1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút yếu lòng bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhsonbinh26, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhsonbinh26

    thanhsonbinh26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    phút yếu lòng bạn sẽ làm gì?

    khi bạn buồn bạn sẽ làm gì?
    hôm qua là một ngày tồi tệ với tôi muốn khóc thật lớn nhưng lại sợ những phút yếu lòng đến vậy buồn quá bà con ơi!
  2. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn đi lang thang trên net, đôi khi chỉ để đọc tâm sự của người khác mà chả làm gì cả. Làm thếnào để đầu óc mình ko nghĩ đến những chuyện buồn ấy là đựơc.
  3. hate4loving

    hate4loving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thế, ko lên net thì sẽ lướt ngoài đường, cho rơi rụng bớt buồn đi! :D
  4. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LÚC BUỒN MÌNH MUỐĐƯỢC GẶP MẸ MÌNH ...
  5. teng_nui

    teng_nui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn muốn rủ đứa cháu mình đi shopping, mua cho nó những gì nó thích, cảm thấy vui hơn bởi những câu hỏi ngộ nghĩnh của nó.
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Khi buồn mình sẽ chui vào một xó nào đó và nằm im hoặc sẽ nghe một thứ gì đó thật ồn ào
  7. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình muốn phá phách một cái gì đó nhưng thường chỉ là ý muốn. Mình co lại trong cái vỏ ốc và chẳng nói chuyện, chẳng liên lạc với ai cả. Nếu có sức khoẻ mình sẽ đi lang thang ngoài đường, ngó nghiêng, mua sắm, tự thưởng cho bản thân cái gì đó...............sẽ đỡ buồn hơn
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    dúng rồi buồn thì lên net là hết bùn ngay
    tim con nào tán phét tí
  9. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Những lúc buồn tôi nghe Tupac . . .
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lúc mình buồn sẽ đi bắn GB , và về ngủ , tỉnh dậy thấy mình hết bùn ngay .......... Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm 1 ngày mới để yêu thương!

Chia sẻ trang này