1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút xao lòng

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hai_tru_mot_bang_khong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phút xao lòng

    Em sống trong tình yêu của anh, ko bình yên,đầy khao khát. Đôi khi thật mơ hồ...
    Mọi cái đều như 1 giấc mơ ko thực.Anh và người ấy.Em tự hỏi hạnh phúc là gì nhỉ? Có người nói với em rằng " hạnh phúc là điều ko thực nên con người ta mãi kiếm tìm".Em ko biết, đôi lúc thấy rằng họ đúng.
    Có fải người ta luôn khát khao , cố gắng kiếm tìm và trân trọng hơn hết thảy những gì mình chẳng bao giờ có được?Em là người đàn bà yếu đuối.
    Em đã nghĩ đến người ấy vào giây phút bất chợt : Có anh_Không anh.Và em day dứt thấy mình là người có lỗi thật nhiều với anh,với tình yêu và niềm tin của anh dành cho em.Nhưng anh ơi anh hãy tin rằng dẫu thế nào đi chăng nữa anh cũng là người đàn ông mà em yêu và tôn thờ nhất trong cuộc đời mình.Ko ai có thể thay thế anh trong em và em tin ko ai mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc cho em như anh đã, đang và sẽ đem đến cuộc đời em.Cảm ơn anh yêu của em vì tất cả...Anh là niềm tin bất diệt của em đấy, anh biết ko?
    "Ai cũng có những phút xao lòng như thế ".Em cũng chỉ là 1 người bình thường và em ko tránh khỏi.Tha lỗi cho em nhưng lúc yếu lòng em đã có lỗi với anh khi nghĩ về người ấy.
    Anh của em ơi, em mong anh hãy yêu em nhiều hơn, hãy dành cho em nhiều thời gian hơn 1 chút để em ko bị cái cảm giác cô đơn, trống vắng mỗi lúc Có anh_Không anh khiến em xao lòng.Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này cộng lại.Em chỉ cần anh thôi, ko gì cả...
    Hôn anh !
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Uh , ai chẳng có những phút xao lòng....Em ko phải thần thánh , em cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Anh quá bận ! Hay em đòi hỏi nhiều quá ? Đâu phải em ko biết cảm thông....Những ngày như hôm qua , và hôm nay chẳng hạn , ngày nghỉ đấy anh ạh , những ngày mình có thể gặp nhau thoải mái nhất thì em lại luôn ở một mình , luôn có cảm giác cô đơn , cô đơn đến rợn người !!! Em ghét nhất là như thế này !!! Anh không thể ở bên em....Và em nghĩ đến người khác...Một người có thể khiến cho em thoát khỏi cảm giác cô đơn , có thể khiến em vui vẻ trở lại , dù có thể người ấy ko thể đến ngay bên em được , nhưng những lời an ủi của người ta cũng giúp em rất nhiều . Dù , mặc nhiên , có lúc em đã thấy mình thật tệ , dường như em đang lợi dụng người ta thì phải....Nhưng , cuộc sống đâu chỉ có tình yêu phải ko anh ?
    Nhớ anh !!!
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chả có ai để nhớ, sướng thật, chả phải quan tâm người ấy, sống tự do tự tại. Tại sao mình phải yêu ai nhỉ ....
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tự do thì cũng sướng thật đấy Dory ạh , nhưng tự do mãi cũng .....chán ; " Người với người sống để yêu nhau " cơ mà Dory , tất nhiên ko chỉ có tình yêu nam nữ . Đừng bảo với em là Dory định tự do tự tại ...cả đời đấy nhé
  5. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng người ấy đã xao lòng trước A? E cũng ko biết nữa.Nhưng em sợ lắm, em sợ mất anh.Em yêu anh nhiều vô cùng nhưng cuối cùng thì em sẽ ra đi.1 khoảng lặng thời gian cho anh, cho em và cho người ấy nhìn lại mình.Và em tin em ko là người có lỗi............
    Ngày gặp lại tất cả sẽ khác !!!
  6. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì không ai có lỗi đâu em a . chẳng qua lúc chia tay thì người ta chưa đạt ưđợc điều mình ước nguyện nên .............
  7. maiyeu_0983388486

    maiyeu_0983388486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Mãi mãi tuổi 20 " thấy Nguyễn Văn Thạc viết rằng : " Phải , bao nhiêu lần tôi tự nhủ Như Anh đừng chờ tôi làm gì nữa . Nhưng chính lúc tôi nói những điều ấy trong thư , thì tâm hồn và trái tim tôi bàng bạc một dòng tha thiết : CHỜ THẠC ,NHƯ ANH NHÉ ! CHỜ THẠC NHƯ CÔ GÁI VIỆT NAM CHUNG THUỶ TRỌN ĐỜI VỚI NGƯỜI YÊU ĐI CHIẾN ĐẤU - CHỜ THẠC NHƯ CÔ GÁI TRONG BÀI THƠ CỦA TẾ HANH : "EM CHỜ ANH KHÔNG BIẾT CÓ THỜI GIAN " Thời ấy nghèo , gian khổ mà sao con người sống tốt thế . Không chỉ là sống tốt mà còn sống đẹp nữa .
    Ngày trước có một bộ phim kể về con đường tơ lụa nổi tiếng một thời . Cô gái ấy tên là Hạnh , vợ của Cồ Hải . Hạnh đợi Cồ Hải bao nhiêu năm . Bặt vô âm tín . Nhưng chính vào cái năm mà Hạnh không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa thì Cồ Hải trở về . Bao nhiêu năm chờ đợi , bao nhiêu yêu thương hoá thành con số 0 bị lõm một vết thương lòng to đùng ở giữa . Tạo hoá đôi khi lại trêu ngươi , bỡn cợt con người ...
    Có một đợt người ta kiện tụng nhau , hình như là về vấn đề bản quyền gì đấy của một bài thơ /bài hát gì đó .Lê Vinh thì nhận đó là bài hát của ông ta , còn Nghiêm Thị Hằng lại nói ý thơ là của bà ấy . Mặc kệ cho người ta tranh cãi , cho dù ai đúng ai sai tôi cũng chẳng quan tâm nhiều . Có điều , tôi ghét cái cô gái trong nhạc Lê Vinh :
    Thế rồi thế rồi thôi
    Buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên
    Em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại
    Gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong
    Nghe có vẻ âm u , có vẻ mùi mẫn và đáng thương cảm lắm , có vẻ cũng bòn rút được nước mắt của người đời lắm . Nhưng không đợi vẫn là không đợi .
    Bao nhiêu thời gian qua rồi , đọc lại cái bài " Em vẫn đợi anh về " của Ximonop vẫn thấy nhiều yêu quí , trân trọng . Như cái cảm giác nhìn vào một tấm gương trong suốt và soi lại mình , sẽ thấy tự xấu hổ nếu như mình có vết .
    Đợi anh về em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Đợi anh ....anh sẽ về
    Những người như vậy liệu đã tuyệt chủng hết chưa nhỉ ? Có điều một ngày nghe Ngọc Anh hát " Có một ngày " thấy trong lòng nhiều xót xa , phôi phai , tàn úa ...
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...
    Em rời mái nhà xưa cũ ấy ...Và chiếc áo sờn vai ấy ...Anh đã từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày ! Nguyễn Khoa Điềm viết những câu chữ thản nhiên mà khiến người ta đau xót , viết những lời bình dị mà khiến người ta day dứt , chạnh lòng ..
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày em không yêu anh..
    Trangsoidaynuoc

    Ngạc nhiên là tìm kiếm trên một số những trang web về nghe nhạc mà chẳng hề thấy "Có một ngày" - sáng tác Phú Quang, thơ Nguyễn Khoa Điềm, ca sĩ Trọng Tấn. Một bài hát rất hay nhưng có lẽ không phải dành cho giới trẻ, mà chỉ dành cho những kẻ đã có gia đình?

    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.

    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    những nỗi buồn của mùa mưa khác
    những buồn vui anh chưa có bao giờ

    Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.

    Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác
    nhưng năm tháng cuộc đời
    vẫn như ngày xưa...

    Mỗi lần nghe mà thấy chạnh lòng, xót xa cho người đàn ông. Cho dù năm tháng có đổi thay, anh vẫn là con người của tình yêu xưa cũ. Vạn vật thay đổi, chỉ tình yêu thủa ban đầu chẳng thể níu giữ bước chân hạnh phúc của kẻ ngoại tình. Sao không hận thù, sao không đập phá... lại chỉ thấy mình hụt hẫng và trắng tay trở lại ngày đầu với "bước chân của ngày quen em"...

    Manh nha đâu đó tư tưởng của sự phá cách, rồi lại thôi. Lại tự hỏi chồng mình sẽ ra sao nếu mình ra đi??? lại sợ anh rơi vào tình cảnh của người đàn ông kia... xót xa và trăn trở...
    Liệu có ai cố gắng giữ mình chỉ vì một bài hát như mình không???
    http://ttvnol.com/f_388/470984.ttvn
  10. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mất nhau đâu giữa đời thường nghiệt ngã nhưng sao em vẫn cảm thấy chạnh lòng nhiều quá dù mọi cái mới chỉ là bắt đầu và tình yêu anh dành cho em đã khiến anh dừng lại đúng lúc.Nhưng em ko hiểu nổi sao mọi cái lại trớ trêu đến thế hả anh của em ? hả bạn của tôi?
    Em đã tha thứ cho tất cả ko fai bởi em cao thưọng.Chỉ vì em ko muốn mất ai trong 2 người.Chỉ lần này thôi, đừng làm em đau nhiều nữa.Mình yêu nhau nhiều fải ko anh ? em sẽ ko để mất anh đâu.Chăc chắn, em sẽ giữ anh bằng tình yêu của riêng mình.Hôn anh !

Chia sẻ trang này