1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PINK CASTLE - Home of PINk Lovers ( part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 02/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Sapa mà đi 2 ngày thì Cin có thể đi như sau:
    -Tối thứ 6 lên tàu, sáng thứ 7 mới tới Lào Cai.
    Trên đường lên Sapa có thể rẽ qua bản Tà Phỉn, thăm người Dao đỏ (có nghề dệt thổ cẩm nổi tiếng). Tiện đi thăm luôn cái động gì, anh quên tên rồi, như là động Người xưa
    -Trưa thứ 7 lên tới Sapa, nghỉ ngơi rồi đi Thác Bạc, cổng trời
    -Tối thứ 7 đi dạo loăng quoăng, chờ xem chợ Tình
    -Sáng Cn đi nốt mấy chỗ như bãi đá cổ, đi chợ.. rồi têch về Lào Cai
    .Tranh thủ buổi trưa qua Hà Khẩu lượn một vòng
    Tối lên taù về quê là xong
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  2. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hehe Cin lại được đi chơi, sướng nhá.
    Ngày kia tớ đi ngắm hoa (mà chả biết nở chưa...hic). Ngay 23 cho đến 28 tớ lại lò mò xuống vùng Kansai (Osaka, Kyoto, Kobe, Nara) và Nagoya chơi tiếp, nếu có hoa lại được ngắm tiếp...vì nghe nói hoa ở Kyoto đẹp...(lại ăn chơi rồi). Cơ mà đang rất khổ sở vì cái mũi đang bong da, lotion này kia thử hết rồi mà vẫn không khỏi...huhu....cả nhà có ai biết cách gì chữa cho em không?Khổ nhắm nhồi, xoa xiếc xong rồi ngủ một đêm lại đâu vào đấy...chết mất, mặt mũi này làm sao đi đâu dc....kíu em...
    Amiga: Vẫn còn tuyết à? Năm nay thời tiết khùng ghê á nhỉ
  3. DuyenDAngVN

    DuyenDAngVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    èn en, 2 tuần đi vắng ko ghé thăm nhà Pink, mọi ngừ buôn bán đắt hàng nhờ. Thấy mấy bác đi thác loạn ăn món Hàn Wác mà thèm, ờ mà chả biết có ngon ko nhẩy vì tớ chưa bao rờ thử cả. Toàn ăn đồ Viêt Lam và Chai na thôi.
    @ bác ê ke : cho tớ xin cái i meo nhá tớ gửi hình vào đấy cho bác rồi bác pốt lên đây hộ tớ cái, ờ mà làm cả 1 sê dzi luôn, khổ vì tớ 2 lúa quá ko bít pốt piếc thía lào, mà vào đây ko pót hình lại bị túm cổ là sờ pam. chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ.
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hum nay công ty Ek mất điện mà chạ bảo trước nên từ sáng tới giờ Ek được đi thác loạn vui xế ko bít, trời lại nắng rõ là đẹp ý cả nhà ạ
    To Heo : Bạn Ek chỉ ko lên tiếng thui chứ ko bỏ sót bất kì trang nào của thread đó nói riêng và các thread khác của box Thảo luận nói chung, đừng có trách oan tội nghiệp Mà gái dủng cảm nhỉ chứ tớ sợ chả dám đến gần chứ đừng nói about to kiss kiếc thế kia. Hum qua có bài mới nhất về vụ hổ nhà gái trên ANTG, bố tớ bẩu : Cho mấy con hổ vồ hết mấy ông trí ngắn đi
    To Ah : em trai tớ mới 15, còn chưa học xong cấp 2 nên chưa cho cu cậu đi học được, chắc đợi nó vào cấp 3 cho thư thả thời gian chứ đang ôn cuối cấp chóng hết mẹt, tớ hỏi cho thằng nhóc con nhà cô. Học ở LL thì lại hơi xa so với nhà nó, hai chị em đang vật vã mãi vẫn chưa quyết định được
    To Trum : phòng tớ chật lại nhìu chăn nên ấm lắm, ko phải sợ lạnh mà dạo này tớ đang nghe lời papa, cách li cái máy tính vì bố tớ bảo ôm 8h ở công ty về nhà lại ôm tiếp 2,3h tiếng nữa thì hơi quá đáng rồi đấy . Để tí tớ xem lại múi giờ, chúng mình tranh thủ chat trên cơ quan cho nó nhìu Tớ cũng có chuyện mún tâm sự
    To Cin: sướng thế, tớ cũng chưa đi Sapa bao giờ, rử mà chạ đứa nào chịu đi cả, chúng nó cứ đòi đi biển, tớ thấy bạn tớ đi chụp ảnh hoa hoét ở đó đẹp nhắm ý
    To Mì gà: ở nhà sáng lạnh dã man giờ nắng lên đẹp lém ý em ạ, trời này ra đường thích phải biết lun,chưa hết mùa đông cơ mà chị đã lôi 1 đống áo hè ra chuẩn bị trước rùi, sau này có em bé cho em bé ngủ riêng để nâng cao tính tự lập từ nhỏ
    To anh Xi : nắng ấm rồi đấy anh ạ, anh xem thế nào mà đền bù thiệt hại cho chị em và anh em trưa nay em cả Toli dắt díu nhau ra chỗ cái H rủ nó đi ăn cơm==> công ty nó bị trộm bất biển hiệu làm 2 đứa em tìm mệt nghỉ lun
    To bạn Dờ dờ : hình như ê ke là gọi tớ à? Nếu đúng thì mail của tớ là hathutruong@gmail.com còn ko đúng thì cứ gửi đi hí hí
  5. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy đi Sapa có 2 ngày thì ít wá. Lại đi lần đầu nữa chứ. Chưa kịp khám fá hết cái hay, cái đẹp thì đã fải cuốn gói về HN rồi. Mà sao dạo nì tớ chán HN đến tận cổ roài thế nhờ? Tự nhiên hôm wa hỏi bố là: Ông bà nội có để lại mảnh đất nào ở wê cho mình ko hả bố? Cho con về đấy ở! Trc h iu Hn lắm cơ mà. Tự nhiên thế đấy!
    Hix... Mà tớ ko có số gặp lãnh đạo nhá. Hum trc thì hụt vụ Thủ tướng, CN này lại hụt vụ *************. Chả là CN bác Triết đối thoại trực tiếp với thanh niên và trí thức trẻ. Mình bon chen mãi mới đc cái giấy mời vì bên Trung ương Đoàn vốn "khinh" báo mình (hihi... đùa đấy! tại bên đó họ chỉ ưu ái báo Đoàn thoai). Thế mà CN lại đi Sapa chứ. Hứt! Chả có duyên mới bác Dũng cả bác Triết ròai!
    @ trum: Gái làm tớ thèm nhỏ cả... ấy roài đấy. Suốt ngày nằm nhà tơ tưởng đc sang Nhựt Bổn ngắm hoa anh đào thoai.
    @ heo: Tớ thấy vụ mí em hổ nhà gái tiến triển tốt lắm. Ko fải lo lắng wá đâu gái ạ. Cục trưởng Cục kiểm lâm khẳng định ko có chuyện tịch thu hổ rùi mừ. Vào VNN chúng tớ đọc cái nì nhá: http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/03/674960/
    (Tớ đóan là gái đọc ròai!)
  7. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    haha tớ cười đến chítt thui Trum ơi, không phải khùng mà là quá khùng, hôm nay trời lại nắng chang chang rùi, chẳng có bóng mây nào lun, cứ như mùa hè ý
    Chị Ek : đúng roài sis ui, bảo đảm tính mạng cho bé con nữa kakak
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    @Trum:hic...tớ với nàng chung cảnh ngộ nè,mí hum nay trời hanh nắng ráo ban ngày,tối lại lạnh run nên da nó cứ khô khô bóc bóc,hic...tối hum qua tớ ngồi trát moist mà 1 lát nó khô ngồi còn xoa xoa cứ như tẩy da chết ý.
  9. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    À mà hôm nay tớ làm thế này thấy đỡ nhiều đó,làm liên tục 2,3 hôm chắc là khỏi hẳn
    -Rửa mặt xong dùng Exfoliant tẩy da chết,của hãng nào cũng được,tớ dùng Lancôme thấy đỡ rát hơn,cái loại mà dùng hàng ngày được ý
    -Đắp mặt nạ mật ong pha chút chanh,cho vào lò vi sóng quay cho âm ấm lên rồi trét lên mẹt(trông hơi kinh),để 30 phút rồi rửa cho lẹ,da mềm và trắng hồng cực,nhỏ pores nữa.Tớ đắp cái mask này được đâu tuần 2 lần gì đó,thấy thik lắm.
    -Thoa toner kem dưỡng,đi ngẩu
    Sáng mai dậy nhìn da ngon nghẻ hơn nhiều lém,nhưng mà phải rửa mẹt bàng nước lạnh trời này ghê quá Trum ơi,mà hơi ấm 1 tí thì y như rằng nó bong tróc cho bằng sạch
    Nhiều chỗ hoa nở rùi đây Trum,nhưng công nhận thời tiết này ko được ko khí cho lém nhỉ.Năm ngoái tớ rất khoái trời hơi mưa,có gió,hoa cuối mùa rụng lả tả nhìn như tuyết rơi phê lắm.Tối nào tớ cũng lôi cả nhà ra công viên ngồi ăn lẩu ngắm hoa...rụng
    Trum đi chơi xa nhớ chụp nhìu ảnh nhớ,hay nếu ko đi thì lên bơi thuyền trên Ueno đi,tớ chèo thuyền dốt cực,nếu 1 mình chắc chả làm thế nào vào bờ được
  10. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cin: Đi SP đừng quên chụp ảnh nhá:D. Mà tớ thấy ai sinh ra, lớn lên ở HN thì cũng yêu HN lắm cơ. Tớ tưởng tượng HN là nơi rất có sức hút đấy...muốn ra lắm.
    Ek: nhớ nhá, khi nào rảnh nhớ ới bạn nhá
    Amiga: hehe...có nắng là đẹp nhồi, nhỉ...dạo này ko thấy bạn Amiga post hình jì cả
    Marylin: Hic...còn cách nào đơn giản hơn ko thì chỉ cho bạn tý. Bạn thử tùm lum hết rồi mà nó chỉ có đỏ càng đỏ hơn thui...mật ong jì jì đấy, chắc chịu thôi. Lười quá, ko khéo mang về lại chấm mút sạch thì chết:)). Với lại sắp đi chơi xa nhồi nên ko có dkiện làm tỉ mỉ thế kia. Ah, bthường tớ ít đi Ueno lắm vì đông wá...chỉ thích đi ở đấy vào mùa hè để đạp vịt thui:D. Năm nay đi Takao...anh đào ở đấy nhiều hơn cả Ueno va hoàng cung.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này