1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PINK CASTLE - Home of PINk Lovers ( part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 02/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Với em, HN đáng yêu nhất là mùa xuân, mùa Tết. Mà HN lạ nhỉ, mùa thu chẳng thấy lá vàng mà cứ tầm này đến hè thì lá vàng rụng đầy. Giữa tháng 4 em fải làm show ảnh chỗ khu Vạn Fúc mới đc. Lá vàng đẹp cực anh ạ.
    Hn đáng yêu đơn jản vì ở HN có những ng em yêu.

  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ối zời. Thảm nào dạo nì bạn ý mất tích trong sương mù. Khổ! Nhanh mãn hạn tù còn về với chị em nhé bạn thanh
  3. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    ui từ hôm qua đến giờ cái internerconnection của nhà em bị khùng, không vào được, hôm nay em bê laptop đi khắp nhà kiếm wireless của....hàng xóm...hehehe may quá tim được một vài cái vạch xanh hi vọng nên vào được nè kaka
    anh sea : ui ở đâu cũng có cái tệ của nó nhưng mà nhiều hay ít thui anh nhỉ, tất cả là do ý thức của con người mà ra hết.
  4. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    àh, anh sea có set được hộ em title "1, 2, 3, 4 hít thở, hít thở, hít thở" đc ko nhỉ, giờ em chẳng biết vào box nào để yêu cầu nữa, thanks anh trước
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    To chị que: ko ol à, tí em bẩu cái này, em cũng sắp giống chị đến nơi rùi Sao ngày xưa ko học văn mà học Mt làm giề cho nó phí nhờ?
    To Cin: chịp, tớ yêu Hn lém, chạ bao giờ ghét cả
    To bác Thanh : lần sau có bao nhiu tiêu cần đấy nhé
    To anh Xi: đấy, nắng ráo thì anh chạ nói gì vụ đền bù danh dự cho anh chị em giờ lại mưa gió dầm dề rùi
    To Heo: tớ đoán là chị gái ngay từ đầu rùi vì ngày xưa có đọc trên blog mà
    To Mì gà : trời mưa chị thèm ăn mì quá em ơi
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Fải nói là em ngất ngây vì sự văn minh của ng Sin anh ạ. Họ văn minh từ ng bảo vệ văn minh đi.
    E cũng đi bụi, cũng lê la khắp cả đất nước nhỏ bé đấy rùi, nhưng chưa gặp một cử chỉ nào wá thiếu văn minh lịch sự của ng bản xứ.
    Như em thấy thì Sin nó fát triển thành các vòng. Vòng trong cùng là khu trung tâm toàn các cao ốc văn fòng và shopping mall, và trụ sở CQ hành chính nhà nước, hầu như ko có khu dân cư.
    Vòng tiếp theo mới đến khu dân cư.
    Vòng ngoài cùng, tức là sát biên jới là các nhà máy, xí nghiệp và trường ĐH lớn, hầu như ko có dân cư sống cũng như wa lại.
    Vì thế e ko bít anh Sea nói khu ngoại ô của họ là khu nào ạ.
    Nhưng đúng là cái ga MRT ở xa trung tâm nó ko được sạch sẽ đẹp đẽ như trong TT thành fố. Tuy nhiên, WC của nó em cũng đã thử (cái ga gần vườn chim Jurong) thì vẫn sạch sẽ như thường. các em teens vẫn vào đó make up và thay đồ để diện đi chơi sau giờ học. hihí...e còn thấy mí em đứng trong toilet gắn lông mi giả nữa.
    Nói về ý thức của ng dân thì ở khu trung tâm khỏi bàn ạ, nhưng ở khu xa trung tâm thì em thấy lèo tèo vài bóng người và thấy họ cũng chấp hành rất nghiêm chỉnh luật lệ giao thông.
    Khi ở Sin, em ở cùng với mấy bạn SVVN trên tầng 17 của một khu chung cư cũ nằm cách khá xa trung tâm (e cứ lấy Esplanade là TT nhé). Có hôm bọn em đi chơi về muộn, tầm 2am. Bọn em bấm đèn cho ng đi bộ xong thấy đường fố vắng hoe, chẳng có 1cái xe nào mà cũng chẳng có bóng ng nào nên cứ thế băng wa đường dù đèn chưa chuyển sang xanh. (Hix...xấu hổ vì sự thiếu văn minh của mình). Wa tới bên kia đường, đi được khoảng chục mét thì đèn xanh, đúng lúc đấy 1cái taxi fóng tới. Và mặc dù trên đường ko có 1 ai nhưng chiếc taxi vẫn dừng lại trước vạch sơn chờ tới tận khi đèn chuyển màu mới fóng đi. Em rất bất ngờ và đặc biệt ấn tượng bởi sự nghiêm chỉnh của taxi driver.
    Lần khác khi em đi chơi ở khu Little India (đây là khu lộn xộn và bẩn thỉu nhất trong những khu ở Sin em từng đến). Em vẫy taxi nhưng ông lái xe bảo chỗ này ko fải nơi bắt taxi, fải đi thêm khoảng 10m nữa mới tới bến. Hix... Thế là em đi bộ 10m lẽo đẽo theo taxi. Chỉ 10m thôi, nhưng nó thể hiện sự nghiêm túc của ng tài xế.
    Nhưng có lão taxi driver cũng làm em bực vì khi biết em từ VN sang, lại đi chơi 1 mình, lão ý bảo: Mày sang tìm chồng à? Con gái VN hay sang Sin kiếm chồng. Tức thế chứ lị! Hay có lão còn bảo là sao ng VN lại biết nói TA. Bó chiếu!
    Tựu trung lại cả chuyến đi Sin, em vẫn ấn tượng nhất bởi sự văn minh của họ.
    Sự VM này ko fải tự nhiên mà có. Rõ ràng nó là nhờ những chính sách cứng rắn và hệ thống luật fáp ko khoan nhượng. Ban đầu có thể ý thức của họ cũng như dân VN mình thoai, nhưng do cứ mắc lỗi là bị fạt nặng thì dần dần sẽ tởn. Rồi lâu lâu cái VM nó thành thói wen, đời này lại truyền cho đời sau. Như kiểu con cái nhìn thấy bố mẹ nhổ nước bọt ra đường thì mai ra đường nó cũng làm thế.
    Em thấy trên MRT của Sin có cái biển đề: hút thuốc, mang chất nổ, mang sầu riêng lên MRT, fạt từ 500-1000S$. Rõ khiếp!

  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    chịp nghe chuyện gái Cin kể làm mình lại mún đi chơi phương trời Tây quá, ước gì có cục tiền rơi vào đâu để đi Châu Âu chơi nhờ
  8. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hè, đúng là ra nước ngoài thì thấy ý thức của dân mình còn kém quá đi mất. Cái này thấy bạn bè và mọi người nói cũng nhiều. . Thích nhất đi mua đồ, mấy em bán hàng dễ thương hết biết. Vào xem ngó nghiêng thử thiếc chán chê rồi đi, không sợ bị lườm. He he.
    @ Cin: được đi chơi nhiều. Ghen tị.
    @ Ek: Tớ cũng mơ ước được đi Châu Âu lắm (C. thì ai chả mơ nhỉ). Hic hic, nhưng bạn tớ bảo ngoài tiền vé ra, cầm thêm khoảng 2000USD nữa thì mới sang được nên chắc để dành thành kế hoạch 7 năm tới thôi. Phấn đấu đi được trước năm 30. He he
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    uầy, nhà mình giựt ko bít được bao nhiu xiền mà bạn Dề má xui dại thế nhờ?
    To AH : hẹn gặp cậu 7 năm sau ở giữa Châu Âu
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Cầm sổ đỏ jựt nóng vài trăm T vứt lên sàn.
    3 ngày sau là có 2000 liền.
    Cần gì chờ đến vài năm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này