1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút yếu lòng của con trai xây dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ruou_hoahongvaem, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    các bác sao dở người vậy ai chả có lúc này lúc khác buồn làm gì cho mệt . Tất cả ở tương lai mà tương lai ở phái trước. Vứt bỏ thất bại wa một bên rút kinh nghiệm để tiếp tục chiến đấu
    không yêu để dành tiền uống rượu
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hầy, phút yếu lòng của em đây, nó ra được mấy đứa con tinh thần, chẹp..
    thơ em chẳng bài nào đặt tên cả, cứ thế tương ra thôi
    ...
    có lẽ nào xa cách phải không em
    có lẽ nào chúng mình chia hai lối
    có lẽ nào, anh, người mang tội..
    lẽ nào, anh, vẫn mãi một tình yêu..?
    nhớ một ngày khi trời nắng nghiêng chiều
    là cái ngày mình yêu nhau dạo ấy
    không có em, có lẽ mình vẫn vậy
    không có em, vẫn thế, anh một mình..
    lòng hỏi lòng nếu anh mãi lặng thinh
    em mãi chờ, anh rụt rè không nói
    và chúng mình như những người mang tội
    trót yêu nhau nhưng chẳng nói thành lời..
    và em ơi, liệu chăng suốt cuộc đời
    ta yêu nhau nhưng không về chung đích
    thì em nhé, trên con đường vô định
    hãy tìm về trong mỗi giấc mơ anh...

Chia sẻ trang này