1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Pip pip! Nơi nhắn gửi và chia sẻ những lời yêu thương...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vitop, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Píp all: Nhớ cả nhà quá
    Em đập chiếc điện thoại của em rồi. Giờ em dùng số 0972 509 996.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Răng mà lại rứa? (hỏi hộ bạn Giun )
  3. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    @ Học trò : Câu í dịch ra là : Sao mà lại thế?
    Răng = Sao
    Rứa = Thế
    Mô = Đâu
    Cô dáo tranh thủ phổ cập cho trò môn học mới, các bác đừng cười iem
    Mỗi ngày học 1 it thôi kẻo ngộ chữ
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    @ Phúc: Lần sau đập cái j thì nhớ dừng tay để cho anh nhé!
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0

    @ Haha đập sim thì phải, vậy mới có số mới
    @ Rùa: Rùa yêu quái, hôm qua mình nằm mơ thấy mình mặc áo long bào, đứng trên lưng một chú Rùa to tướng, rẽ nước vượt sóng vèo vèo, sau lưng là một đàn mèo và Cá biết bay, còn 2 chú Vịt, một chú Vịt trên đầu có gắn nơ đỏ trông rất xinh, chú Vịt kia trông gầy gầy đang lái canô đi sau.
    Hay chưa? Không những thế, lượt phượt đàng sau là một con Sư tử trên đầu gắn tên Leo Duyên Dáng mới chết chứ, con Sư tử vừa đi vừa ăn Càmen.
    Giấc mơ lạ nhỉ Rùa nhỉ? Kể tiếp cho mà nghe.
    Thế rồi, mình dẫn cả đoàn quân đến một sa mạc hoang vắng, ở đây lại cò một bầy Jun đang nhảy Chachacha chào mừng. Con Jun chúa tóc ép thẳng mượt tay lăm le cái máy ảnh định chụp đoàn quân, nhưng thấy dáng Sư tử Duyên dáng quằn quại làm kiểu mà nó sợ quá tè ra quần. Chú Vịt tay đang kiểm tra lại chiếc canô cũng phải dừng lại và nhìn Jun nói: Chú em chưa đủ trình tè dầm, như anh đây này, tè dầm nhưng không bao giờ ướt đũng, chỉ ướt 1 tẹo gấu quần thôi. Jun ta chắp tay gọi Chú Vịt đó là Sư phụ. Nàng Vịt nơ đỏ cười hãnh diện.
    ... Giấc mơ vẫn còn, tối về kể tiếp... Ai muốn cùng Rùa thối nghe thì vote sao cho câu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại...
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    He he, sao Sư tử lại đi đằng sau, hở hở hở. Mơ cũng fải có logic một tí chứ. Ghét những người nào mơ không có logic.
    Đúng là viết phim chuyên nghiệp, mơ gì mà như phim hoạt hình (kết nhất quả ... tè dầm có trình độ, ha ha)
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Happy women"s
  9. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    @QuocAnh: OK. Em sẽ rút kinh nghiệm
    @Gà: Máy của em ko có Sim mới đau chứ
    @Kikovn: Anh cho em lại số điện thoại anh nhé. Nhắn tin vào số 0972 509 996 Plz!
  10. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    đã Spam tin nhắn

Chia sẻ trang này