1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Picnic cùng VIMARU - Một cuộc du ngoạn thú vị (tường thuật trang 4)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi the_queen_of_love144, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời,mọi người đi chơi vui thế mà mình lại không được tham gia.bà con ơi!Lần sau dứt khoát seabird sẽ đi cùng,có seabird bảo đảm mọi người sẽ cảm thấy vui hơn mọtt chút đấy...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Vui thía cơ mà!!!!!!Những người ko đi ko thể ko hối tiếc ...hì hì hì.....Mọi người lần sau ráng thu xếp để đi nhé
    Được tận hưởng ko khí quê 100%, hiểu rõ hơn câu" Cơm ko ngon nhà đông con cũng hết",Được xem anh Đương ngồi rít thuốc lào fê fê là.......Được ngắm hoàng hôn trên đường về....Đẹp ơi là đẹp!
    Nói chung ai ko đi tha hồ mà tiếc!

    Bao nhiêu cái đầu bấy nhiêu cách nghĩ_ Bao nhiêu trái tim ngần ấy cách yêu thương
  3. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh ơi ! tao đi ko nằm trong dự định , sáng ra vừamở mắt thì Binđến lôi cổ đi , tao nghĩ có cả mày nên hí hửng đi mà , nhưng dù mày ko đi tao cũng vẫn " hí hửng" như thường
    hú hồn vụ Hùng _Hả , 2 người " hùng hổ " lao xuống mương , nhưng mà anh Hùng cũng mát mặt cơ ! Hà ngã đau như thế, chưa biết như thế nào mà vẫn kịp thốt lên :" anh Chôn dấu ơi, anh có làm sao ko ?"(ko bít bà con có thấy ngơ ngác về kiểu xưng hô dí dỏm này ko nhể )
    heee, thế này em Hà có "chôn" anh đi , "dấu" anh xuống 3 con mương thì vẫn sung sướng , phớ lớ quá !
    nhưng ko sao , như đã bít , chúng ta " ở hiền gặp lành " cũng chỉ đi cái đèn . mô phật , coi như của đi thay người !
    to anh Ngố: xin phát biểu cảm xúc đii ah !

    mưa ơi, mưa muốn khóc hãy khóc đi ....
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Anh Vuathuoclao mua nhiều bia quá và cuối cùng để giải quyết chỗ bia đó thì 6 ông con trai trong số nhiều ông con trai có mặt làm một mâm riêng để chén hết thức ăn và bia.
    Cái đoạn mà vào viếng ông Bỉnh Khiêm ấy, ai mà đi phải chết cười và nếu như là ông ấy thì phải đội mồ dậy mà đập cho Ngotaulai, handsomeboy_hp, Vanbasten một trận thì mới có thể yên ngủ tiếp được.
    Đoạn cuối khi về thì ba xe là Lady, handsomeboy, Marco phải về trước với tốc độ là 90km/h. Khác hẳn với lúc đi.
    Ai đó tường thuật tiếp
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi!em vào đây đê
    http://ttvnol.com/forum/t_62202/6a?0.8098826
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Em Thuỳ ngố thích nghe anh phát biểu cảm xúc à,được ngay.Em có biết không,anh đang tiếc đây.Thấy bảo là sờ vào cái gì của ông NBK là được cái đấy,thế mà mình quên không sờ vào một cái để sau này vợ mình được nhờ.Ôi!tiếc quá đi thôi.
    Mà em Thuỳ cũng đáng bị phạt,cái lúc đứng trước cửa đền thờ,em ấy đưa hương cho ai không nhớ lại không nói gì lại nói,em đi đại tiện,thế có đáng phạt không cơ chứ.
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà kể ra thì cũng may mắn,lúc mình nhìn thấy em Hà rơi từ trên cây rơi xuống,chỉ nghe thấy em ấy Oác..1 cái thì đã "bịch" , mình đã tưởng tượng đến hình bát cơm quả trứng rồi..phù..camay.
  8. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaa gửi hình cho em coi đi nào
  9. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Chiến ngo hôm đấy đèo em Hà cả đoạn đường mấy chục Km, ga lăng hết sẩy nhá : để cho em hà gục đầu vào lưng, oánh 1 giấc về gần đến nhà mới tỉnh dậy, he he.
    Seasky à , hôm nay hình mới được gửi tới nhà becky, có lẽ tối nay ai đến nhà becky lấy ảnh nhở???

    YRML - hehe
  10. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Khi về đến đoạn ngã tư Đường đi Hà Nội thì 3 xe chia tay, lady và funloving đi đường cầu Xi măng về trước cho gần (vội mà) ... Đưa được bà chị funloving về đến nhà là xong nhiệm vụ, lại hộc tốc về nhà làm nhiệm vụ đã muộn ...
    Tiếc là hôm đó chẳng ai nhớ đến việc mang theo máy ảnh nên không chụp được bức ảnh nào lúc đi và cả lúc đến VB ... Chỉ đến khi đến viếng Cụ Trạng Trình thì mới chụp được 2 Pô (riêng lady và becky ăn mảnh được 1 pô trước) ... Sẽ có ảnh trong ngày hôm nay, ảnh sẽ được chuyển đến nhà becky theo đường bưu điện ...

Chia sẻ trang này