1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Picnic cùng VIMARU - Một cuộc du ngoạn thú vị (tường thuật trang 4)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi the_queen_of_love144, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cho em biết địa chỉ để em đuổi theo,có thể em không....đi cùng được,mà em rất muốn đi
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    To meo ngu:nhiều khi buồn tôi không có việc gì nên thường vào mấy trang đó để xem cái sự ngu ngốc trong đó,để cười cho đỡ buồn ấy mà,vì thế tôi cũng nhận ra được 1 số người đáng lẽ ra nên hoạt động ở đó.
  3. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Còn seabird có xe nhưng không đi đươc.
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  4. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thật là tiếc cho seabrid hôm nay đi chơi rất là vui đó
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...

  5. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    một buổi đi chơi nhớ đời........không bao giờ có thể quên được.....hic
    _1 vết xước trên cánh tay trái ( do nhảy từ trên cay nhãn xuống)
    _2 một viết xước ở trên cổ và trên lưng và suýt phải đi tiêm phòng chống uốn ván do đập vào một thanh sắt ( do nghịch dại không chịu,đúng là không dại nào giống cái dại nào )
    _ và không biết bao nhiêu cú ngã sảy chân........
    _ đen đúng là đen đủ đường,đi khám bệnh cũng đen vì không tìm được bác sĩ...

    ối giời ơi là giời một ngày hãi hùng nhớ mãi không thể quên được.....huhuhuh bây giờ thì người đau ê ẩm.....lúc đi về thì mệt muốn chết,toàn thân đau nhức như muốn xỉu.....oa oa oa chết mất thôi.............
    À đó là chưa kể đến việc mình làm cho một người nữa bị liên luỵ bị ăn mắng và ....hic hic cái xe future của anh ấy......bị.....thảm hại
    oa oa oa
    đúng là .....đi ngày nào không đi lại đi đúng vào cái ngày 27/7 ngày thương binh liệt sĩ chứ,làm mình cũng.....hic hic thương binh theo......huhuhuhu
    Nhưng túm lại thì vẫn vui chết đi được
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dự kiến, chuyến đi Picnic của VIMARU sẽ khởi hành từ Nhà Hát Lớn nhưng tình trạng "Cao su" của các thành viên VIMARU vẫn khó thay đổi đặc biệt là bác "Củ chuối" (vuathuoclao). Marco và kid có mặt sớm nhất lúc 7h10'' sau đó là Iron rồi đến ngotaulai (đây là nhưng thành viên có mặt đúng giờ nhất). Chậm vài phút là Sep rồi đến nongdan, Bin_hp, Becky Sharp. Cuối cùng thì cũng xuất hiện thêm the_queen, handsomeboy, funloving, vuathuoclao, chondauyeuthuong và dangphuongthuy (do Bin_hp nhiệt tình đến đón). Sau một vài màn trò chuyện và tranh thủ làm một vài công việc buổi sáng thì chuyến đi cũng được bắt đầu chậm hơn dự kiến 45 phút.
    Mười năm thành viên trên 8 chiếc xe máy (quá đẹp khỏi sợ công an) nhẹ nhàng lượt trên con đường rộng thênh thang về Vĩnh Bảo (đi đường 10 nên mới rộng). Có lẽ vì chẳng có gì phải vội vàng nên tốc độ trung bình của đoàn xe chỉ trên dưới 25km/h trong hầu hết quãng đường dài gần 50km. Đến gần 10h thì đoàn xe đến trung tâm huyện Vĩnh Bảo. Lúc này thì bác vuathuoclao với chức danh chủ nhà dẫn một số thành viên nữ dạo quanh chợ để chuẩn bị cho bữa cơm. Trong khi đó thì marco, bin, kid, dangphuongthuy thì đang trong tình trạng đói meo vì từ sáng đến giờ chẳng có gì vào bụng, cả đoàn tấp vào một quán nước ngồi nhâm nhi. Trong lúc chờ đợi bác vuathuoclao và một số thành viên đi chợ marco, lady, Iron, dangphuongthuy quyết định vào chợ để tìm cái gì đó ăn , nhưng để tìm được một cái gì đó ăn ấm bụng vào cái giờ gần trưa ở một vùng quê thật là khó. Cuối cùng thì cũng có cái để đớp, các bạn biết cái gì không, vâng đó là "kem".
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Sau màn xơi kem cũng là lúc cả đoàn quân lại tiếp tục tiến về căn nhà nhỏ bên bờ ao của ông bà bác vuathuoclao. Đến nơi thì cũng là lúc mà mọi thành viên chuẩn bị cho mình mỗi người một việc. Các thành viên nữ thì thể hiện tài đảm đang của những cô gái đến từ VIMARU còn các thành viên nam thì tranh thủ "làm trai..." (sát phạt tý chút). Trong khi chờ đợi tìm được bộ bài dắt lưng thì marco và kid được em dangphuongthuy cho biết "Nhặt rau là sành điệu" vì vậy hai anh chàng quyết định thử xem nhặt rau sành điệu ở chỗ nào mà sao lắm em girl thích làm thế. Nhưng rồi thì sự sành điệu cũng không thắng được chí làm trai khi mà "hàng" về. Hội nghị bàn vuông của anh em VIMARU bắt đầu. Phải nói là mang tiếng toàn anh em cùng BOX mà chơi sát phạt dã man. Các bạn biết chơi bao nhiêu không 5......10.....15 (5 trăm đó! máu thế). Trong khi mọi người đang chăm chú với những lá bài thì em the_queen (the_river) không có việc gì là nên tranh thủ tiêu diệt vài quả nhãn, chắc vì hưng phấn quá nên em đã diễn một tiết mục khá đặc biệt để cho mọi người cùng được thưởng thức bằng màn nhào lộn trên cây nhãn và kết quả là:"uỵch uỵch". 11h30 tất cả mọi người đều đói lắm rồi nhưng vẫn phải đợi JMS và hoangfnhung đi sau nhưng chưa tìm ra đường đến. Sau hơn 1 tiếng chờ đợi cuối cùng thì mọi người cũng đón được JMS và hoangfnhung đến để cùng làm bữa cơm thân mật. Trong một không gian 10m2 nhưng với tinh thần "thà được ăn no chứ không sợ chật" nên việc sắp xếp chỗ ngồi cũng được ổn định nhanh chóng. "Nam thực như hổ" câu nói đó quả là rất hợp với anh bạn nongdan, trong khi mọi người còn đang nhâm nhi bát cơm đầu tiên thì anh chàng này đã xơi gọn hai bát cơm. Còn hoangfnhung không biết sáng ăn gì mà ăn ít thế cứ nhâm nhi mãi không hết một bát.
    Nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ các thành viên lại tiếp tục tiến sâu hơn vào địa phận Vĩnh Bảo để đến với quê hương cụ Trạng Trình......... Ai post tiếp đi nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Không phảo tôi,hehe..
  9. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Cơm no rượu say, để anh ngủ thêm tý nữa rồi hãy đi , khò khò

    YRML - hehe
  10. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hahaha đang đau dầu and mệt mỏi mà tự nhiên bò vào cái topic này đọc thấy buồn cười quá...mọi người viết tiếp đi cho em đọc với

Chia sẻ trang này