1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Piano Solo !

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi kid1412vn, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    C_L ra Rendez Vous hoặc là Paloma buổi tối tầm 8h-9h vẫn có đều đấy chứ, nhiều hôm còn có cả violin, hay ghê gớm, mỗi tội giá cả hơi bị nhạy cảm chút, tất cả vì nghệ thuật
    East or West, WC is best
  2. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thế chính xác là ở đâu vậy WC? nói giá cả luôn đi để mọi người lúc đến còn đỡ choáng.
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  3. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tốn là tốn tiền nước & kem thui (hừm, tầm 10.000 -> số 8 nằm ngang)
    Rendez Vous: Tầng 1 khách sạn Phú Gia, trông ra hồ Gươm (Phố Hàng Trống)
    Paloma: 32 Lý Thường Kiệt
    East or West, WC is best
  4. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Quên không hỏi ở đấy có oánh classic không ? hay toàn
    semi ?
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  5. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hic, các em bi giờ "ấy" thật (không bít dùng từ gì :D). Chị hay đi qua Paloma lắm nhưng đã bao giờ dám bước chân vào đâu, hichic.
    À, nhân tiện hỏi thăm luôn em WC, vừa rồi thi cử thế nào em, chắc là rất tốt nhỉ Đợi ăn khao của em và classic_lover nhá
    Có công mài sắt có ngày nên...xà bẻng!
  6. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, vào đấy cảm thấy ngại ngại thật, dù giá cả cũng không phải là vấn đề chính
    ...Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao..._The Wall_
  7. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hà hà các anh chị dùng từ bùn kười wá, em là em toàn bám đuôi mới gia đình thui chứ đi với hụi bạn bè thì chửa có lần nào ạ. Mí lị thế nào chứ, người Việt mình cứ ngại vớ vẩn, thích thì vào, theo em chả sao hết, hay hum nào chị Jennie anh Bu mí em vào thử cái nhể
    East or West, WC is best
  8. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị thì chả ngại gì sất, chỉ ngại 1 vấn đề rất chi là nhạy cảm, đó là xiền thui Em bám đuôi gia đình thì ổn rồi, chứ chị mà đưa bố mẹ chị vào đấy thì có mà ... hichic, tiền thì chả kiếm đc mấy
    Thôi hè này nếu về thì đợi em WC dẫn vào nhểy
    Có công mài sắt có ngày nên...xà bẻng!
  9. kid1412vn

    kid1412vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ***Hê hê, bắt chân bạn Jennie cái hé , cám ơn nhìu nhìu, bi giờ tui đang down load wé chời nè .
    ***Uhm, bạn cũng học Piano à ? Chà, hay thật, mái mới có người cùng sở thích với tui .
    Kid1412
    Detective Conan's Crazy Fan
    Kaito Kid1412
    Nếu được yêu, hãy yêu và tỏ ra đáng yêu.
  10. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Iem cũng học piano 9 năm nè... học mấy cuốn sách Liên Xô, Etude 1,2,3,4,5,6... Và Classic 1,2,3... tuy nhiên... iem chơi classic piano ko được hay và có hồn cho lắm... chắc tại chưa đủ trình độ cảm nhận để rồi từ cảm nhận cái hồn của nó... chuyễn sang sự mê say của mình...Nhưng... iem thích nghe classic piano lắm...
    Thật là buồn, rấ buồn... vì khi sang Hlan học... iem chẳng thể play piano daily vì... hic hic... đàn ở đâu ra...
    Piano hỡi, piano hời...
    Sao ngươi không hiện cho ta ngồi chơi....
    hic hic hic.... nhớ cây Russian piano nhà mình thế....

    À, em cũng mê nhạc cua Chopin với bethoveen... Em cũng chơi vài bài của ông Bethoveen ... nhưng chỉ là mấy bài dễ dễ trong Classic 3... hì hì... xấu hổ quá....

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP

Chia sẻ trang này