1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút yếu lòng của con trai xây dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ruou_hoahongvaem, 08/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    thế theo bạn diễn đàn này để làm gì
    tôi nghĩ cảm thông cho người khác lam cho họ vui còn hơn 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000->
    những bàn tay vô cảm
    ah có cách chìa tay qua net đấy đố là dùng chuột
    thế giới là kết nối kết nối để phát triển
  2. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    iem cũng thấy con trai thì cũng là con người, cũng phải có lúc này lúc khác, có điều là con trai ít khi thể hiện mình yếu đuối để chứng tỏ mình là chỗ dựa vững chắc của người khác. Nhưng bác chủ topic đây có dũng cảm kể về phút yếu lòng của mình cũng là đáng khâm phục. có dũng cảm đối diện với nó thì cũng sẽ có dũng cảm vượt qua ! chúc bác luôn là người đàn ông mạnh mẽ
  3. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hơ, thấy các bác lí tưởng hoá "hình tượng người con giai XD" iem bùn cười wá =))
    Được zizoufr sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 09/01/2007
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em nầy học SPNN nầy anh em ạ. Tặng kô em
  5. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    quý hoá quá, cảm ơn bác Anghenlenin ạ (úi mẹ ơi hôm nay con được tặng hoa )
  6. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thô nhưng mà thật cô bé àh !
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Riêng anh lúc "ấy" thì thật vãi đái luôn,em gái ạ!
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp cũng có lúc yếu lòng: sức ép công việc, gia đình, tranh chấp, kiếm tiền, vợ con trăm thứ nó đổ vào đầu cùng thời điểm mà việc nào cũng bế tắc, đã nẩy ra ý định hay là làm mịa nó mấy chục viên sê ru xen cho nó êm ái nhưng nghĩ lại thấy vớ vẩn quá, sống là chiến đấu, cuộc đời nó là thế, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thế là thôi Lại vui
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào thấy yếu đuối, rủ cả phi đội đi nhậu. Nhậu xong về ngủ một giấc, sáng ngày ra lại yêu đời như thường

Chia sẻ trang này