1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Pip pip! Nơi nhắn gửi và chia sẻ những lời yêu thương...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vitop, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Kính chuyển thày Đồ vụ này . :D
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhận!

    (Đau quá, vừa gõ xong, chuột nhảy, giờ lại phải gõ lại:D)
    Không rõ nhu_tran thích đi du lịch sinh thái, hay đi tham quan đuổi:) nghĩa là cưỡi ngựa xem hoa ấy:)
    Lục mỗ gợi ý 3 ngày thôi:) còn lại để dành các mót

    1. Hà Nội (1day)

    Sáng sớm qua thăm khu di tích Bác Hồ, gồm Nhà Sàn, Bảo tàng, rồi qua chùa Một Cột thăm. Sau đó chạy qua Ngọc Khánh thăm Bách Thú:) và đền thờ đức Linh Lang Đại Vương, trấn Tây Thành.
    thế là tới ngang trưa, chạy sang sang thăm Văn Miếu, rồi đến Đền Ngọc Sơn, thăm tháp bút đài nghiên, và cụ rùa ba trăm tuổi nằm trong tủ kính, may thì vớ được cảnh cụ rùa sống lên phơi nắng:)
    Sau đó đi ăn trưa ở phố Cầu Gỗ, hoặc Đinh Liệt, rồi chạy ra Nhà Hát Lớn thăm quang cảnh quanh đó:) sau đó vào viện Viễn Đông Bác cổ, và bảo tàng cách mạng tháng tám bên cạnh, chiều muộn là chạy về Tràng tiền ăn kem, sau đó lang thang phố cổ chút, cafe Hàng Mành (Nhân Cafe) hoặc bún chả hàng mành:D hay là ăn Xôi Yến - Lý Thái Tổ, sau đó chạy qua 57 Đinh Lễ xem xuất múa rối nước. Còn khỏe thì làm vòng Mỹ Đình xem sân vận động về đêm:) và ngắm các bạn trẻ thể hiện lẫn nhau ở bên đường:) gốc cây, hoặc thả diều trên đường Lê Đức Thọ.
    Hết 1 ngày.

    2. Hà Nội - Bắc Ninh (1day)

    Từ Hà Nội, có thể đi 30KM về Trung tâm thành phố Bắc NInh thăm quần thể trung tâm văn hóa Kinh Bắc, lúc này cũng đã 10h, lượn lờ trên đây, có thể lên Văn Miếu Bắc NInh, rồi tới trưa ăn thịt Chim trời:) xôi Chim, đặc sản Bắc NInh, hoặc 1 món nữa là Cháo Cá Vệ An.
    Chiều trên đường về rẽ phải vào Tiên Du thăm chùa Tiêu, tức là Chùa nơi Lý Công Uẩn tu hành, và từ đó bước chân vào vũ đài chính trị nhà Tiền Lê:)
    thăm Quốc sư Vạn Hạnh trên đỉnh núi Tiêu, trên đường về HN thì đi vào Đền Đô - Đình Bảng, thăm nơi thờ Bát Đế Lý triều, và quang cảnh nơi đây, sau đó lên đường về Hà Nội.

    Hết day2.

    3. Hà Nội - Đường Lâm:
    Các thread về Đường lâm khá nhiều, Nhu_tran có thể tham khảo ở bên Sơn Tây - Hà Tây, hoặc gú gồ nửa phát là được;)

    Kính chúc chuyến đi vui vẻ, và thành công:)
    chúc 3 days còn lại cũng hoành tráng:)

    Lục Mỗ:)
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vừa trả lời vừa cười mím chi cọp, Thật là con ngoan trò giỏi. :D
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà cô này cứ như anh chị mới ấy nhể, chỗ nào cũng bắc mồm vào nói:))
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chú thì kém, có chỗ nào chú chưa bắc mồm chỉ anh xem nào :))
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    @ Thao
    địa chỉ của rối nước Thăng Long là 57B Dinh Tien Hoang Str - Hanoi - Vietnam Tel: (84-04) 3 8249494, 3 8255450
    Mùa này muốn xem rối nước thường phải mua trước.
    Ngoài ra còn có 2 rạp rối nước nữa là: Nhà hát Múa Rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, 043.8534545
    và 1 cái nữa nằm trong bảo tàng dân tộc nhưng lịch biểu diễn thất thường.
    Đi Đường Lâm thi cứ phi thẳng đường Đại lô Thăng Long (Láng-Hoà Lạc) đến Hoà Lạc rẽ phải đi 17km nữa tới Sơn Tây (Ngã tư 1 hướng đi Đá Chông, 1 hướng phố Chùa Thông 1 hướng đi Đường Lâm) đi thẳng 5km nữa (trên đường đoạn này có đền thờ Mr Sơn Tinh-Đền Và). Tới Đường Lâm thăm dinh Mông Phụ, 1 số nhà như nhà Mr Huyến (ông này lấy lòng tốt sẽ được nghe kể chuyện hay) nhà Mr Thể 0433831827 (nhà ông này nhận nấu ăn, cũng được. có thể ngủ lại nếu muốn) nhà Mr Sơn... Măm măm trưa sau đó phi xe ra đền Mr Phùng Hưng rồi vòng sang đền Mr Ngô Quyền chiều về Chùa Mí (Sùng Phúc tự). Rồi phi về HN. Nghiêm cấm đi đường 32, lý do là nhà nước chưa làm xong.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thầy Vịt cồ cũng vào đây bắc ...alô à:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chú em:)
    Nhớ đại khái thế, vấn đề là gợi ý cô Nhu_tran đi đường 32 cho biết ...địa ngục trần gian là dư lào

    Khi nào chú về HN thì alo anh, anh gửi hàng cho chú ở quán cafe trên đường Phương Mai
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dạ cảm ơn bác nào đã đá câu hỏi sang cho bác Lục, và rất cảm ơn bác Lục về hướng dẫn chi tiết chốn ăn chơi.
    Em không thích cưỡi ngựa xem hoa, vì em đã ở HN nửa năm, xem gần hết hoa :D
    Em thích những chốn tiêu dao của người HN, những góc ăn uống cũ kỹ, có phong vị, như là cafe Nhân, ý mà em nhớ cafe Nhân ở hàng Hành chứ bác nhỉ! hay là bún chả hàng Mành, hay xôi Yến, cafe hồ Hale...
    Đường Lâm em cũng thích lắm, nhưng em đi hai bận rồi.
    Em cũng đã qua chùa Tiêu, Đền Đô... Chắc là em sẽ thử món cháo cá Vệ An
    Em cũng hay uống ruợu ở nhà hát Lớn, ăn kem Tràng Tiền...

    Nhờ các bác chỉ cho em những ngõ ngách nào hiểm hóc một chút. Hoặc những đền chùa nào có huyền sử lạ lạ...

    Bác Lục ơi, hình như em với bác có hẹn một bữa trà mãi chưa thành, từ lúc bác chưa cưới phu nhân, bây giờ thì đã có cu tí lớn rồi, hihi!
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    nhu Cô nương ko nói rõ là đã ra đây nửa năm rồi:)) làm cho Lục mỗ viết vài dòng đâm ra ...trùng lặp;)) (trùng nhưng có đôi chút sai nho nhỏ:) tỉ như Nhân Hàng Mành, Múa rối nước Đinh Liệt - mà thực tế nó ở Hàng Hành, và phố Đinh Tiên Hoàng:)
    Nhu cô nương xem hoa xong rồi:) cũng phải có vài lần hái hoa chứ nhể:D

    Khi nào cô nương có nhã hứng, cứ alo, hoặc pm qua đây cũng được, Lục mỗ sẽ cùng các bạn hiền tiếp đón
    Cu tí nhà lục mỗ cũng biết chào cô chào bác rồi:) không rõ Nhu cô nương độ này như nào:-)

    Hoặc là Hiên Trà Trường Xuân 13 Ngô Tất Tố (lâu rồi cũng chưa lên) hoặc Trà Ông Già (bố của Vô Thường Cốc chủ 456 Hoàng Hoa Thám)
    hoặc là Thiên sơn Trà Quán - Trung Liệt Hà Nội,
    hoặc là Vô Ưu trà quán 68E Trần Quang Diệu HN:)

    Còn các chùa chiền có huyền sử đôi chút, nay cũng được sửa sang làm mới nhiều, những huyền sử nay có lẽ ko còn ... đậm đà mấy

    Ngoài ra, nếu cô nương đi xa được chút, có thể vào văn miếu Mao Điền trên đường 5 đi Hải Dương, xa hơn chút có thể vào văn miếu Xích Đằng ở Hưng Yên để viếng thăm di tích cổ, :)

    Xa nữa có thể lên tới Chí Linh Hải dương để thăm khu Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, viếng thăm Hưng Đạo Đại Vương và thầy giáo Chu Văn An
    Dọc đường này có thể đi tới Yên Tử nữa.

    Còn nếu nhu cô nương chưa đi Bái Đính ở Ninh Bình, thì cũng nên ghé một lần:) sau đó lên khu di tích Vạn Thăng Vương - Đinh Bộ Lĩnh, và Thập đạo tướng quân - Tiền Lê Vương - Lê Hoàn )
    Hoặc qua ngả Hà Nam thăm di tích Kẽm Trống giữa Hà Nam và Ninh Bình
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Kẽm_Trống
    Biết đâu cô nương tới đây lại có tuyệt tác ngang cỡ tác phẩm của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương ấy chứ:)

    Vậy ý Cô nương dư lào:-)
  10. b0objn

    b0objn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    còn quán rượu đắng trong ngõ gì ở đầu Cầu Giấy nữa. Ngon lành :D Rượu + nhạc TRịnh. hí hí

Chia sẻ trang này