1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pip... pip... thỉnh thoảng vào xem, biết đâu có tin cho bạn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tho`lo`mui~xanh, 01/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi nhỉ? Một loạt bài xuất hiện <-- nhìn chóng cả mặt, cậu ạ!
    Tớ vào được 1 tuần rồi. Công việc nhiều quá, mệt qúa, huhuhuhuhuhu.... ấy nhầm... cái hình này cơ...
  2. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chán cậu ghê, cái đt mà giữ không nổi thì sao mà bảo vệ gf ???
    Tớ dùng cái đt đời QuachTinh_HoangDùng :):):) nên có vất ở nơi công cộng cũng chả ma nào thèm nhặt
    Cậu nên học tập kinh nghiệm của tớ.
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ai dám nấy của Chú chế . Mách nhỏ cháu . Cháu đến xử lí cho
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vầng, hẹn gặp em
  5. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    cụ thể là ở đâu ạ?
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Híc! ĐT thôi thì đã ăn thua gì
    Những vật bất ly thân trên người, ko cẩn thận nó còn mất nữa là.
    Mà cái đời QuachTinh_HoangDùng của cậu là cái đời gì thế?
    Chắc phải lâu hơn cả "Na pô lê ông chuổng cời" ấy nhỉ
    Đấy là kinh nghiệm giữ ĐT. Cậu còn chưa truyền kinh nghiệm giữ cái "gf" của cậu ^_^
    @ Vượng: ^_^
    @ Choảng: Khỏi cần cháu ạ! 1 cái ĐT, thêm được tí chất xám. Lần sau sẽ bớt ngu hơn ^_^. Thanks cháu nhiều
  7. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    @ Bột: Thế "í" Bột hỏi làm gì? Để nhặt àh Tớ chỉ lun nè: từ 5h-5h45 tớ đi bơi nên để đt trên bàn làm việc tại công ty (bàn làm việc bẩn nhất ấy). Cậu có thể vào được công ty tớ nếu Mỹ Nhân Kế được với anh Bảo Vệ (chẳng bít cậu đủ level để làm không? ).
    Sau đó dùng thẻ từ Motorola để mở cửa, nhớ nhá, hình như có camera gắn ở cửa đấy (làm ơn xem Mission Impossible II để học tập kinh nghiệm đột nhập)...
    Nếu vào được, hãy đến bàn làm việc bẩn nhất (nhớ đeo khẩu trang, vì mùi cũng hơi khó chịu)...
    Chiếc 82 có hoa văn sẽ nằm sẵn trên bàn, thật ra thì nó ko có hoa văn, nhưng vì nước sơn bị bong ra nên nhìn như thế đấy...
    Nếu máy tắt nguồn, cậu đừng lo, vì pin máy nó lỏng, cậu cứ cầm, khi nào cần dùng thì đập nó vào tường, nó sẽ hoạt động trở lại...
    Dặn lum kẻo wuên, khi bấm số thì dùng ngòi bút bấm nhá (giống đt Oxi ấy) vì bàn phím nó mòn quá roài...
    Thế nhá Bột, goodbye and good luck
    ka ka ka
    @Ren:
    Gf phải tự giữ chính cô ấy, mình làm gì mà giữ được, đúng không?
    Cô ấy mà đã mún theo Binladen, thì cậu có đưa cô ấy vào trong trại Guatenemo cũng thế thôi
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    Tớ khoái cái kiểu lý luận của cậu đấy
    Rồi! Bài học kinh nghiệm quý báu cho những lần sau.
    Tớ sẽ cẩn thận hơn
    Thanks cậu
    Ah! Tiếp tục nhạc nhẽo nhá ^_^
  9. buctuongda2813

    buctuongda2813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hâhhha mất điện thoại lại nhờ CUTOI ở freecodevn và spv.com.vn làm lại chứ hee
    không biết cài Outlook Express nữa hâhhha lại mất cafe mời đi cài hộ chứ hahha
  10. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sao chú biết CUTOI?
    Mà mất ĐT thì sư phụ của him cũng bó tay chứ làm lại cái gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này