1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pieces of life-wildghost/tdhai

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi wildghost, 27/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao đợt ảnh này cháy quá thế bác, hình như chỉnh hơi quá tay, mất gần hết chi tiết rồi
    Nhất là cái ảnh cuối, bác chính sao mà tôn lên cái chân của mẫu bên phải quá, nhìn kỳ kỳ
  2. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói tất 3 hình đều cháy hết ah?Ngộ vậy,thấy 2 hình đầu vẫn còn rõ chi tiết muh,còn hình 3 mình chỉnh vội quá,xem lại cũng thấy ghê,để vài bữa up lại.
  3. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Từ đó đến giờ chủ yếu là H chỉ chỉnh level thui,mỗi tấm chỉnh theo cảm tính nên nhiều khi cũng có lúc giả tạo bức hình.Bức đó là bức anh lao công chứ không phải chị,H cứ tưởng là chỉnh vậy sẽ tôn lên cái dáng người thui,ai ngờ những chi tiết nhỏ khiến bức hình bị hư.Còn bức 2 cậu cháu tệ vậy ah?Sao H nhìn đi nhìn lại thấy màu cũng đâu có ghê lắm đâu.
    Máy H máy dỏm nên hình mộc màu rất lợt lạt.Để bữa nào post hình gốc và hình đã chỉnh lên luôn rùi có gì góp ý thêm hen.Cám ơn nhiều lắm.
  4. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với cảnh,thêm 1 chút sôi động của cuộc sống thành phố.Khi trời vừa chập choạng tối,không còn sắc màu tươi sáng,chói chang của hoa trong nằng rạng rỡ,mà chỉ có những li ti,vụn vặt mà con người gần như quên lãng
    1.Đóa hoa bên lề
    [​IMG]
    Chiều hoàng hôn buông xuống,ánh mặt trời đỏ rực cuối chân trời.Qua hàng rào,trời chiều như khoác thêm 1 chiếc áo mới.
    2.Hoàng hôn về
    [​IMG]
    Ảnh này tôi chụp vào 1 ngày trước Noel,khi mọi người còn đang vui vẻ ăn diện,sánh bước đi tham dự những lễ hội tổ chức hoành tráng,thì đâu đó vẫn còn những ánh đèn le lói,chúng như một phần còn lại của xã hội,vẫn sáng đấy nhưng ánh sáng yếu ớt và lẻ loi vô cùng.
    3.Lẻ loi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này