1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Picnic Dã Ngoại Về Thành Cổ Sơn Tây, Tường Thuật (trang 6-7-8), Xem ảnh (trang 9 --> 23 )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 20/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúc mọi người picnic vui vẻ, về kể lại cho em nghe, em nằm nhà chờ quà
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị...
    8:30 Có một gã khờ ngồi ngẩn ngơ, cảm nhận sự vô vị của sáng Chủ nhật buồn. Vậy là, kẻ mồm to đã thành tên thất hứa Mặc dù đã gửi gắm "lỗi liềm" cho các mod từ hôm qua nhưng sao nay thấy chống chếnh quá. Không thể đi được mặc dù đã gắng hết sức Thôi thì ngồi nhà chờ tường thuật vậy
    Dù sao, xin chúc chuyến đi của anh em thành công mỹ mãn. Tầm 7 giờ sáng có 11 thành viên là dấu hiệu của thành công rồi Box nhà ta lúc nào cũng hoành tráng!!!
    8:40 Ngoài trời đã ngớt mưa nhưng những giọt gianh như trêu tức, rả rích những giọt buồn xoáy sâu xuống... nền xi măng sân nhà tớ. Hị hị hị... Mọi người lên đến Sơn Tây nhớ vào quán net nào đó, tường thuật trực tiếp 1 lúc, nhá
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    THÔNG BÁO
    vào hồi 8h 00'' ngày 31/7/2005, dù trời Hà Đông cực kì không ủng hộ, nhưng vì con tim nhiệt tình đang rừng rực cháy trong mỗi ***g ngực của 10 chiến sĩ quả cảm nên chuyến đi về thành cổ Sơn Tây vẫn được tiến hành 1 cách gần như bình thường.em gái là thành viên thứ 11 song vì những lí do thực sự buồn nên đành "đưa tiễn" 10 bác lên đường và vì buồn đau nên nước mắt chảy thành mưa .vì thế mà cơn bão số 2 dự đoán hôm nay càng mạnh hơn, càng mưa to hơn..
    các bác "ra đi" trong tiết trời rất chi là mát mẻ(không gì mát mẻ bằng) ,trên 5 con d'' ream chiến chắc trước 11h trưa là các bác nhà ta có thể có mặt ở ST nhà em Bánh trưng.
    mong các bác đi sớm về sớm, đi trong mát mẻ về trong nắng ráo, có gì chiều em phóng xe lên chỗ các bác quậy
    bài tường thuật xin dừng ở đây,cám ơn những ai quan tâm và chia xẻ cùng em gái
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    CHúc mọi người có 1 chuyến đi vui vẻ .....
  5. T610T

    T610T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mãi bây giờ mới đọc được tin này.. Thôi chúc mọi người đi chơi vui vẻ vậy. Cho dù hôm nay thời tiết hơi bị gọi là..........
  6. kuwait

    kuwait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới biết, mà có biết cũng chẳng đi được. Ngày xưa trong Thành cổ còn có 1 nhà trẻ, tớ cũng đã từng "đi trẻ" ở đó, sau này thì kiêm luôn chân đưa đón thằng em. Hình ảnh nhớ nhất là sương muối trắng xoá trên những cành xấu hổ, mà ở đó hoa xấu hổ nhiều vô kể. Bây giờ chắc hết rồi, hơn 2 chục năm rồi còn gì...!
  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    9h30p sáng , Hmquan606 alo báo mọi người đã đến Khách Sạn Sơn Tây !
    3h30p chiều , banhchưng đưa mọi người trở lại đường đến khách sạn Sơn Tây !
    Cuộc picnic ấn tượng , mưa chỉ góp thêm phần lãng mạn cho buổi picnic chứ ko hề cản bước các anh em box ta !!!
    Tường thuật tiếp nào .......... ( giờ em phải về để chuẩn bị lên đường về HN )
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui vẻ nhờ ... Tiếc là mãi đến tận 10f30'' hum nay em mới xuống đến HĐ nên ko thể đến đưa tiễn các bác được ... Chúc mọi người đi chơi vui vẻ và ... mát mẻ ( Cái này thì rõ roài )
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bé Chảnh vừa ăn cơm ở nhà xong . Chẹp tiếc quá chắc h này 9 người con lại đang ăn NGô Luộc và đánh tá lả. Chẹp !!!!!!!!!!! Thật tiếc cho ai hôm nay ko đi đc,còn Bé Chảnh cả đời ko quên đ.c Sơn Tây . Cả đời ko quên đ.c đã cũng mọi người đánh nhau với '''' gió '''' với '''' mưa '''' như thế nào. Chỉ tiếc 1 điều là đến ST nhưng ko có cơ hội vào thăm Thành Cổ vì mưa to quá nhưng cũng đã có cơ hội đi vòng qua đấy đi qua Nhà anh Becks . Đúng 4h30 mọi người có mặt ở Bưa Điện,10'' sau Bé Chảnh ra về kèm theo chiến lợi phẩm là Bánh Chưng của nhà chị Bánh Chưng làm sau khi '''' uýnh nhau '''' tranh giành 1 trong 3 cái với các đồng chí to Lớn. Có lẽ bé Chảnh về sớm nhất nên đ.c '''' Bóc '''' Bánh chưng sớm nhất. NGon quá.
    Thôi em chỉ nói đến thế thôi,ko các bác ko đi đc lại mặt đỏ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bài tường thuật + Pic xin đ.c dành lại cho các Bô Lão. Mọi người chú ý đón xem vì có nhiều Pic cực độc.
    Hẹn Gặp Lại Sơn Tây nếu em đ.c làm Dâu ST .
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tiện nói đến quà . Bé Chảnh có mang từ ST về 1 búp Sen to lắm lại ngon nữa. Ai thích ăn thì đăng kí với em nhé. Làm quà.

Chia sẻ trang này