều sâu.
    ... ấy thế mà đùng cái, anh chàng yêu bà chị bạn Vy kinh khủng. Mình với tư cách bạn bè, cũng give him advice. He cũng tỏ ra hiểu chuyện, biết điều nhưng khổ cái là ko control feeling được.
    Vy nhớ đã nói, i dunt care what you gonna do, just remind that you must be responsible for your doing. He cũng trầm tư, cân nhắc rồi cũng ko thay đổi được gì. He chỉ nói My heart makes mistake, but its out of my control .
    Dĩ nhiên, chị bạn Vy ko dính vào rồi. Tụi Vy nhớ còn chọc bả, nói thằng Mễ đó là Trái tim lầm lỡ (mistaken heart) , nó nghe chả hiểu gì, cười ruồi thôi
    Thế mới thấy, cuộc sống này ko ít những trái tim lầm lỡ.......
  10. life_destiny

    life_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đi qua mấy box rồi mà vẫn chưa lựa chọn được chủ đề nào cho đúng tâm trạng, thấy có tựa đề chung thuỷ xem ra lại hợp với mình hơn cả vì mình tự nhận mình là người chung thuỷ mà. Có lẽ mình đang ở cái giai đoạn dở dở ương ương chăng, cái thời điểm mà mới chớm qua cái đầu 2 trong tuổi đời của mình, người ta nó ở những thời điểm khác nhau, thì quan niệm cũng khác nhau. Ngày trươc có đọc một bài viết nói về tâm trạng của một nhạc sĩ, minh không nhớ nhiều lắm nhưng nôi dung la thời trẻ người này nói "tôi va Mozart", đến trung niên thì là "Mozat và tôi" và cuối đời là "Mozart". Tình yêu với mình dường như cũng vậy trước đây mình luôn ảo tưởng mình là một người rất giỏi mà người giỏi thì những người bạn gái xung quanh mình sẽ yêu minh thôi. Sau này lớn lên một chút ra ngoài xã hội nhiều hơn mình mới thấy những khuyết điểm của mình đôi khi mình tự hỏi sao mà lại có con người như mình nhỉ, mọi thứ thì cứ luôn lưng chừng, muốn tiến tới thì lại thấy nhiều trở ngại của bản thân, mà lui thì lại thấy xao động trong lòng ghê lắm. Người con gái ấy mình đã yêu lâu lắm rồi càng lúc mình càng thấy yêu, nhưng mình không thể nói ra được vì mình tự ti quá, mình có nhiều khuyết điểm quá, nhưng vấn đề có lẽ mình không phải là người có sắc cho lắm, nếu ai đọc đến đây có thể người đó sẽ có phản cảm ngay với mình vì những người thiếu sắc thân hình thô xấu, mặt mũi thì luôn lầm lì thì là khó khăn để hoà đông hơn với những người xung quanh và cũng không nên tìm ở một người bạn gái có nhan sắc phải không. Mình bối rối lắm mình không hiểu người con gái mình yêu thầm đang nghĩ gì nữa, nếu xét về thực tế thì mình luôn thấy người ấy có vẻ không thích mình nhiều muốn xa lánh mình, nhưng trong một số lần nói chuyện thi thoảng người ấy nói đại ý là thích mình và trước đây có yêu mình. Mình quả thực không hiểu người ấy đang nghĩ gì nữa, dù sao một tình câm cũng đã mấy năm rồi đôi khi có cả những thao thức nữa, mình cũng đã nói với người ấy là mình yêu người ấy rồi, nhưng quả thực có thể thấy ngay là người ấy và mình không nên có tình yêu phải không. Phải chăng những cảm xúc người ấy dành cho mình chỉ là những cảm xúc nhất thời ở cái tuổi mới vào đời này, còn cái thể đứng của mình thì hoàn toàn có thể hiểu được một người lầm lì và không sắc thì yêu một người cá tính và có nhan sắc. Mình phải làm sao đây, liệu người đó có phải yêu mình thật lòng không, và mình có nên yêu người ấy không. Mình chờ lời khuyên từ các bạn

Chia sẻ trang này