1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PINK: Video mới ??oStupid Girls??? có ngực giả, 50 Cent giả (Trang 4)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Video mới ?oStupid Girls? của Pink có ngực giả, 50 Cent giả
    Video ?oStupid Girls? của Pink nói về sự giả tạo của các ngôi sao, nên rất hợp lí khi mọi thứ trong video đều giả, thậm chí cả 50 Cent giả nữa.
    Mới đây Pink đã tiết lộ cảm hứng làm nên ca khúc là sự tẻ nhạt của Hollywood, là chuyện các cô gái trẻ nên thần tượng cái gì đó khác hơn là cứ tôn thờ những hình mẫu lí tưởng của họ trong nền văn hóa pop. Cô nói: ?oTôi sống tại L.A nên ai cũng biết rõ xung quanh tôi như thế nào. Tôi không cần phải nêu tên cụ thể.?
    Trong clip ?oStupid Girls? do Dave Meyers đạo diễn, xung quanh Pink có đầy những thứ hời hợt, ám chỉ tới cuốn băng *** của Paris Hilton, các video âm nhạc của Jessica Simpson, thú vui mua sắm hoang phí của Mary-Kate Olsen và các vụ tai nạn xe hơi của Lindsay Lohan. Pink nhại lại họ một cách hài hước, chẳng hạn như một cô gái bay ra khỏi mui xe và đâm sầm vào vỉa hè trong khi tai vẫn nghe điện thoại, và chỉ bận tâm xem son bóng của mình có cần phải bôi thêm không. Cô ta mua sắm tại Fred Segal, mua một chú chó con và lại cố gắng nôn ra trong phòng vệ sinh sau khi vênh vang rằng cô ăn bao nhiêu mà vẫn thon thả.
    Pink không đóng giả làm ngôi sao nào cả, cô tự đóng mình, vì thế cô tự hỏi mình có phải cố gắng sao cho hợp hay không ?" cố gắng từ chuyện cỡ vòng một. Trên áo sơmi của cô có một dải áo ghi ?oKéo trong trường hợp khẩn cấp?, khi kéo dải áo này thì ngực cô sẽ được thổi căng phồng lên mỗi lần đi hẹn hò. Cô nằm trên bàn mổ phẫu thuật thẩm mỹ, trên người toàn những hàng chấm đánh dấu những vùng có thể chỉnh sửa được. Cô chạy trên băng chạy ở phòng tập hòng cố đuổi kịp một người ham mê tập thể dục đang chạy ngay cạnh cô.
    Pink cho rằng vấn đề cô muốn đề cập đến là liệu chúng ta có đang lãng phí thời gian, tiền bạc và sức lực để cố gắng trở thành tuyệt vời theo quan điểm của người khác, liệu chúng ta có lãng phí khả năng thực sự của mình có thể trở thành cái gì đó tốt hơn không. Những ưu điểm của chúng ta trở nên lệch lạc, tham vọng của chúng ta bị đặt nhầm chỗ. Pink đã hát ?oWhat happened to the dream of a girl president? She?Ts dancing in the video next to 50 Cent?, trong khi cô nhảy bên cạnh một người trông rất giống 50 Cent nhưng thật ra không phải anh ta.
    Suốt các cảnh, có một cô bé ngồi ôm búp bê Barbie và chuyển kênh liên tục giữa các chương trình TV về những bài học xã giao và một chiến dịch mang tính chính trị (có Pink đang đứng trên bục phát biểu). Một Pink thiên thần và một Pink ác quỷ hiện lên hai bên vai cô bé, rót vào đầu cô bé những suy nghĩ chuyển mình theo hai hướng khác nhau, đúng như sự băn khoăn trong lời bài hát của Pink ?oMaybe if I act like that?... Push up my bra like that??
    Cuối cùng thì cô bé quyết định: ?oI don?Tt want to be a stupid girl? và vứt búp bê Barbie xuống để chạy đi chơi đá bóng.
    Pink phát biểu: ?oCon người chỉ có một số lựa chọn nhất định, quan niệm của tôi là phải chọn ra được một quyết định đúng đắn.?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này