1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút yếu lòng của con trai xây dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ruou_hoahongvaem, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    phút yếu lòng của con trai xây dựng

    Đôi khi có những người tưởng mình là mạnh mẽ tự hào là con trai XD nhỏ máu chứ không nhỏ lệ
    thế mà nhiều khi over night vô cùng hoành tráng đập phá tơi bời tôi lại thấy mình thât cô đơn và yếu đuối
    nhiều lúc ttôi muốn kêu lên thật to va khóc thật đã đời nhưng không thể giá như tôi là con gái sẽ về với mẹ và khóc thật đã đời
    cuộc sống cho tôi nhiều thứ nhưng lại lấy đi của tôi niêm hạnh phúc là làm cho người mình yêu cảm thấy hp
    nhiều lúc cảm thấy bất lực tôi ưóc mình là con gái
    nhưng nếu là con gái thì tôi chắc chắn sẽ lại đau khổ vì tôi không thể quên đi những điều cần quên
    ngày mai sẽ là 1 ngày khác
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đúng bài rùi đấy, thêm ít hoa lá màu mè nữa là cưa được vài em òi
    http://blog.360.yahoo.com/blog-V4UbFpA_fLPAIdbMq_iYnfTidU4-?cq=1&p=65
  3. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    bác đùa hoài bác tưởng em lên đây để cưa gái hả
    bác nói thế mất quan điểm của em quá
    bác đã khi nào yéu lòng chưa/
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Rất nhiều lần, nhưng tuyệt đối không cho người khác nhìn thấy. Sự lạc quan của mình sẽ làm người ta cảm thấy vui tươi hơn là vẻ mặt ỉu xìu xìu
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  6. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Yếu lòng sao ?ngộ ghê đó nhỉ , hôm nay bạn tui cũng kêu buồn , , Con trai mà cũng có lúc mềm yếu sao chứ ......
    ruou_hoahongvaem ,bạn nghe câu chuyện này bao jờ chưa , có 1 vị vua gặp fải 1 biến cố quá đau lòng , ông mời tất cả các nhà hiền triết đến mong tìm lời nói giúp lòng thanh thản . Nhìu nhìu câu nói dc nghe sau đó lắm , nhưng chỉ có 1 câu giúp dc vị vua kia thôi, đó là...
    ....
    ....
    ...
    Bệ hạ hãy yên lòng , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi .
    Hôm nay vô đây kể cho mọi người nghe cho vui , ai thấy ổn thì vote cho tui với
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Nhanh thật, chưa gì đã được một cô
  8. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  9. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    Nếu chìa tay qua net dc thì bit đâu dấy

  10. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã kể cho mình 1 câu truyện tuyệt vời nhưng minh không phải la vua nhưng mình cũng muốn có người đến bên mình và KHÔNG NÓI GÌ CẢ MÀ ĐƯA TAY RA CHO MÌNH để mình biết răng minh khong phải có 1 mình

Chia sẻ trang này