1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pig sad

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi missoliver, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Gần đây cuộc sống của mình có nhiều bất ổn quá.Bao nhiêu chuyện không vui nói đúng hơn là buồn cứ ào đến với mình.Đối mặt với nó mình thấy mệt mỏi,thấy như sắp ngã quỵ đến nơi.Trốn tránh nó mình không thể.Liệu có phải năm nay là năm tuổi của mình nên thế ko?Chắc ko phải đâu,chắc do mình không may mắn,do mình suy nghĩ nhiều ko tập trung nên mới như vậy.
    Mấy ngày này mình thu mình lại,mình muốn được yên tĩnh,mình không muốn mở lòng mình với ai cả.Biết mình như vậy sẽ ko ổn 1 chút nào cả nhưng vui vẻ ư?trong lòng đâu có vui,trong lòng nặng trĩu buồn chán.Công việc,tình cảm làm mình căng thẳng quá.Buồn................................
  2. bigpig123

    bigpig123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống tình trạng của mình bây giờ quá. Chắc là tại năm nay năm tuổi rồi. 83 phải ngoài 30 mới gọi là an nhàn một tý. Mình cũng đang bị xì trét đây, công việc, gia đình, bạn bè, tình iu... cái gì cũng oải. Chả có nổi 5 xu động lực làm cái gì hết, chỉ muốn ngồi 1 mình suy ngẫm thôi. Buồn nhỉ.
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    2 bạn có thể post bài vào topic Dairy của Box nhé, tránh tình trạng lập quá nhiều topic. MÌnh lock lại nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này