1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PINK CASTLE - Home of PINk Lovers ( part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 02/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Sao Ek bảo chỉ mua giày dép màu hồng thôi, làm em nghía thấy bao nhiêu đôi đẹp (nhưng không fải hồng) thì pass hết. Có fải mua ở chỗ chị Sunny không? Em cũng có 1 đôi đi hè rồi, hạn chế tối thiểu việc lượn lờ ra nhà chị ý, vì em hết bị giày vật lại đến quần rồi áo, cứ giày nào thích y như rằng ko có size, áo nào mê là ko có size S mà chỉ có XS và M, quần có 26 và 28 mà không có 27, có đêm ngủ mơ thấy mấy đôi giày nhà chị ý hẩn hoi
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Điêu, người ta chỉ ko mặc quần hồng mí váy hồng thôi, dép thì trắng, nâu, đen, hồng nhạt ==> cứ các màu này mà chiến. Uh chính nó đấy nhưng là cướp từ tay người sang sau 1 hui túm chưn năn nỉ. Em mà mặc quần 28 á ? điêu thếm, giỏi lém là 26 thôi. He he lại vừa gặp cái Bi xong đấy, 2 đứa cùng phi ra HITC bon chen cái sơn móng tay nhưng mình đã lấy được, có duyên gặp nhau thía ko biết. 3 tuần nữa mí có cơ, cứ để mình qua nhà bạn giao lưu, ai lại bắt bạn qua công ty mình, phải tội chết
    to AH : hoá ra là như thế, hiện đại nhờ Thôi nếu lương cao quá thì đi tạm 1 thời gian xem thế nào, đi đi cho nó bớt trắng gái ạ, tớ thấy gái chuyên za ko mũ nón mà
  3. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích màu trắng hơn . Đôi này cao bao nhiêu ??
    Sao chị em tài nhỉ, tớ đã từng đi thử giày cao gót của "con em" tớ, sau một hồi soi soi. ngắm ngắm, tớ thử dạo bước. Bụp, gãy luôn cái đế, "con em" khóc như mưa rào. Tớ phải cắn răng mua đôi khác cho "con em", dĩ nhiên đôi khác phải đẹp hơn đôi này roài (đắt hơn nữa ).
    Nghệ thuật đi giày cao gót:
    - Phải giữ thăng bằng rất giỏi
    - Sử dụng mũi chân là chủ yếu, nếu không sẽ làm gãy đế giày

    Còn gì không nhể ?? hì hì
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    "con em " lại trong nháy nháy thế kia là bít rùi he he, chạ hỉu người bao nhiêu cưn mà nặng thế, gãy cả gót He he 4 năm Dh tớ chả biết cao gót là gì, cùng lém là 3cm vì toàn đi tông nhưng giờ thì đi cao gót siêu lém rùi vì học được vô số các bí kíp, đôi .kia của tớ 5cm thì phải hoặc hơn 1 tí, tớ chưa đo Nghĩ lại thèm hùi đi học suốt ngày quần ngố dép tông cói thêm cái bị to đùng sướng ko thể tả. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu
  5. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Cái này em không có kinh nghiệm lắm ạ, em toàn đi tông hoặc giày dép đế bệt, tại em hiếu động, khó ngồi yên 1 chỗ đưọc. May mà ông anh em không đi thử giày dép, chỉ đeo thử găng tay thôi, găng tay 2 lớp thì sau khi cho anh đi thử cái lớp trong nó bung ra khỏi lớp ngoài ---> hỏng
  6. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ để đưa em giày này về nhà cũng gian nan vất vả kiêm tủi nhục qúa nhỉ. Quần em thích kiểu nhỏ, bình thường em mặc 26 là ok, nhưng cái này 26 không vừa, 28 rộng bụng, thế mới bị vật chứ, sau khi về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ dằn vặt mãi em cũng mò ra nhà chị Sunny mang em 28 về, nghe lời xui của đứa bạn là thôi đi sửa bụng cho nhỏ vào. Hôm thứ 7 đang thử áo Pink ở đấy lại nhìn thấy đôi búp bê hồng (có dây buộc ý), tí thì ngất kưng ạ, đi không vừa mà, ko bon chen đc
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    Chứng tỏ để đưa em giày này về nhà cũng gian nan vất vả kiêm tủi nhục qúa nhỉ. Quần em thích kiểu nhỏ, bình thường em mặc 26 là ok, nhưng cái này 26 không vừa, 28 rộng bụng, thế mới bị vật chứ, sau khi về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ dằn vặt mãi em cũng mò ra nhà chị Sunny mang em 28 về, nghe lời xui của đứa bạn là thôi đi sửa bụng cho nhỏ vào. Hôm thứ 7 đang thử áo Pink ở đấy lại nhìn thấy đôi búp bê hồng (có dây buộc ý), tí thì ngất kưng ạ, đi không vừa mà, ko bon chen đc
    [/quote]
    đau khổ thật, đi giày búp bê thì mình cỡ 34 cũng vừa mà ở Vn thì cướp ở đâu ra cơ chứ, quần bò thì 25 , 26 mặc được hết==> chạ hỉu người mình nó kỉu gì, áo thì S có khi mặc vẫn rộng nhưng có lúc M cũng vừa
    Tập đi high heel đi he he
    Thả lỏng vai, đứng thẳng, đi trên 1 đường thẳng, vì khi đó nó sẽ giúp làm hông mình di chuyển đẹp hơn, mún thoải mái và tự nhiên tập kiễng chân khi ko có giày, rồi sải bước y hệt như khi mang giày.
  8. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    @bác Ek: "con em" là "con em" ấy, hì hì, cơ mà "con em" này và tớ đã chia tay roài, kể cũng tiếc, mối tình đầu muh. , chuyện gãy đế dày cách đây đã 3,5 năm rồi..... Ôi, kỷ niệm, ôi những năm tháng cấp 3....... ôi . Quên, tớ coá 80kg thôi, có mập quá không nhẩy ??
    @em Who: ớ, ông anh hơi bị dã man đới, thử làm hỏng thì phải đền chứ, coá bắt đền không, phải anh là anh khóc như mưa rồi lăn đùng ra ăn vạ, thế lào cũng được đôi găng tay mới and more.. blah... blah (kế hoạch ăn vạ thật vĩ đại ).
    @ các bác còn lại : em là em thích con gái đi chân trần hơn, cảm thấy một cái gì đoá rất hấp dẫn, rất mềm mại, and... rất .... Make me hot ......... ấy là em thích vậy thôi, chứ con gái đi chân trần ra đường người ta lại bảo là dở hơi biết bơi
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    đi ra biển ý thiếu gì chân trần, iu đương sớm quá đấy nhé, cấp 3 đã iu rùi, hư thật, chạ bù cho mình
    She look so ***y when she walks in the sand
    Hê hê mọi người hay bị anh bắt nạt nhờ ? Tớ chạ có anh chán chết, nhìn người khác có anh zai mà thèm, tủi thân nhém ý. Cơ mà tó toàn trêu anh họ tớ vì ông ý điệu ko thể tả, mỗi lần rủ đi đâu là đứng trước gương sơ vin đến nửa tiếng ko xong, chỉnh cái này chỉnh cái kia mà mình thì ghét ai lề mề==> có hum tức quá==> ông ý chỉn chu xong rùi mình cầm cái vai áo giật cho một phát thế là có người làm lại từ đầu
  10. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng làm gì có anh zai, anh kia là anh họ thôi, em cũng thich có anh zai lắm nhưng ko được, thay vào đó là em gái. Thỉnh thoảng cũng nhờ anh họ xe ôm đi chỗ này chỗ kia, nhưng chủ yếu là bị bắt nạt, trêu cho mình đỏ mặt tía tai thì mới thôi. Có 1 anh họ em yêu nhứt thì có thể năm nay lấy vợ, nghĩ đến đấy mà chán quá, đang có người đánh nhau vui, anh ý láy vợ làm sao như thế được nữa
    Ah bài "Làm thế nào để đi giày cao gót" Ek trích ở đâu ra thế hử, ko ghi rõ nguồn ngiếc gì cả, thanx kưng nhớ, em cất đi rồi, dăm năm nưa mang ra học thuộc lòng, hí hí
    @anh Thanhdqu: mùa hè ở HN mà đi chân trần ra đường thì cứ gọi là super hot anh ạ, có khi còn nghe thấy "xèo xèo" nữa cơ :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này