1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pip... pip... thỉnh thoảng vào xem, biết đâu có tin cho bạn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tho`lo`mui~xanh, 01/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Leo, Chú vừa thấy ông Bụt chạy hớt hải ngoài kia, mặt mày xanh như tàu lá chuối , Chú hỏi ra mới biết ổng bị cháu doạ thơm..... Chẹp, Bụt nhà chú nhát gái chứ không được như Bụt nhà khác, Ngửi thấy mùi con gái là đã ngất rồi, đừng nói thơm mí cả thiếc, Lần sau cháu rút kinh nghiệm nhé
    À quên, ông ý nhờ chú đưa cho cháu cái này, Dặn chú là đứng cách xa cháu 5m, Chẹp, chú đành phải thòng dây gửi sang cho cháu vậy :
    http://baotrungvip.sitesled.com/BupBeBangBong-XuanMai.wma
    Búp Bê Bằng Bông
    Búp bê bằng bông biết bay bay bay
    Búp bê biết bò biết bắt biết bơi
    Búp bê bằng bông bên bạn bươm ****
    Bươm **** bềnh bồng bỏ bạn bay bay.
    Bươm **** bay, bươm **** bay
    Bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê
    Bươm **** bay, bươm **** bay
    Búp bê buồn buồn biền biệt bay bay.
    Bươm **** bay, bươm **** bay
    Bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê
    Bươm **** bay, bươm **** bay
    Búp bê buồn buồn biền biệt bay bay.
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ding dong cái Bê: Hí hí, bồ kết, cả con bé nhà chị cũng bồ kết, hì hì.
    Ding dong chú Vịt: xì, Bụt nhát gái thảo nào nhà lắm ông ế xưng ế xỉa. . Đành thế này vậy, bảo Bụt nhà chú là cháu sẽ gửi Tín Thành (cước thanh toán sau) một nghịn lụ hôn ***g thắm nhá, hí hí. CHo hết nhát gái luôn.
    Ding dong Bụt nhà KFC: huých vai cho fát, ứ ừ
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ai bỉu bạn Vịt nói cô Pịc là PỊC ĐẦN. Như thế là một đứa trẻ hư , nhỉ cô Pịc đần nhỉ?
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    cái bụng các bạn không tốt cô Pic không đần mà chỉ ngơ ngơ thui
    xách zép chạy thật nhanh
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    To all các trò mất nết của Cô Píc, trừ Gà Đầu gấu ngoan hiền nhất lớp (ec..ec...): Các bạn đừng hư thân mất nết như thế, "Một chữ cũng là một chữ, nhầm một chữ cũng là nửa chữ,... lại nhầm, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy , dù không tài nào hiểu 1 chữ đó là chữ gì, và nữa chữ đó ra làm sao". Các bạn phải "Tôn sư trọng đạo" chứ.. Hứ! Các bạn phải "Tiên học lễ, hậu học văn" chứ.. Hứ!...
    Ông mà thấy đứa nào mở mồm ra nói cô Píc bị đần, bị ngơ ngơ, bị tưng tửng, bị hâm, bị khùng, bị chập mạch, bị man mát, bị điên, bị ngớ ngẩn... là ông không tha cho đâu... Tất cả liệu hồn!
    Ông zìa chỗ ngồi! Chờ đứa nào mở mồm....
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Píp píp lũ học sinh mất nết: píp píp píp píp!
    (máy hết pin)
  7. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Xin hứa từ nay eng k gọi cô là Cô Pịc đần nữa ạ!
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tao sửa đấy, để mờ mờ nó mới đẹp
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt Tè dầm, quên anh Vính không muốn ai chiêm ngưỡng vẻ đạp của chị nên đòi sửa đấy... Vừa sửa vừa eo éo: Lưu manh ới, giờ mày ở xó xỉnh nào?
    Từ nay trở đi, Gà xin phép gọi chị Manh là chị Nụ Đùn!
  10. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trung Vip đâu òi.... ra Ễnh ương mi một cái nào. Lân ngày nhớ qué... Ặk...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này