1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pip... pip... thỉnh thoảng vào xem, biết đâu có tin cho bạn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tho`lo`mui~xanh, 01/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ym bị lỗi, Bê k vào được. Bảo thằng Sấu gửi đi òy chiều Bê lấy.
  2. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi không thấy topic Chát chít tán gẫu đâu, chuyển cuộc tranh luận với Thầy Bói sang đây tá túc... Nếu Mod tìm lại được topic đúng chủ đề chuyển tiếp hộ nhé!
    E..hèm... Lão nói lão là Thầy tướng... Chậc... làm ăn thế nào mà người ta lại nhìn lão như Thầy Bói. Hỏng! Hỏng!
    Theo dõi hoạt động của KBC từ rất lâu, thấy lão cũng nhiều tài vặt, âu cũng là điểm mừng. Tuy,... có một điều tôi muốn tranh luận cùng lão. Liệu có hay chăng khi lão cứ thích săm soi người khác thế nhỉ? Hihihihi....
    Ksanti!
    * Hừm, còn việc xem ảnh. cần gì, muốn trực diện thôi.... Ảnh là giấy!
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chậc ! Nàm ăn thế lào? Mụ bảo lão làm ăn thế lào?
    Hơi bị đắt khách đấy nhá. Người ta nhìn mà bảo thầy bói là có 2 lý do:
    1. Không phân biệt được thày bói và thày tướng khác nhau ra sao.
    2. Mắt mụ kém. Nếu không bị cận hay viễn thì cố gắng tập trung tinh thần khi nhìn người khác. Cứ lơ ngơ như kẻ mất hồn ấy.
    Đúng là gặp Lò A Vính có khác. Yêu đương vào mất hết cả lý trí.
    Vấn đề săm soi: Lão chẳng hề săm soi ai, cuộc sống riêng tư của ai mặc họ. Nhưng nếu ai xuất hiện (bằng hình ảnh hoặc ngôn ngữ) có gì độc đáo là lão nhận xét chơi. Thế mà khối kẻ Giật tà là mình đấy. Khớ khớ khớ.
    Thú thực là lão thích người có cá tính. Cá tính tạo nên bản sắc, đó là cái để phân biệt người nọ người kia. Mà cái cá tính nó biểu lộ qua nhiều phương diện.
    Giống như mụ ấy, sống ở xứ Đà Lạt mộng mơ mà chẳng dịu dàng hơn chút nào. Cá tính vẫn là cá tính.
    Nói thật nhá: Mụ bây giờ đang có một cái gì đó rất thiếu hụt trong tâm hồn đấy. Liệu mà bù đi, không thì cuộc sống cứ mất thăng bằng như hiện tại mà thôi.
    Vù !
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    @sutubienbong: kế hoạch tối nay của chị em mình vưỡn thế chị yêu nhá
  5. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng lão này bắt đầu nong nóng rùi hả? Ksanti! Cuộc sống càng khó khăn càng nhào nặn cho con người một cá tính. Tôi cũng thế. Bươn trải từ nhỏ để kiếm sống, để lăn lốc với những vấn đề của mưu sinh.
    Đà lạt mộng mơ chỉ là nơi tôi đến để tìm hứng thú cho những ý tưởng của công việc. Mai về lại Hà Nội. Chỉ có Hà nội mới bù đắp lại những thiếu hụt trong tâm hồn. Đó là tình thương của cha mẹ. Thế thôi.
    Lão Thầy Bói! Ksanti! hahahaha
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
  7. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thấy mềm rồi đấy!
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nỡ lòng nào bắt nạt cô. Tui chỉ chọc chút cho vui thôi.
  9. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh Havolo ................đã phone được cho chị Tém chưa anh?
     


  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mềm thì nắn cho ...rắn
    Rắn rồi thì ...không buông:)
    chúc cả nhà có chuyến picnic thành công
    theo đài dự báo thời tiết OÁNH VÕNG:) thì ngày mai là một ngày đẹp giời đấy
    Nắng, mưa rất điều hoà đấy, câu cá thì câu trời mưa, nhậu nhẹt vào lúc nắng rất đẹp nhé:)
    chúc thành công
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này