1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Picnic ( ảnh + tường thuật ) cùng box Trần Phú. Họp box tháng 9.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Bin_hp, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hic, emnghĩ vậy kế hoạch đi chơi lần này của box mình vào 5-9 sụp đổ rồi, Vậy hay là quyết định để đến cuối tháng nhé mọi người . nhưng không biết từ bây giờ đến đó có còn ai không đi được nữa không!
    - to Interpol : Chị đừng lo. không có gì là phiền ông bà em đâu chị ơi!!
    wherever you go. whatever you do. i'll be here waiting 4 U
  2. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    híc,thế này là bỏ bom em rồi.Em xin mama,mama đồng ý cho đi rùi.Thế mà bây giờ thế này thì còn cơm cháo gì nữa....Linh ơi,mày xem xét lại đi,chứ 21 dễ tao không đi được quá.Hic hic.
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......
  3. hoang_tu_chuyen_anh_TP

    hoang_tu_chuyen_anh_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Sao bà dilmah và ruồi bâu cứ nghi ngờ sự ngây thơ trong sạch của em thế? ghen tị là ko hay đâu đấy... Sn em tháng 9 thật mà.


    Baby, Anh iu Em và Anh iu Xiền của Em...
    Baby, I love U but I love Ur Money more than that...
  4. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    21 là CN mà, sao lại ko được đi. Cố gắng đi!
    Em đã chọn và em sẽ ko dễ dàng thay đổi.Xin hãy tin em
  5. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    vì là chủ nhật nên em mới khó đi,vì ngày thường em đi suốt,chủ nhật phải ở nhà.Với lại em đã xin mẹ rồi,lần sau xin khó lắm..
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......

Chia sẻ trang này