1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Picnic cùng VIMARU - Một cuộc du ngoạn thú vị (tường thuật trang 4)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi the_queen_of_love144, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    HIc.....tiếc quá,có việc không bám càng các bác được,nghe thôi đã thấy phê lòi rom roài,lần sau mà đi nữa chác chán tui sẽ đang kí 1 chân nhe..hay là cho tui đang kí trước từ bây giờ nhe

    Live for making love
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hà ngố nhớ nhá....hầu như ko lần nào là em ko gây sốc cho mọi người
    Lần sau thì biết thân biết fận,mọi người đặt đâu ngồi đấy nghe ko? Ko nghe trói lại cho vào rọ đấy(Trích lời Ngotaulai)......

    Tôi đi tìm Phật trong Ma
    Tìm Thánh trong Quỷ
    Tìm Ta trong Mình
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Không bít về mọi người có đi đâu tiếp nữa không? Em vội wá phải phóng vìa trước, rất may là an toàn cho cả mình và người ngồi sau ...
    Hà ngố đúng là đen đủi thật, tuy nhiên như vậy cũng có thể coi là trong cái rủi nó có cái may, như thế là ổn rùi ... Sau lần đi đên gặp ông Trạng Trình này về em sẽ gặp nhìu may mắn đấy, yên tâm đê ...

  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Dậy rồi đây, làm mồi thuốc lào lấy khí thế cái đã, sooc sooc sooc, zitttttttttttttttt, khà khà, chẹp chẹp, quá đã.
    Xong cả bọn khăn gói kéo nhau lên đền thờ của cụ Trạng Trình tham quan. Trên đường tới đó, em Hà ngố tổ lái trên đường quê, đèo chondauyeuthuong, bất ngờ lao cái rầm xuống mương ( tý thì tèo, mấp mé ngay bên bờ ), may mà có cái cọc sắt ở gầm cầu nó đỡ lại chứ k cả hai lao hẳn xuống mương rồi, tổng thiệt hại là cái đèn fa cái xe Future của chôn dấu vỡ tan ( người thì k sao, em hà chỉ sứt tý tẹo ở cổ, chondau mặt cắt không còn hột máu, he he he ) làm anh chondau nhà ta lại mất mấy trăm k sửa xe ( chắc đau lòng lắm lắm).
    Cả bọn lại tiếp tục lên đường, lại cười như pháo rang, cuối cùng cũng đến được chỗ Cụ.

    YRML - hehe
  5. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Sau một hồi thắp hương khấn vái, cầu khẩn, thấy mọi người xin nhiều thứ quá, mình cũng xin đại vài thứ cho đỡ thiệt thòi, he he.
    Rồi cả bọn đi tham quan khu di tích, mà phải cái tội, dân vimaru đi đâu cũng bình phẩm, toàn sự tích hay như thế, bị bọn này nó bịa ra hàng tỷ thứ buồn cười, đau hết cả bụng. hehehehe.
    Trước khi về, cả bọn còn kịp làm 2 pô ảnh về làm kỷ niệm, mai sẽ post lên cho bà con coi chơi .

    YRML - hehe
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    để em bổ sung:
    Trong cái ko gian 10m2 nhỏ bé, gần 2 chục nhân mạng box ta ngồi rúm ró, cốc thì ko có.....Khắc phục khó khăn, anh Chiến đòi chuyển thành tiệc đứng và lấy chén uống trà để uống bia. Ngay lập tức ý kiến bị pác bỏ bởi anh em ta "càng chật càng vui".....Trong lúc mọi người vừa ăn vừa cười thì có một người vẫn hì hục 1 bát, 2 bát, 3 bát nãy giờ.....hết nồi cơm.....Oác, đúng là nông dân có khác, ăn nhiều khinh khủng......làm cho bao nhiêu là con mắt đói mèm, cứ trông ngóng ra sân sau, nơi nồi cơm thứ 2 chuẩn bị chín (he, bịa tí).....Cơm ko có thì có bia rau, mọi người vừa nhâm nhi, vừa bàn kế hoạch liên hoan văn nghệ ttvn sắp tới: nào là thời trang siêu quái, rồi "chuyện chó", hehehh, toàn tiết mục hấp dẫn và độc đáo.....
    Cơm no rượu say ta chẳng muốn ngủ khò.....hội nghị bàn vuông khai mạc....Trong khi chị em phụ nữ đang mải mê cà kê buôn dưa lê....các chàng trai Vimaru cứ ù ù, cháy cháy liên hồi
    Đến khoảng 3h30'', các con bạc díp hết cả mắt mũi lại, định ngả lưng chút xíu thì những tiếng gọi thất thanh từ tứ phía bỗng cất lên.....aaaaaah.....loa loa dậy rửa mặt lên đường!!!!!!!!!! Úi rời, đã kịp nhắm mắt đâu cơ chứ, héc héc.......
    Vậy là Trạng trình tiến, anh em Vimaru lóc cóc hành quân......đi được một đoạn đường dài, anh vuathuoclao chắc mải mê chuyện trò wên cả lồi vào......alê hấp, quay lại.......
    Có một người vẫn trông bùn cười (vì mặt rất hình sự), đang chở một người, dù người đó chưa bít đi xe......Oác oác, khúc quành, tai nạn, oác oác......Xe Bin đi ngay sau, hoảng quá, vội chạy xuống.......hú hồn, may ơi là may, Hà và anh Hùng vẫn bình an vô sự!!!!!!!!! Mỗi cái future bị vỡ đèn, ko sao, "của hỏng" thay người mà, hehe.......
    Tiếp tục hành trình, các Vimaruer đổ bộ vào Trạng Trình đền.....ôi, nếu bạn ko đi thì ko thể bít được chúng tôi giỏi thế nèo đâu.....từ mỗi cái bức bình phong bé tẹo mà chúng tôi đã xây dựng nên cả một câu chuyện cuộc đời ông "thầy bói" Nguyễn Bỉnh Khiêm với bao thăng hoa chìm nổi......hé hé, bùn cười lém......ai bảo đi chùa là nhàm chán đây??????
    Tuy khung cảnh nơi đây ko được thơ mộng, lãng mạn cho lắm nhưng chẳng lẽ ko làm 1 pô ảnh kỉ niệm chuyến píc níc thú vị này ư!!!!!!(hehe chắc chắn các bạn sẽ được thưởng thức thui).
    "Ước gì tôi nấy được nàng.....tôi sẽ xây hồ bán nguyệt.....cho làng rử chân....." - các chàng trai nghêu ngao ca hát khi box ta tới hồ bán nguyệt......và quả đúng như zậy, làng Hà đã xuống rửa tay......Oa, suýt nữa thì the_river đã lập được 1 hát tríc "Ngã" trong ngày (vì hồ có đỉa).
    6h chiều, lữ đoàn áo da cam lũ lượt kéo nhau trở về.....Khi đi trai tráng, khi về bủng beo......chỉ còn lại 4/9 xe là còn hội còn thuyền, hehe.......sao anh Ngố nhà mình khi đi thì ngó ngoáy, nhún nhảy thế mà khi về lại ngồi yên ắng zậy nhỉ????? Khà khà, chạy làm sao được vì có một người vẫn ôm 1 người......Anh vuathuoclao, chị Becky, Bin và dangphuongthuy cứ đi qua là cười rất bí hiểm khiến anh Hùng và chị Linh cũng cảm thấy tò mò.....hehhe
    Xe ta bon bon trên đường, mặt ta như mở hội (thiêu thân lao vào mẹt mà)....về đến thành phố thì cũng khoảng 7h.....bye bye mọi người, bye bye all Vimaruer, hẹn gặp lại trong những lần píc níc ko xa nữa!!!!!!!!!!!!!!!!
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  7. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, cả làng ngồi ăn cơm mà có mỗi 2 cái quạt.
    Một cái thì to đùng, còn 1 cái bé tí tị tì ti. Nóng ơi là nóng, vậy mà có 5 thằng ngồi uống bia ( chú Bin uống toàn 100% ----> kinh dị thật) thì lại chiếm cái quạt to, còn 1 đống kia ngồi ăn cơm thì tranh nhau cái quạt bé tý, khà khà .
    À, thay mặt VMR hoan hô tinh thần trách nhiệm của hoàngnhung, ăn ít làm nhiều, rửa cả 1 chồng bát đũa, rửa xong 1 cái, té ra Hp luôn, k kịp chào hỏi bà con.
    Hôm đấy chú ngotaulai là người nổ nhiều nhất, toàn nổ chuyện vui, làm cả hội cười là cười sung sướng. Thế mà lúc về, chẳng hiểu sao, cứ đi xe 1 tay, còn 1 tay nặn trứng cá, không nói với ai 1 lời, mắt lim dim, trông có vẻ phê phê --------> Bệnh Gì?

    YRML - hehe
  8. nico_timchong04

    nico_timchong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vui thế cơ à, ông VTL ơi! Hic hic, vui như thế mà đến phút chót mà mình lại k đi được mới đen chứ. Thôi để lần khác vậy.
    Phương Thuỳ ơi, sao mày đi mà k nói với tao 1 câu thế.

    dỗi 1 nguời,vẫn yêu 1 nguời! èng éng eng!

  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , đúng là đau sờ cau ....... hậu quả nặng nề sau chuyến đi ...
    <><><> cho mắt ai mãi tìm <><><>
    ID : anh_tannhan_lam
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng bác chondau.
    Công nhận là hôm qua ông bạn ngotaulai là cây phát thanh number one, chính vì vậy nên lúc về mới hết cả hơi không nói được gì. Anh em ta ai cũng phải cười lăn cười bò tài kể chuyện của bác ngotau. Câu chuyện "CHÓ" phải nói là cực kỳ hay. Yêu cầu em the_queen và em dangphuongthuy nhanh chóng hoàn tất kịch bản của câu chuyện này để còn tập rượt một lần nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này