1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút xao lòng

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hai_tru_mot_bang_khong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Khà khà , đọc đến cái phút sào lòng này thì mới hiểu tại sao TY công sở , văn phòng ác thế .
    Sào lòng là lý do để nhà nghỉ ở HN mọc lên như nấm và khách đông nườm nượp .
    Cứ sào lòng đi cho kinh tế xã hội phát triển và nếu có bị phát hiện ra thì bảo đấy là " những phút xao lòng " .
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi cái bác này, người ta đang nói đến văn đến thơ rõ là trong sáng như thế
    bác lại cho thêm mấy cái nhà nghỉ vào đây, lại còn TY công sở, văn phòng nữa chứ,
    tệ nạn,
    uh mà kể ra thì cũng hiện thực phê phán đấy chứ,
    xem phim đọc báo mới thấy, hoặc chui vào các diễn đàn mới biết thì ra cuộc đời này trơ tráo thật,
    nhưng dù sao cũng chỉ là một góc nào đó thôi,
    bây giờ xã hội lung tung quá, già trẻ lớn bé cũng hỗn loạn nhiều thành phần, thể loại, nhưng cuộc đời này thực ra cũng còn rất nhiều góc khác thực sự sạch sẽ chứ.
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Góc đó là " Phút xao lòng "
  4. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    có lẽ rằng anh cũng chỉ xao lòng trước em thôi còn tình yêu ko có nghĩa là những điều như thế...
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 giây xao lòng ( không cần phút ) nữa

  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hum nay topic này tròn 1 tuổi này! ke ke...
  7. vulongmos

    vulongmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 năm xao lòng
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ.... thế lúc bác xao lòng thì vợ bác có lộn lòng bác ra để sao hông ạ? hị hị... các pác jai nhà mình tình hình là rất đú nhá, pác nèo chưa zợ thì đương nhiên đú, còn bác nèo có zợ rùi cũng vẫn.... theo kịp anh em như thường! Thử hỏi lèm seo mờ gái làng không đi tìm jai lạ cho được!
  9. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đoạn văn này chỉ biết dùng hai từ "im lặng" để diễn tả tâm trạng bởi đơn giản nhìn thấy mình trong đó. Cuộc sống dạo này vô nghĩa quá, không hiểu sao cuộc đời lại tụt dốc không phanh như vậy. Không còn động lực phấn đấu, không còn ý chí vươn lên, không còn ham muốn tham vọng.... Ngày ngày quanh quẩn ra vào và cảm thấy bế tắc. Vẫn biết thời gian như thoi đưa và sẽ phải trả giá rất đắt cho những tháng ngày sống hoài sống phí như thế này vậy mà vẫn để cho nó trôi qua đều đặn và lãng xẹt. Mỗi sáng thức dậy đều tự hỏi về tương lai để rồi đến đêm khuya đi ngủ lại cảm thấy không làm được việc gì. Buồn và thất vọng. Sống mòn trên cõi đời này thật uổng phí. Thật tiếc cho một kiếp làm người.....
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Xác định mục tiêu .

Chia sẻ trang này