1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Picnic Dã Ngoại Về Thành Cổ Sơn Tây, Tường Thuật (trang 6-7-8), Xem ảnh (trang 9 --> 23 )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 20/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đúng 8h dường như trời vẫn không có chiều hướng giảm mưa Tổng tư lệnh Miu con biết hét hạ lệnh lên đường, dường như cơn mưa nặng hạt không làm giảm ý chí tiến về thành cổ Sơn Tây của những chàng trai cô gái trong Box.
    9.30 Mục tiêu đã hiện lên trước mặt 10 chiến sỹ biệt động, tranh thủ lúc chờ nội ứng (Bánh Chưng) ra đón anh em tập kích một cứ điểm bên đường, tại đây mọi người tranh thủ lau khô người cho nhau, những chén nước chè nóng bốc khói nghi ngút cùng vời những lời nói chuyện râm ran , Bé Bình (Béo) tranh thủ tố cáo [nick]spm[/nick] không cho ôm eo, bé @sieuchanhhadong tố cáo [nick]sevencong[/nick] làm cho bé chỗ nào cũng "ướt"
    10.00 được sự dẫn đường của Banhchung cả phi đội tiến hành tập kết Tổng hành dinh của nàng, tại đây cái bếp lò của nhà nàng được tận dụng triệt để để hong tay, hơ quần áo, hmquan606 còn tận dụng cơ hội tiếp cận ông bà già banhchung bằng màn thể hiện gói bánh chưng (hai sản phẩm thì một cái hinh bầu dục một cái hình quả trứng).
    11.00 rời tổng hành dinh tới mặt trận mới, đây là trận chiến với ông anh ruột, cả phi đội kéo nhau vào quán thịt cho Nhật Tân. Từng chén rượu "Táo Mèo" (một đặc sản mang từ Sapa) được rót ra trong tình thân ái , mùi thịt cho thơm nức mũi, mũi rượu ngọt ngào như làm ấm thêm tình cảm của các thành viên.
    12.00 Sau khi giành thắng lợi trong trận chiến với "Ông anh ruột" cả đội tiếp tục quyết định đánh chiếm thêm một cứ điểm mới : Quán KaraOke, tại đây các giọng ca vàng thánh thót cứ thay nhau được thể hiện, thi thoảng xen vào là tiếng tiểu liên và đại bác.... Những ca khúc vượt thời gian người được các hét sĩ nhà thể hiện hết mình. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to cứ lộp bộp lộp bộp bên hiên quàn Karaoke, sau khi tất cả đã thoả mãn cái thú được thể hiện giọng ca của mình thì tất thảy lại đổ về nhà Banhchung, để chuẩn bị cho hiệp phụ...tèn..tén..ten...
    14.00 Tại nhà Banhchung, không khí rộm roạm hẳn lên, Banhchung tất bật chạy đi chạy về tiếp đón chu đáo các members nhà mình về mấy cái khoản nước nôi, dưa quả...chậc! Người Sơn Tây quả là hiếu khách. Cả phòng rôm rả tiếng cười đùa,....
    3.00 Trời vẫn không ngớt mưa, kế hoạch tấn công Thành Cổ coi như thất bại, mọi người quyết định rút quân trong sự nuối tiếc. Trước khi rút quân, mẹ của Banhchung còn không quên biếu tặng anh em 3 chiếc Banhchung gia truyền do Nang_st tự tay làm. Không nén được sự xúc động, Hmquan606 nhìn Banhchung thốt lên : "Anh sống một mình, nên Banhchung rất quan trọng đối với anh!"
    Buổi tường thuật kết thúc ở đây, tớ mệt quá, đi "ấy" cái đã
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hu hu em Chảnh ới ời, ăn 1 cái bánh trưng 1 mình em có biết sẽ bị gọi là chi o?chị bật mí nhé sẽ là o ngoan đâu, chị nói thật đó, ngày nhỏ mẹ chị chẳng bao giờ để cho chị ăn cái gì 1 mình cả vì chị còn có 1 đứa em trai nữa.và đi đâu mẹ cũng nói với mọi gnười là chị là 1 người chị rất thảo, rất thương em đó. giờ chị cũng muốn em chia xẻ cùng chị cái bánh trưng "to to" mà sau khi em giành giật được(chắc phải sứt mấy cái móng tay phải o?gì chứ cứ giành giật với chị Miu thì mấy cái móng tay em nên cắt hết trước đi mới mong thắng được--->kinh nghiệm thực tế đấy).em sẽ được tiếng là em gái ngoan đấy.chị thề chị sẽ đi nói cho mọi gnười biết là em đã ngoan thế nào.
    mong chờ thư em Chảnh sớm vì chị cũng o muốn ăn bánh thiu đâu
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trên đường về còn mua Ngô Luộc nữa cơ à (?) . Chẹp , nói đến ngô mà em ...thèm quá (!) Em muốn nghe mọi người tường thuật mấy vấn đề ở trên đường đi , hí hí , lúc đi thì biết sơ qua thế , chắc lúc về có lẽ ....nên chả thấy bác nào kêu cả .
    chị Thu ơi , cứ để Chảnh măm măm thía đi , như vậy mới lớn mau ! Em nhớ ko lầm thì chị Thu cũng đã đc thưởng thức BC của nhà em rùi còn j , hì hì
    Chảnh ơi , chả cần về làm dâu thì em vẫn có cơ hội về St mà , ít ra là 1 lần về ăn cưới chị .....khoảng vài năm nữa (?) , nhất định chĩ sẽ lấy chồng để box mình còn tụ tập ở St ít nhất là 1 lần nữa ! ......
  4. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bé Chảnh à,thấy Sơn Tây quê anh tuyệt chưa?Thật tiếc là hôm nay không thể cùng Bánh trưng đưa Bé Chảnh và mọi người về Sơn Tây được vì lí do phía bên Trường Thương Mại,becks phải "replay" lại môn Tin đại cương vì "cúp" tiết quá nhiều
    bùn quá,có lẽ hẹn 1 dịp khác nhé mọi người,1 dịp nắng dáo đẹp trời,mọi người sẽ có cơ hội đi đến nhiều nơi khác,nhưng buổi picnic hôm nay cũng mang 1 chút gì đó rất chi đặc biệt phải không?chẳc hẳn bé Chảnh và mọi người Box mình rất vui vẻ phải không?Nếu có dịp thì mời mọi người về Sơn Tây lần nữa,nhất trí chứ?
    Mà Bé Chảnh này,có muốn làm dâu Sơn Tây thật không đấy?Nếu thật sự muốn thì anh sẵn sàng giúp này
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Anh đăng ký đầu tiên nhá Chảnh nhá ...
  6. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Anh đăng kí nè. Liên lạc thế nào để có đây.
  7. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bác 7cong có rủ nhưng mà do công việc và do mình cũng mới tham gia và cũng mới biết kế hoặch.nên chưa sắp xếp được thời gian nên không thể tham gia cùng mọi người. Hy vọng lần sau sẽ được cùng tham gia. Sơn Tây cũng hơi gần nhà mình (khoảng 20 Km). Ngày xưa cũng nhiều ẩn tượng lắm. Mỗi tuần phải "đạp cong đuôi" qua đó 2 lần (đi học thêm mà). Hic càng nhớ lại mình càng thấy nhớ. hic hic.
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    CHị THu ới ời. Em đành làm con hư vậy. Ngay từ chiều hôm qua về em đã lỡ cùng mấy người nhà em ăn thịt BanhCHung mất rồi. Em chỉ còn 1 cái Búp sen to để chuẩn bị Bán đấu giá thôi.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thật ! Em muốn làm dâu Sơn Tây lắm. Sơn Tây vừa đẹp vừa thơ mộng,em ko về đấy làm dâu,uổng lắm.
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Các pác ới ời. .. Cho anh em xem ảnh cái đi nhờ ... Em cũng đang muốn xem Sơn Tây như thế nào, vì chưa được đi bao giờ cả ...

Chia sẻ trang này