1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút xao lòng của những tâm hồn chung thuỷ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dạy à ko dám nhưng thật sự thì bạn nên tự quyết định những việc của bạn đừng để ai xen vào. Quyết định song đừng hối hận.Vì ko ai giúp mình bằng chính mình cả.
    Về lo cơm nứơc chồng con cái đã.
  2. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Thỉnh thoảng lượn lờ vào box này, thấy nhiều chuyện "vui" phết. Phải thú thật với cậu là tớ cũng là người ưa hình thức. Nhưng mà...
    Chẹp chẹp! Nói với cậu thế nào nhẩy?
    Nói thế này cho đơn giản dễ hiểu nhá:
    Một điều rất natural là: trong tình yêu --> sự hoà hợp về tâm hồn quan trọng hơn sự phù hợp về hình thức --> tình yêu xuất phát từ sự hoà hợp về tâm hồn bao giờ cũng bền hơn tình yêu xuất phát từ sự phù hợp về hình thức.
    Nghe cậu nói cô gái bạn "yêu thầm" vốn là người cá tính, thường thì, những người cá tính--> khá thông minh. Mà đã là người thông minh--> chả nhẽ lại không hiểu được cái lẽ tự nhiên đó.
    Ví dụ cụ thể nhá: Chắc cậu xem chuyện của bác Lưu gù rồi chứ hả?
    Good luck!

Chia sẻ trang này