1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Picnic ( ảnh + tường thuật ) cùng box Trần Phú. Họp box tháng 9.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Bin_hp, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Picnic ( ảnh + tường thuật ) cùng box Trần Phú. Họp box tháng 9.

    Trong tù ko rượu cũng ko hoa??đành post vài cái ảnh chọn lọc hôm đi sang Kiến An quê bé bi cho mọi người chết thèm, hé hé

    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​

    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 28/08/2003

    Được rainbow11 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 01/09/2003
  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    đề nghị em baby (hoặc ai đó) post ngay bài tường thuật hộ anh nhé, vì hiện tại anh ko có đủ time, mong mọi người thông cảm
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  3. A_DI_DA_PHAT

    A_DI_DA_PHAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác Bin đừng cậy ở tù mà lên mặt đầu mấu nhá!
    Lần sau nhất định cháu phải xin vài vé tham gia mớiđược. Lúc đấy hết đầu mấu hà..hà..!
    À! Cho hỏi cái bác không một manh áo trong ảnh có phải là anh Campuchia-vệ sĩ của cháu ko hả bác? Giống Lý Đức wá!!!
    Perla, nguồn ấm của mọi nhà
    Được LavaBo sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 28/08/2003
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    úi giời , vui thía , lần sau có đi cho anh xin 1 chân nhá .
    [​IMG]
  5. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    thằng campúchai cũng đi sao.Thế mà nó nói là không đi,thằng này gian thật

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  6. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    sao ít ảnh thế Bin ơi,em nhớ hôm đó chụp nhiều lắm mà...Híc,còn cái ảnh em chụp anh đâu?
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......
  7. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thống nhất lên đường vào lúc 9h , tập trung tại cổng trường . Giờ cao su đến tận 9h30 . Đã vậy lão Bin còn không chịu đi , đòi đi liên hoan với lớp , sau khi năn nỉ đã gẫy lưỡi , em baby giỏi giang của chúng ta đã thuyết phục được Bin đi ( nếu Bin không đi thì số lượng của chúng ta chỉ có 5 người : Inter , ao_anh_xanh ,nguyet_van , bel_amour , và baby ) .
    Trên đường đi đến nhà sis CHâm điên , em ao_anh_xanh đang cầm cái bánh gato , anh Hell đang cầm hoa . Dù chưa đến sinh nhật chị Châm , hehe , cái bánh và bó hoa đó là để làm khổ nhục kế với papa sis CHâm đấy .
    Đến nhà Châm , Inter ngó vào nhà , chỉ thấy thằng em ló mặt ra nói rằng " chị Châm không có nhà " , chị ấy đi đâu thằng bé cũng không biết . Ra ngoài, một bác cao lớn lực lưỡng vẫy tay gọi inter " Ra đây " . " lạy chúa ban phước lành cho con " Inter " be'''' bỏng " sợ sệt đi về phía bác ." Cháu tìm Châm có việc gì . " Inter nhăn nhở :" Bọn cháu quyết định tổ chức sinh nhật sớm cho chị châm để chị ấy bất ngờ " , híc, vậy mà bà Châm trốn đi đâu rùi không biết . Ông Hell và Bin phóng xe tìm hàng Nét để gọi bà ấy về , chắc chắn là bố cho đi thôi . Trong khi đó cả lũ vào nhà tiếp chuyện với Ba''''c Sau khi kéo được chị Châm về , tất cả làm công tác tư tưởng , cuối cùng bác tuyên bố " Cho châm đi đến 4 giờ " , cả nhà ai cũng tươi tình , mặc dù " trong lòng ai cũng...chán , 4giờ thì làm ăn gì bác'''' ơi , không sao , Châm cao su dến 6h là vừa , hehe
    Đoạn này là đến Kiến An rồi, đường đất bẩn quá , mệt ơi là mệt , anh Hell phải kéo cái xe đạp của Huyền Châm đang lai Inter đi cho đỡ chậm , híc , anh Hell ơi , tay em dài ra mấy Cm rùi nè . Đi đường lại được mấy anh trai làng trêu nữa . em baby phat ngôn 1 câu quá đỉnh " đẹp trai thì trêu , xấu trai thì kệ m-i-e. chúng nó " hêh, quá đúng, thế mà trước đấy Inter không biết , cư thấy thằng nào trêu là trêu lại hoặc chửi cho sướng .
    Đến nhà bà Linh rùi , anh Bin chưa gì đã ra ngó cái chuồng gà , tuy nhiên , thông tin sai lệch , cả cái chuồng gà gần chục con mà bác ấy nói có 3 con , làm cho anh Hell chỉ dám giết một con , 1 con thì ai ăn ai đừng . Lúc đi chợ , lão BIn còn nói " em tưởng làm hết cả 3 con nên em bảo baby mua ít thịt " , lấy cái gì ăn bây giờ hả anh Bin ơi . Sau môt hồi lẽo đẽo theo ông của baby đi tìm bùn không thấy , anh Hell liền vác quốc đi ăn trộm đất sét . Sau khi bắt được con gà trong chuồng , hell mang con gà xấu số ra gần chậu nước " Tao biết trời nóng nên mày khó chịu mà " , vừa nói anh vừa dìm đầu con gà vào chậu .Híc , nó đã chết , cái đoạn dìm nó em không dám nhìn , em chạy vào nhà cho đến khi nó chết em mới ló mặt ra . Sau khi cho nó về chầu trời , chồng em ao_anh_xanh tức HUY đần nhào đất sét và đắp lên mình con gà , một công việc khá khó khăn đấy . Lúc này , ai cũng đói , nhưng cả nhà ai cũng tự thưởng cho mình một miếng bánh và " CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ CHÂM NHÉ " Anh Hải đã được Bin và baby đón về , hehe , tưởng đến muộn là không phải làm à , bây giờ mới bắt đầu mà anh .bảo anh mang theo con GACONGNGHIEp thì anh không mang , bây giờ có mỗi con gà còm này thì híc híc...<-- Inter than thở
    Trong khi đó thì em baby nhà ta đang ngồi cặm cụi thái thịt , em Thanh làm gì đó với củ sả . Anh Hải sau khi sí sớn ở chỗ con gà đã xông vào thái thịt em baby ( nhầm , thái thịt với em baby )
    Trong khi một số người làm vất vả , trong nhà , một số tên đang tụ tập đánh bài : anh Bin , anh Huy ( chồng em ảo ảnh đấy , sau này là người yêu em ) , Inter , nguyet_van ,...hehe . Trời ơi , anh Bin và nguyet_van búng tai đau dã man , có mỗi anh Huy nhẹ nhàng hơn một chút .Huy " em thấy anh yêu em chưa ?" " Em thấy rùi , cám ơn anh nha " <-- em nói đấy
    Sau một hồi chuẩn bị vất vả , con gà đã được ủ vào đống rơm ấm áp . lửa nhóm lên và anh Hell phụ trách công việc này .Trông anh Hell đẹp zai" nhễ nhại " .
    Anh Hell thật là vất vả , để mặc con gà một lúc , anh ra quạt chả , em ngồi bên cạnh không phải làm dáng đâu nha , em chuẩn bị thay phiên anh Hell đấy . Bỗng anh BIN hét lên " Linh ơi , con chó nó uống hết mắm của em rồi " hehe , Bin ơi , đói quá nên anh lé phải không ?
    Đây là bức ảnh lãng mạn nhất , anh hải sau khi làm xong liền ra bể , định vục hẳn đầu vào cái bể thì đã có người ngăn lại . Mod châm tình cảm chưa kìa , " anh ấy lên trên cổ kìa anh " . hehe , ui giời ơi . anh ấy phía trên cổ kìa anh kìa , trên cổ anh có xà phòng kìa . trông giống mẹ tắm cho con thế nhờ
    Đến phiên của nguyet_van và Hell quạt chả . Con gà ló ra được cái đùi vàng ươm , trời ơi , trônng mà thèm rỏ rãi , cả nhà vỗ tay ầm ĩ ( ít nhất thì cũng biết nó không còn trắng bệch ra như trước ) . Boy_combodia " chết mày rồi gà ơi , tao nhìn thấy hết rồi nhé .." he''he'' ,cả nhà cười sặc sụa . Anh Hải ơi , em Gà nó chết rồi thì tha cho nó đi Anh Hell sau khi quạt chả xogn , liền đi xem số phận của món " Thịt bò nướng lá chuối " của mình . hehe , nó sắp ươn rồi đấy . Đùa thôi, trông ngon lành lắm . anh Hell nhờ em Bel_amour lấy hộ lọ tăm để ...có việc cho món thịt bò , em hương lấy ra đúng 1 cái ," Ai cắt rốn cho em đấy " <-- Hell bắt đầu hạch sách . Mẹ nó chứ ai hả anh Hell , anh quan tâm làm gì
    xời , ai đảm đang thế kia nhờ , cả nhà thấy em nấu cơm chưa ? vênh quá cơ , hehe . Nhưng em chỉ đứng vào đấy chụp ảnh thôi , hehe , nồi cơm sau này không ăn được đâu nhé " bà ơi cháu có lỗi với bà quá "Ra khỏi bếp là tí tởn nhón tay bốc một miếng thịt , ngon thế . eo ui , ngon thế nhờ . Chị Châm mắng " trời ạ , cái đấy đã ít lại còn thích ăn vụng ." " hehe , còn nhiều mà chị , em ăn có mỗi một miếng "
    sau 3 tiếng , con gà đã chín , công đoạn lột da , hehe , trông con gà tội nghiệp chưa kìa , cái đầu bị bẻ lìa khỏi cổ , máu me chảy ra , mấy em bắt đầu " eo ơi , ghê quá , em không ăn đâu " " Không ăn thì càng còn "Cả nhà thử cái đùi . Inter " chết cơ........... ngon ơi là ngon "cái đùi đang bị xé toạc ra
    Hehe, em nào khôg ăn đấy nhờ , đố cả nhà đoán được tay của ai nào ? baby " anh hải ơi , em lấy được cái đùi , anh có phải anh của em không " Inter :" anh Hell ơi , xé cho em ăn với " , Boy_combodia :" Châm ơi , anh cho em này ..Inter thò tay với " em xin anh nhé " , ngon thế nhờ , cả nhà xâu xé con gà cho đến khi nó chỉ còn xương bọc ......" bộ lòng "Vậy mà em baby vẫn cố cho lên mồm dù mọi người tìm mọi cách ngăn cản . Khổ thân con gà quá .Tiếp tục , hehe , cả nhà không ai chịu ăn nồi cơm ( không phải em nấu đâu nhé ) Cả nhà ăn bốc , không ai chịu xuống lấy đũa thì phải , cả nhà lười thế , món đậu chấm mắm tôm + Chả quạt + Thịt bò anh Hell đang bị xâu xé , hehe , ngon vật , món gì cũng ngon . " uống bia đê , zô nèo , 100 % nha'' , ui gioi` , ba` Châm máu thế " Inter lần đầu tiên uống bia đấy , trước đây thề không động đến bia , chỉ uống rượu thôi . Châm :" Hơ , lần đầu tiên uống mà đã thế này " . Giang ăn xong , đứng lên , mặt đỏ lừ , đi đi lại lai trong nhà , trông như ông mặt trời ý, trông phê phê đần đần . Boy_combodia ngồi chiến tiếp , đến cuối " Lúc đầu tưởng thiếu , dọn lên thì tưởng là thừa ,cuối cùng lại đủ " . Hehe , thật ra thì còn thừa đúng một miếng đậu , em baby vồ lấy ngồi nghịch miếng đậu đó ." em ơi , hết trò à , tha cho nó đi em "
    Nguyet_van thể hiện sự đảm đang của mình , rửa bat tốt nhé chị yêu . Đây gọi là lễ ra mắt <-- anh nào nói câu này nhở ?
    bãi chiến trường chẳng ai thèm dọn , Bin ơi sao anh lười thế , ngồi gặm bánh mì , híc, anh Hell lại phải dọn . khổ thân anh quá anh Hell ơi , Cả nhà ngồi chơi bài , chị Châm gọt bưởi , híc , có 4 chân thì bị chiếm hết rồi , em phải ngồi ghi điểm nè , tại vì mấy lão ấy đòi đánh bài ăn tiền : ông Bin nè , Huy nè , giang còi và em baby , Huy :" yên tâm , anh sẽ boa cho em "Nhơ'' nha anh , em ngồi cạnh anh nha , hehe , xem em ảo ảnh vợ anh đang sôi máu kìa , em ơi chị xin lỗi em nhé . Em nguyet_van đang hành nghề bói toán ,đang bói xem sis châm với lão combodia thế nào .Hải " châm ơi , dù con đường đến với em trắc trở thì anh vẫn đến với em ," hehe, bà Châm sướng cười tít mắt . Châm ngồi gọt bưởi , baby : " không ăn hết đâu , gọt nhiều làm gì ?" -->" bưởi đâu rồi chị Châm ơi , gọt nữa đi <-- vẫn em baby . Chị Châm chạy ra với anh Hải " tranh thủ chút nào em " <-- Hải cô đấy . heheh , cả nhà nghe thấy hết rồi nhé . Kết quả của sự tranh thủ này , một qủa bưởi , ngon ra phết .
    sắp về rùi đấy . Inter " bà ơi bà , bà cho cháu cái quạt mo này nhé " , " ờ , bà cho " -> " bà ơi , cháu đổi lấy cái to được không " " ui giời . cháu ăn dày thế, ăn dày ăn cả tất , ăn cả đất xung quanh " , hic , bà chỉ cho cái quạt bé thôi Cả nhà đi về, chào ông bà , đi uống nước , ngồi nghĩ xem nên đi đâu . Cuối cùng , karaoke thẳng tiến . nguyet_van quyết định trốn học , baby đi học , Châm về nhà , Inter $ ảo ảnh xanh trốn nhà tiếp " sợ rì nhỉ em nhỉ "
    ĐẾn quán , Inter gọi điện về nhà , mẹ bắt về ngay , mặc dù đang ở ngã 6 , Inter vẫn hót " con đang ở Kiến an , 1 tiếng nữa mới về " Sướng quá , ngồi hát được 1 tiếng rồi . Em khoái hát với anh BIn , anh em mình song ca " đêm cô đơn " & " Ảo mộng tình yêu " cũng được anh nhỉ . 7h tối , về thôi cả nhà ơi , mệt qúa , em đang sợ xanh mặt , ông Bin cũng sợ , ao anh xanh thì càng sợ , cô nàng bỏ quên túi sách trong giọ xe chị Châm rùi . hehe , chơi cho lắm vào .
    Cả nhà về được rồi , híc , em về đến nhà là 7h30 , chắc chết , đi chơi lần này coi như họp box tháng 8 ,vui ghê ha
    [​IMG]
    you think that I can''t live without UR love , U''ll see
    Được InterPolGirl_sn sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 28/08/2003
  8. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    to Cháu: oé....bác chờ cháu mãi mà chả thấy cháu sang
    to Thanh: ah`, tại vì ảnh trong Karaoke mờ wá, đen thui, anh ko post nữa
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 28/08/2003
  9. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không,em bảo cái anh em chụp anh ở quán nước cơ,chộp mãi mới được cái ảnh anh đẹp thế,số phận của nó thế nào rồi hả?Tiếc wa'' cơ.
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......
  10. traDilmah

    traDilmah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    không thể chịu đựng đc nũa rùi,mọi người đừng kể nữa
    không là em tự tử bi giờ
    em muốn đi wa'' đi mất
    chỉ tại em hoang_ tu mà bi giờ chị phải ngồi tiếc đứng tiếc ngồi đây này.huuuu........huuu..........
    hẹn 1rưỡi thì 2 rưỡi mói đến,còn đi đâu nữa
    nhìn mọi người vui vẻ wa''...........
    baby ui,về wê em lần nữa đê..........
    hix......hix...........
    I m sitting alone in the darkness
    Cry,cry&for my first love
    <FONT c

Chia sẻ trang này