1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Picnic 2 người cũng những điều cần biết.....!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi PoorBoy, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Picnic 2 người cũng những điều cần biết.....!!!!!!!

    Lưu ý đây là topic dành cho người lãng mạn đang yêu tuy nhiên ai thích đi du lịch thì những hành trang được nêu dưới đây cũng có thể được lấy tham khảo......chúc vui......

    Một cuộc dạo chơi Picnic hai người với nhau sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ.....chắc chắn sẽ có rất nhiều MAN muốn tặng công chúa của mình món quà này, ờ mà các Girl nếu muốn cũng có thể chủ động tạo cho người đàn ông của mình một khoảng thời gian khó quên. Đang bắt đầu vào hè, thời điểm thích hợp nhất.....nhưng....làm sao để cuộc vui chơi thành công như bạn mong muốn....Yên tâm đi...bạn không còn phải đau đầu xem sẽ phải chuẩn bị các công đoạn ra sao....
    Tôi sẽ giúp bạn......

    Công đoạn một - Chọn lựa địa điểm: Có rất nhiều điểm để ta có thể chọn và trong đó cũng có không ít những địa điểm đạt tiêu chuẩn hàng đầu là lãng mạn....nó cần phải thật riêng tư, yên tĩnh và phải thật đẹp nữa....dưới đây là một vài địa điểm được ưa thích nhất:
    -Bãi biển(Hải phòng, Hải Thịnh, Ninh Bình.....)
    -Ven hồ thật rộng(Đền gióng, Hồ Đại nải......)
    -Công viên(Bách Thảo, Lênin, Ba Vì.....)
    -Rừng hoặc là Núi(Suối tiên, Khoang xanh, Tam đảo,.....)
    *chú ý: các gợi ý là dành cho ai ở HN thôi nhé...ai ở chỗ khác tui không chịu trách nhiệm đâu nhé...

    Công đoạn hai - Chuẩn bị vật dụng có thể dùng tới cho chuyến đi: Các vật dụng cần phải chuẩn bị đôi khi phụ thuộc vào thời gian trong ngày mà bạn định tổ chức picnic. Thường thì sẽ là vào buổi sáng sớm đến chiều hoặc là đi 2..3 ngày luôn và như thế những vật dụng phục vụ cho mục đích lãng mạn của cuộc vui sẽ bao gồm:
    -Những bông Hoa tươi
    -Một vài cây Nến
    -Romantic music(Đừng có quên vác đài theo à nghen)
    -Chăn mỏng(nếu đi hơn một ngày)
    -1, 2 chiếc zỏ(có thể không dùng đến nhưng đảm bảo không thừa)

    Công đoạn ba - Chuẩn bị đồ ăn: Cũng giống như viêc chọn địa điểm, bạn cũng có một Menu dài vô tận những món để lựa chọn...Bạn có thể mang đồ theo để cùng nhau chế biến nhưng đồ ăn làm sẵn luôn là gợi ý hàng đầu....vừa dễ ăn và việc thu dọn cũng rất nhanh chóng....dành thời gian quý giá để được bên nhau được tận hưởng thời gian của riêng hai người....sau đây là những lựa chọn được yêu thích nhất:
    - Rượu nhẹ(Champagne hoặc vang)
    - Hoa quả(Cam, dưa hấu....)
    - Chocolate(loại nào cũng được)
    - Thịt gà - tốt nhất là luộc hoặc rán
    - Phomát
    - Bánh mì
    - ..... một món ăn mà cả hai cùng ưa thích.......

    Công đoạn bốn - Thưởng thức những khoảng khắc thơ mộng: Lý do chính đề chúng ta có một cuộc Picnic đó là được sử dụng thời gian ngọt ngào của tình yêu bên nhau... Phụ thuộc vào những việc mà cả hai bạn đều thích làm và những đồng cảm tinh tế...có một danh sách dài những việc các bạn có thể làm cùng nhau...sau đây là một vài ý kiến tôi nghĩ tới:
    - Đi dạo và tâm sự
    - Âu yếm hoặc nghỉ trưa cùng nhau
    - Nếu là địa điểm có thể bơi - hãy cùng nhau đi bơi
    - Cùng chơi một trò chơi vui vẻ hoặc một môn thể thao nhẹ
    - Cùng nhau đọc một ấn phẩm ưa thích
    - Cùng ngồi kể cho nhau nghe và chia sẻ những kỉ niệm vui trong quá khứ, ấn tượng ngày đầu mới yêu nhau....
    Điều quan trọng là tận hưởng thời gian quý báu hai bạn có cùng nhau. Đừng cố tạo ra một bài bản và bắt ép cuộc picnic phải theo một cái khung, hãy để nó tự nhiên như nó đang diễn biến, kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là cuộc vui không bị "đóng hộp" từ trước.....


    Điều kiện để cuộc picnic được thành công:
    * Hãy chắc chắn rằng cuộc đi chơi sẽ làm cho người ấy cảm thấy thích thú. Tìm hiểu ý kiến của người ấy về một cuộc picnic hoàn hảo. Một điều kiện không kém phần quan trọng đó là hãy cùng nhau chuẩn bị cho Picnic
    * Lên kế hoạch kế hoạch và kế hoạch....để cuộc vui chơi được hoàn hảo và lãng mạn nhất bạn cần phải lên kế hoạch thật chi tiết. Cách tốt nhất để làm điều này là lên một danh sách những thứ cần mang theo rồi đánh dấu từng thứ một khi đã sẵn sàng. Một vài thứ quan trọng:
    - Máy nghe nhạc
    - Quần áo
    - Zầy zép(Rất quan trọng khi đi dạo, vào rừng hay leo núi...Cần có nhưng loại thích hợp)
    - Bát đĩa, khăn ăn, zao kéo....mọi thứ phục vụ cho bữa ăn
    - Túi nilon để dọn đồ bỏ(Không nên bỏ lại đồ thừa vung vãi, bạn có trách nhiện dọn chúng đi)
    - Vật nặng để chặn khăn trải cho bữa ăn hoặc chỗ nằm nghỉ
    - Có thể mang theo một hoặc hai chiếc gối để phục vụ cho nàng
    * Hãy quan tâm đến nhau......hãy nhớ mụch đích của chuyến đi là để có nhiều thời gian hơn với nhau....và đừng quên mấy điều mình đã nói đấy.....


    Cùng nhau chia sẻ để có được cuộc sống tốt đẹp nhất.....
  2. vuakhongngai

    vuakhongngai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    pác poorboy ới ời, có chuẩn bị thêm ít OK không nhẩy?
  3. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    có mỗi chuyện quan trọng như vậy mà lại quên, thôi đành rút ra vậy
  4. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, em viết bài trong sáng thế mà các bác táng ngay cho em câu hỏi tế nhị thế à.....
    Bác nào máu và biết bạn gái mình cũng máu không kém thì ... cái thứ gì gì mà hai bác ở trên gợi ý rất nên mang theo. Ờ mà cái này thì lúc nào trong ví anh em mình chả có...he he..., việc gì phải nhắc ra mắc công chị em đỏ mặt nhờ....he he.....
    Bài em viết các bác thấy có ổn không ạ, nếu bài này có giá trị thì xin các bác táng cho em thêm cái vote 5* được không??? em mất mấy ngày mới nặn ra được đấy ạ, chắc là cũng xứng đáng được mọi người ủng hộ, hi hi.....
    Thanks all.
  5. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hehê , ấn tượng quá với bài của bác !!! Vote mãi cho bác mà hình như mạng bị làm sao đó .......
  6. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, viết cái bài này xong....sao mà lắm người gửi PM cho mình thế không biết, logon một phát mà pop up message phụt ra ầm ầm.....
    Các bác muốn hỏi gì, xin vui lòng post lên đây luôn, gửi PM cho em làm gì, post lên đây cùng cả nhà chia sẻ có hơn không. hic hic.
  7. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác thấy cũng hay hay,
    Vì sự đóng góp vô tư của bác với nhân loại & vì sự mong mỏi của bác, tui vote cho bác mấy điểm nhé
  8. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Poor Boy ơi
    Chủ đề hay, rất hay, Picnic 2 người thì hẳn là tuyệt vời, nhưng bác mới chỉ tập trung vào việc đi đâu làm gì. Tôi mạn phép xin phân tích về chủ thể của chuyến đi.
    1. Chớm yêu
    Tức là bác mới quen một em, định đưa đi đâu đó để chung kết, quật một phát chết luôn.
    Cái này cần chuẩn bị một số thứ như sau:
    * Hoa, nến, romantic music, đương nhiên như bác nói
    * Thực phẩm tình yêu, tức là các loại làm cho bác và đối tác của bác mắt trở nên long lanh hơn, và ướt át hơn. VÍ dụ: Kẹo sô cô la ( vị ngọt của nó rất dễ kích thích một nụ hôn ), ô mai gừng ( vị cay ). Rượu vang ( đặc biệt là vang đỏ ) cũng là một lựa chọn cực tốt. Loại này sau 5 ly sẽ làm cho má người ta hồng lên, môi trở nên mềm hơn, và đặc biệt với con gái, họ sẽ cảm thấy mình yếu đuối, kiểu gì cũng muốn tựa vào bác. Việc còn lại là bác chỉ việc đón lấy cái dựa dẫm đó thôi. Còn tiếp theo đó thì trời biết.
    * Các kỹ năng cần có của một tay đàn ông, ví dụ biết hót hay, biết cầm tay đúng lúc...
    2. Đang yêu
    Tức là cô bạn gái này bác đã yêu được một hai năm rồi, thậm chí lâu hơn. Đắng cay ngọt bùi bác nếm cả với em nó rồi. Đi thì chỉ để đi thôi, chứ còn cái cảm hứng nó không còn ở mức độ cao nữa.
    Công đoạn này thì đơn giản hơn, đúng như vuakhongngai và moustik nói, quan trong nhất là OK ( đặc biệt là khi bác chưa định cưới người ta). Còn cứ tìm một chỗ nào basic và tiện nghi một chút. Bác đi với người yêu bác là để hưởng thụ chứ không phải khám phá. Nên tôi cá với bác là sẽ không đủ lãng mạn để ngủ lều giữa rừng hay ngoài bãi cát đâu. Một khu resort, có tắm biển, có tắm nắng, có hải sản là lựa chọn tốt nhất.
    3. Đã yêu
    Tức là bác gặp lại người yêu cũ, cô này thậm chí đã đi lấy chồng ( đương nhiên là hiện nay đang chán chồng ), hai người rủ nhau trốn đi đâu đó ôn lại kỷ niệm xưa.
    Ôi cái món này dài và phức tạp đây. Ngoài việc phải tìm nơi kín đáo để đi ( kẻo người quen hoặc chồng cô ấy và vợ bác phát hiện ra ), lại phải tìm một chỗ nào gợi lại kỷ niệm xưa ( ví dụ lần đầu bác kiss cô ta ở Tam Đảo thì Tam Đảo cũng là một lựa chọn tốt ).
    Lại còn công tác chuẩn bị trước khi đi nữa. Dứt khoát là không được chuẩn bị gì, vì thế thì lộ chết. Bác phải nói với gia đình là đi công tác vài ngày, rồi lại phải dặn cơ quan là nếu vợ gọi đến thì phải bảo là đi công tác. VÌ thế không thể chuẩn bị rượu, bánh, kẹo, hoa theo được. Cùng lắm thì ngay trước khi đi chạy qua siêu thị mua vài thứ thôi
    Tuy nhiên, bác cũng nên chuẩn bị một số dữ liệu để " Mong ước kỷ niệm xưa " Ví dụ những câu ngày xưa hay nói, một vài bài thơ, mấy câu hát hay hát cho nhau nghe lúc đi trên đường. Xịn hơn thì có một số giấy tờ, ví dụ ảnh chụp với nhau, thư tình, thơ tình... Có khi vừa đi chơi với nhau nước mắt lại đầm đìa ấy chứ. Đấy người ta gọi là tìm kiếm hạnh phúc trong khổ đau.
    Cái vụ này bác vào box Hạnh phúc gia đình tham khảo thêm. Anh vitdoi, mod box đó cũng là một tay ngoại tình khét tiếng và đầy kinh nghiệm đấy.
    Tôi đọc báo thấy người ta nói thế, đưa lên để các bác tham khảo.
  9. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quá hay !
    Nói chung là vậy, trừ câu.. " tôi đọc báo thấy người ta nói thế ".

Chia sẻ trang này