1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pirates of the Caribbean 2 : Deadman's Chest

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Mấy fim fiction kiểu này thì G_H kô nên hỏi những câu như thế vì phim nó thế rồi .
    Còn về trò chơi xúc xắc thì là như thế này, mỗi người chơi sẽ có 5 quân xúc xắc và chỉ được xắc đúng một lần sau đó được quyền xem mình ra kết quả như thế nào và tiếp đến là tố. Ví như mình thấy kết quả của mình là 4 con 4 chẳng hạn mà có ba người chơi và mình đoán là 7 con 4 và đương nhiên 3 con 4 còn lại mình đoán là nó nằm trong cốc của 2 người chơi còn lại. Nếu như người thứ 2 ko đồng ý thì có thể tăng lên thành 9 con 4, như vậy trong trường hợp này người thứ 2 có thể có 5 con 4 hoặc ít hơn nhưng đoán rằng trong cốc người thứ 3 có đủ số con xúc xắc 4 mà cộng cả 3 lại sẽ thành 9 con 4. Cứ như thế người thứ 3 có thể tố với xúc xắc 4 hoặc xúc xắc với số khác mà anh ta dám chắc rằng có đủ ở cả trong 3 cốc.
    (Lưu ý trò này chỉ có 1 người thua mà thôi) nên ai nói sai sẽ thua, ví như nói rằng có 7 con 4 mà khi mở cả 3 cốc mà chỉ có 6 hoặc một số khác ngoài 7 thì là người thua cuộc. Trò này kết thúc khi có một người khăng khăng rằng chỉ có từng đấy con xúc xắc có một số nào đó và yêu cầu mở cả 3 cốc hoặc người tố cuối cùng cho rằng người tố trước mình nói sai và cũng yêu cầu mở.
    Ở trong fim ông bố tố vống lên thế với mục đích duy nhất để cứu thằng con thôi và còn vì sao thì chắc G_H đã hiểu.
  2. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác GH, em thấy quả hôn đấy dứt khoát là phải có tý tình yêu rồi bác ạ. Nồng thắm thế cơ mà, đắm đuối thế cơ mà. Theo dõi kỹ em Lizzie thì em đấy hơi bị thần tượng anh Jack, ánh mắt lúc nào cũng đắm đuối khâm phục, lúc nào cũng quan tâm để ý. Hí hí em yêu rồi em biết. Em bỏ phiếu là phần 3 anh Jack phịch được em Lizzie đấy .
    Còn cái màn chơi xúc xắc thì em thấy cũng giống trò chơi bài đi đêm ấy mà. Có chú nào đoán dưới bài có 5 con Át thì chú ấy chả đi.
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Không yêu đâu ! Yêu thế thì đời nào ông Depp lại cho con ông ấy xem film ! J/k !
  4. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Hey Dj mày thừa biết là tao làm gì cũng có mục đích cả, vì thế đừng bảo tao là đừng hỏi chứ.
    Em Lizzie thì mấy lần He''s a good man. Nói chung đợi phần 3 xem thế nào, biết đâu anh Jack và anh Will lại chiến nhau tranh em Lizzie ý chứ.
  5. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    tớ thích nhất wả Tial Dilmal hay Dial Timal hay cái gì đại loại thế vuốt ve đưa tình với anh Will " May I Do YOU " he'' he''
    còn vụ hôn hít thì tớ cũg nghĩ là Lizzie iu xừ Jack rùi.
    totally agree with u , annarchist. in this part Orlando looks totally brilliant
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 này có thể coi là thành công khi mở ra một cuộc phiêu lưu mới và để cáic kết ngỏ cho phần 3 sẽ ra mắt, chứ còn về độ hấp dẫn thì phần này hơi nhạt. Chả hiểu sao nhưng tớ thấy rất ít những màn hành động đáng cười, thế mà có cái thằng ngồi bên cạnh, cứ hơi một tí là cu cậu cứ cười hô hố, chả hiểu sao, chẳng nhẽ lại tự cù mình hay cười theo phong trào.
    Thôi đành chờ phần 3 vậy.
    Tình hình là em Lzzie có vẻ ngả nghiêng theo anh cướp biển rồi. Trước khi có nụ hôn thì hai anh chị cũng có vẻ tâm đầu ý hợp về cái khoản tự do cùng vẫy lắm, mấy cảnh còn suýt nữa răng kề răng cơ, mà em này tính tình phóng khoáng và mạnh mẽ thế cơ mà. Tình hình là phần 3 sẽ có cuộc tình tay 3 tay 4 chứ chả chơi.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy cái buồn cười của phần II một phần không nhỏ nằm ở ngôn ngữ. Ví dụ vài đoạn:
    1. Lúc Sparrow bị bọn thổ dân trói lại để quay, chú này nói "Well-done", mà ở rạp dịch là "Tốt lắm". Kỳ thực well-done ở đây là rare - medium - well done (tái, vừa, chín nhừ).
    2. Bài hát ở đoạn đầu mà Gibbs hát, chính là bài ca trong Đảo giấu vàng của Stevenson ngày trước:
    Fifteen men on a dead man?Ts chest
    Yo-ho-ho, and a bottle of rum!
    Drink and the devil had done for the rest
    Yo-ho-ho, and a bottle of rum!
    Nghe đoạn này cứ nhớ cái bài ngày xưa "Mười lăm thằng trên rương người chết, be rượu rum say tít cung thang" là đã bò ra cười rồi.
    3. Hay như đoạn chú Pintel và Raghetti nói chữ. Pintel: Gold? Jewels? Unclaimed properties of a valuable nature? >>> Y chang luật sư. Còn Raghetti: Literally of figuratively? >>> không khác gì triết gia.
  8. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bấm bụng bỏ 45k ra lên xem ở Megastar. Thú thật là cái phòng chiếu số 1 ko hoành tráng như mình tưởng tượng, hix. Thất vọng lần 1.
    Phim thì hài hơn phần 1 đấy, nhưng ko hiểu sao vẫn ko thấy hay bằng trước kia. Thêm nữa là cái kết thúc gợi mở phần 3 quá trắng trợn, tớ vốn ghét kiểu mài đũng quần trong phòng chiếu suốt 2 tiếng rưỡi mà chả nên cơm cháo gì mấy. Thất vọng lần 2.
    Kiểu phụ đề ko thuyết minh này cũng có cái hay của nó. Tớ là tớ bức xúc vụ thuyết minh ở rạp lâu rồi
    Chỉ có anh Jack là vẫn thế Vẫn cái dáng đi ngật ngưỡng như lắc lư cùng sóng biển trên tàu cũng như trên đất liền, vẫn cái mặt đầy biểu cảm rất đáng yêu, hehe
  9. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tình hình là về hành động thì hơi ít hài, còn phần hài nó lại tập trung ở lời thoại, mà cơ khổ, phim này căng tay ra nghe cũng chỉ được bập bõm. Đúng đấy bác Vi ạ, em cũng nhận thấy là ngay từ đầu khi thằng cha Raghetti này đọc quyển gì như triết học hay Kinh Thánh gì đó, là từ đấy về sau thằng này mở miệng ra là thấy trích dẫn với cả căn chương, triết học rồi. Khá thú vị!
    Tình hình là có bác nào để ý cái logo mới của Walt Disney không nhỉ, bây giờ làm bằng 3-D hết rồi chứ không bằng vẽ tay như hồi xưa. Mình vẫn nhớ hồi trước là hình toà lâu đài, sau đó pháo hoá bắn tung toé rất vui và đẹp. Bây giờ bị biến thành 3-D, thấy nó xấu xấu và xa lạ thế nào ấy.
    Với sự thay đỏi này thì chắc là sau này sẽ chẳng còn phim hoạt hình 2-D nào để xem nữa đâu.
  10. red_river

    red_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    à há! đúng là phần 2 ko hấp dẫn bằng p1. tôi nghĩ lúc e Lizzie kiss anh Jack để lừa xích anh này lại thì trong suy nghĩ của Lizzie cô dã nghĩ rằng chắc chắn Jack sẽ thoát khỏi con quái vật này đúng như những gì mà Jack đã thể hiện. Hành động của Lizzie chưng tỏ Lizzie hoàn toàn tin tưởng Jack và tình cảm của Lizzie giành cho Jack lúc này nhiều hơn giành cho Will !!!

Chia sẻ trang này