1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pip pip nhắn tin. Nơi nhận và gửi tin nhắn miễn phí.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chú này là chú thanchet hả??? Sao chú dám bảo anh lừa đảo nhỉ??? Phát ngôn cẩn thận đó nha không lần sau a gặp là anh fạt đó.
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bác hoaofmuathu đệ đơn thi chưa nhể?
    cố lên:D
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 19/09/2007
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Một lão sư cọ mốc
    Một lão đồ râu dài
    Ngồi bàn chuyện .. phồn thực
    Nghe thấy đến là ... hài
    Uống một vài chén rượu
    Đã đỏ hết cả tai
    Rồi cáo bệnh xin nghỉ
    Thế mà... đến là oai
    Còn thêm chuyện mơ mẩn
    Cứ gọi là buồn cười
    Tu thế này mười kiếp
    Mới được thăng lên giời
    Pùm chéo, khiêu chiến 2 lão già, he he
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Có mụ leo lẻo,
    Cũng thật là hài,
    Mới sáng sớm mai
    Đặt bài khiêu chiến!
    Nếu chơi cống hiến,
    Thì bảo chấp nài
    Nếu không trả nhời,
    Lại kêu là đuối:D
    Leo kể cũng chuối,
    Muốn chiến sự gì?
    Phồn thực văn minh,
    Làm sao đỏ mặt
    Rượu chè đỏ mắt,
    Với lại đỏ tai,
    Bở béo gì đâu
    Mà kêu với cáo?
    Leo mà ..bát nháo
    Tá tít tạt tai:D (hà hà)
    Xui lão vịt ..dài:D
    Sang Hn, và Ht:D (hà nội:D hà tây nhá) - há há,
    Lão bàn kệ lão,
    Đồ sách mặc đồ,
    Can gì đến cô:D
    Mà dzô chọc ngoáy:D
    Nếu còn táy máy
    Thì hãy liệu chừng
    Thơ thỏng cũng ...dừng,
    Lão lên đường ...té:D
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    @ 1 vài người: Bùm! Chíu! Binh Binh Binh! Bốp Bốp Bốp!
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lão đồ nghe nói
    Viêm họng nặng rồi
    Thế mà không thôi
    Vẫn vào ... tiếp chiến
    Ai xui ai khiến
    Cứ lôi Vịt già
    Tè dầm hào hoa
    Vào vòng chiến đấu
    Người ta chú cháu
    Chẳng sợ tiếng tai
    Nếu lão đồ tài
    Sao không hn, ht (há há, sợ qué j)
    Nói cho mà bít
    Từ rày về sau
    Mỗi bận ... khiêu nhau
    Còn lôi chú Vịt
    Tiếng nhiều miếng ít
    Vào làm bình phong
    Là sẽ không xong
    Với Leo đâu nhé
    Chú tớ ,,, nhỏ bé
    Ít thích ồn ào
    Cớ là làm sao
    Cứ lôi vào thế
    Lão Đồ giở quẻ
    Người ta khiêu mình
    Đi đổ linh tinh
    Leo đây... ếch phục,
    hé hé
    Về ăn cơm, chiều có time oánh nhau típ
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    khà khà:D
    Chiến thơ rau muống
    Lúc luộc lúc xào:D
    Cứ thấy xôn xao,
    Bạn ...Leo lẻo nhé:))
    Đồ này đã té,
    Lại cứ khiêu vào
    Nếu có làm sao,
    Lại kêu ...chú VỊT
    Rồi hn, rồi ht,
    Lại thách như ri
    Nếu là ngày xưa
    Xem chừng chả ngán:D
    Gã vịt tới phán
    Miếng ít tiếng nhiều
    Có đứa cháu yêu
    Cứ vào cãi trước:D
    Đã như ..xơ mướp,
    Lại ...như điếu cày:D
    Lỡ đâu có ngày
    Thổi sang bên ht:D
    Cãi nhiều ....làm ít
    Là cớ làm sao:-)
    Thôi, tớ bảo nào:D
    Hoà bình một lát:)
    Dĩ nhiên là nhát
    Dĩ nhiên là ...nhường
    Leo nếu còn ương
    Tạt tai tá tít;))
    (có time cũng k chiến tiếp:)
    Về ăn cơm, chiều có time oánh nhau típ
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí chú và đồng chí cháu có cần lão già này phải quỳ xuống lạy không vậy?? Chẳng nhẽ biết thân biết phận ko dám to còi từ sáng đến giờ còn chưa đủ hay sao??
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thầy Kọ trông Gà hoá cuốc, người ta là "hoa của mùa thu" chứ có nói là con gái đâu mà cụ dzụ vào thi thố?
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhím cũng nhìn Gà hoá Vịt rồi. Thầy đồ chứ có phải thầy Kọ đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này