1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút "yếu lòng" ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 21/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, đọc bài của các bác kia em tưởng cô người yêu bác không hiểu tâm lý các bác trai, bác vừa liếc mắt một tí mà cô ấy đã tát bác. Đọc lại mới thấy đúng là bác đáng ăn tát. Ngồi quán chờ người yêu mà người yêu đi ngang mặt, đến cạnh bác mà bác vẫn không biết. Đến khi cô ấy gọi thì bác mới nhận ra thì em cũng không biết nói như thế nào nữa.
    Thôi bác về ăn chay niệm phật, mỗi ngày một bông hồng tặng em nó. Chuyện cũng chưa đến nỗi nào, năn nỉ thì em nó cũng bỏ qua thôi.
    Chúc bác vui nhá.
  2. Beryoza

    Beryoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chiêm ngưỡng cái đẹp mà bị ăn tát thì cô Trang đó hơi có vấn đề về kiềm chế đấy! Công nhận khi yêu mà người mình yêu lại đi ngắm các cô khác, cũng có giận và tự ái thật; nhưng đến mức cho người ấy ăn tát thì tớ thấy... chuyện vậy mà còn ko kiểm soát được hành động của mình thì chuyện lớn hơn biết giải quyết sao đây, nhỉ
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bản năng gốc trỗi dậy,mới chỉ có ngắm thôi thì quá phình phường,lúc dọc đến đoạn: Bên quán nước có kẻ châm lửa vào tay ... tớ tưởng chú đã cho tay mình đi du lịch rồi cơ.Làm hoa cho người ta hái,làm gái cho người ta.....soi.No vấn đề,chỉ cần xin lỗi khéo cô em người yêu là dc mà,gớm con gái đứa nào chả vậy.Đừng lo nhé
  4. Boytranphu1984

    Boytranphu1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp.Nhưng mà em Trang cũng quá đáng quá.Táng "nhiệt tình " như thế thì còn gì là mẹt nữa chứ.Con trai ai mà chả thế phải ko?
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hình như bác này đang nói đến phút thật lòng của bác ấy đấy chứ. bản năng thích ngắm gái trỗi dậy. rủi thay bị nàng bắt quả tang. ăn tát là đúng rồi còn lu loa lên thế à
  6. sunflowervn

    sunflowervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  7. chichicucu

    chichicucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc chủ đề này thấy đã quá ,sao bác Hungdo cứ doạ lock nó lại nhỉ? bác chẳng hiểu đây là vấn đề hot lắm sao? bác chưa bao giờ nhìn theo một bóng hồng trên đường mà sau lưng là cô bạn gái của bác à?Thế thì bác có vấn đề rồi (nói bác đừng giận nhé)

    5*vote cho tác giả chủ đề đi
  8. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    xời, tưởng sắp được đọc một tác phẩm mới về chuyện trai trên gái dưới, ai dè... [​IMG]
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Giận là giận thế nào, hiii:D tui đi chơi với người yêu mà vẫn cứ vẹo cổ suốt, có hôm bị sái cổ mấy ngày liền vì tội vừa đèo người yêu vừa cố ngoái theo bóng xinh bên đường. Thế là về bị người yêu trêu cho suốt gần 1 tuần. Chuyện ngó nghiêng với tui là chuyện nhỏ, nhiều khi khen các em xinh bên đường cũng chẳng thấy người yêu phụng phịu gì, chắc tại quen rồi. Hehee, con trai ngắm con gái xinh là chuyện thường mà, đấy gọi là hướng tới cái đẹp, mà con người ta thì có quền nhu cầu cho mình những điều đó. Hế chẳng có ai cấm cả thích quá đi thôi. Còn Nuatraitao kêu là bị tát chắc tui không tin lắm, vì có mỗi ngắm thế mà bị tát, thì chắc tại em người yêu kia tay có tật. hay đánh đập linh tinh không phải lúc.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mà bác cũng hiền quá đấy nên mới bị em ý tát cho,bọn con gái bây giờ cũng gớm lắm,chiều chúng nó quá là thế nào cũng đòi nhảy lên cổ mình ngồi,phải mạnh mẽ,cứng rắn,hỗn láo là xạc ngay,phải rắn ko thì chết,lấy về bọn nó làm chồng mình chứ chẳng chơi.Tôi mà là bác thì em này ăn vài phát tát+bỏ luôn khỏi lăn tăn

Chia sẻ trang này