1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pirates of the Caribbean 2 : Deadman's Chest

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 29/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    lang thang trong này, tự dưng thấy cái avatar quen quen, nhìn vào nik hóa ra là anh Basten, lâu lắm k gặp anh , phim này e chưa xem vì dạo này bận wá chả đi xem phim được, nghe mọi người nói thấy hay wá nên phải đi xem mới được
  2. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xem về, cũng thấy ấn tượng và vui khi xem phim, cũng thích logic của phim. Nhưng phim vẫn sạn, tuy ko lớn lắm vì kĩ xảo làm khá thành thục nên đánh lừa cảm giác người xem, về ngâm ngợi thưởng thức lại, thì thấy (duy vật một chút):
    - Vì sao tên đô đốc mới của Hoàng Gia lại biết được bí mật về chiếc la bàn? Đó là bí mật gì? Sử dụng chiếc la bàn thế nào? Và tại sao lại ko lấy đi ngay từ khi bắt đc Jack Sparrow vào ngục, mà phải đợi đến khi hắn thoát ra ngoài mới muốn truy lùng nó?
    ----> từ đầu đến cuối ko giải thích đc, mà chỉ hành động, chả hiểu tại sao lại đào đúng được chiếc rương và tại sao lại đi đến được đúng hòn đảo đó, mà lại trước cả tàu của John?!?(phỏng đoán: vì theo phần 1 thì chiếc Black Pearl chạy nhanh ko tàu nào địch nổi)
    Còn về vấn đề tim phổi của bác Giáo Hoàng thì có lẽ tớ hiểu được, tất nhiên là trái tim đó có ý nghĩa thế nào đó với Devil John, có thể đâm ko chết tim nhưng bọc vào đất thì chết chẳng hạn, chưa biết cách giải quyết trái tim, đấy chính là cái nút đạo diễn muốn dành cho phần 3. ----> chưa thắc mắc vội.
    - Vô lý thứ 2 là, bà phù thuỷ đưa lọ đất cho Jack để giải quyết vấn đề: "khi nào bị bắt thì cứ giữ lọ đất đó, nó sẽ giúp anh sống sót", nhưng mà lọ đất ko phát tác dụng?!? Chả để làm gì, ngoại trừ để Jack giấu tim???
    - Thứ 3, dấu ấn trên tay Jack có ý nghĩa gì? lúc thì xuất hiện, lúc ko? Lúc ở nhà bà phù thuỷ cũng chả lặn, tự nhiên trên biển đang tình tứ với Liz thì lại mọc ra?!?
    - Thứ 4, cuối cùng thì Jack ở lại tàu và có giết đc con quái vật ko? ----> phỏng đoán: hình tượng Jack nên được gắn trung thành với con tàu Black Pearl, đơn giản vậy thôi chăng? Thế thì phần 2 này giải quyết đc vấn đề gì? Vấn đề tìm ra tim chăng?
    - Thứ 5, cũng thắc mắc giống bác Giáo Hoàng, rõ ràng tên thuyền trưởng cũ của BP bị lừa và chết sặc tiết ở cuối phần 1, thế mà phần 2 sống nhăn răng, còn những thuỷ thủ khác thoát lời nguyền đương nhiên là sống rồi, nhưng mà tiếp, sao con khỉ vẫn bị lời nguyền nhi?!? -----> phỏng đoán: có lẽ bà phù thuỷ đã cứu hắn từ cõi chết trở về, hoặc đơn giản chỉ là hắn chưa chết hẳn, cũng giống như JS bao lần thoát chết và cuối phần 2 vẫn dính chưởng lời nguyền của Devil John nên lại ... vẫn chưa chết
    - Thứ 6, sau khi nghe Will phát biểu 1 cách tự tin rằng: "con biết trò đó, đó chỉ là trò lừa bịp (hay đại loại mánh lừa gì đó)", gây cho khán giả cảm giác tò mò rằng: trò lừa bịp đó như thế nào? Nhưng mà ... chẳng có gì xảy ra cả ngoài việc nhấn mạnh tình cha con, trong khi việc đó đã được thể hiện ở 1 số tình huống trước của phim rồi -----> ko hợp cảnh và ko hợp logic, ko nhấn mạnh đc sự thông minh của Will, theo tôi cứ để ông bố tham gia, cứ để Will và John hoà như vậy, để John tự mãn mà sơ hở, nhưng nên có đề nghị của Will cho ván bài thứ 2, để dẫn đến Will có được chiếc chìa khoá 1 cách đàng hoàng, chứ ko phải kiểu ăn cắp 1 cách dễ dàng và dở hơi như ở đoạn sau: 1 tên trùm Đại dương mà bị mất chìa khoá 1 cách ngớ ngẩn như vậy e ...
    - Thứ 7, những tên quỉ làm việc cho John đã mất linh hồn thì làm gì biết đau, biết say rượu và biết ngủ li bì như trong phim nhỉ? Nhớ phần 1, cả thuỷ thủ đoàn của con tàu ma BP đã sống như chưa từng đc sống, khổ sở biết mấy, những thây người di động ko bao giờ biết ngủ, ko cảm giác. Thế mà phần 2, người cha lại biết động lòng, và biết khóc trước con trai !?! Phải nhớ rằng, ông ta chưa chết, nhưng ông ta ko có linh hồn.
    Nhưng dù sao, thắc mắc thì vẫn thắc mắc, nhưng có lẽ phim đã thành công vì truyền tải khá nhiều thứ, với khá nhiều ý tưởng hay (ko thể tưởng đc ) nên xoá đi gần hết những vô lý tưởng chừng như có lý kia, ít nhất là xuyên suốt thời gian chiếu phim, làm cho khán giả ko kịp nghĩ và vẫn nghĩ là, hoặc vẫn mong chờ ... kết phim sẽ giải thích hết ----> đó chính là cái biến ảo của đạo diễn, tớ thích, nhưng ko ủng hộ, vì kiểu xảo thuật đó, nôm na là bị khán giả "bắt vở", ko diễn lại đc lần thứ 2 đâu :)
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    JS biết được thì tại sao ng khác ko biết được chứ nhỉ ? Nếu phải giải thích thì tốn thời gian lắm.
    Thằng nhóc muốn cá cược chỉ để biết lão DJ giấu chiếc chìa khóa ở đâu để mà lấy trộm, còn thắng hay thua ko quan trọng, nhóc sẽ trốn. Có điều, tớ cũng thắc mắc, nếu thằng nhóc thua rồi thì sao lão DJ ko làm lễ gia nhập băng nhóm, để nó biến thành như tụi kia, trở thành nô lệ luôn nhỉ ?
  4. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn xem nhầm hay trong rạp phụ đề sai, vì cái lọ đất đó chỉ cứu JS khỏi lão DJ thôi, vì lão này ko thể lên bờ, mà ở đây JS có đất bà lão cho chắc có tác dụng giống như đang ở trên bờ. Lão DJ ko lên bờ đc nhưng đám thủy thủ thì đc, vậy thì cái lọ đất đó cũng ko bảo vệ đc JS khỏi đám thủy thủ. Nhưng có sao đâu, vì JS chỉ sợ mỗi lão DJ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    - Thứ 6, sau khi nghe Will phát biểu 1 cách tự tin rằng: "con biết trò đó, đó chỉ là trò lừa bịp (hay đại loại mánh lừa gì đó)", gây cho khán giả cảm giác tò mò rằng: trò lừa bịp đó như thế nào? Nhưng mà ... chẳng có gì xảy ra cả ngoài việc nhấn mạnh tình cha con, trong khi việc đó đã được thể hiện ở 1 số tình huống trước của phim rồi -----> ko hợp cảnh và ko hợp logic, ko nhấn mạnh đc sự thông minh của Will, theo tôi cứ để ông bố tham gia, cứ để Will và John hoà như vậy, để John tự mãn mà sơ hở, nhưng nên có đề nghị của Will cho ván bài thứ 2, để dẫn đến Will có được chiếc chìa khoá 1 cách đàng hoàng, chứ ko phải kiểu ăn cắp 1 cách dễ dàng và dở hơi như ở đoạn sau: 1 tên trùm Đại dương mà bị mất chìa khoá 1 cách ngớ ngẩn như vậy e ... [/QUOTE]
    Thằng nhóc muốn cá cược chỉ để biết lão DJ giấu chiếc chìa khóa ở đâu để mà lấy trộm, còn thắng hay thua ko quan trọng, nhóc sẽ trốn. Có điều, tớ cũng thắc mắc, nếu thằng nhóc thua rồi thì sao lão DJ ko làm lễ gia nhập băng nhóm, để nó biến thành như tụi kia, trở thành nô lệ luôn nhỉ ?
    [/QUOTE]
    Bạn chưa hiểu kĩ ý mình muốn thắc mắc rồi. Mình muốn nói tại sao phim ko giải thích :), chứ còn bắt khán giả phải tự hiểu thì cũng dễ thôi. Giải thích thế nào chẳng được, có dễ dãi quá chăng? Và cái quan trọng là đơn giản Jack chỉ biết chiếc la bàn dùng để dẫn đến chiếc rương, chứ ko hề biết sử dụng nó.
    Còn vấn đề DJ ko lên đc bờ và ko chạm đc vào đất thì ai cũng hiểu cả, chỉ có điều là, nó thể hiện ở chỗ nào trong phim? Hay chỉ là lời nói mồm của bà phù thủy? Chỗ đất ấy đã bám đc tí gót nào của DJ chưa? trước khi nó vỡ tan tành và chìm theo con tàu 1 cách vô nghĩa??? Bạn hiểu ý mình chứ? Ý mình là đạo diễn có ý tưởng nhưng ko thể hiện hết.
    Và nữa, Will ko thua mà là ông bố chịu thua cho Will để gán linh hồn vĩnh viễn cho DJ (nếu bạn xem kĩ ). Cái trò chơi đó phổ biến bên TQ lắm :)
  5. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chi tiết có không chặt chẽ bằng phần 1 và kỹ xảo hơi nhiều nên xem không thích lắm, nhưng cá tính nhân vật thì bộc lộ rất rõ, và diễn viên thì đẹp thôi rồi. Tập này Jack đáng yêu k0 chịu được, còn Orlando thì manly chưa từng thấy.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he đang xem phim hay đang học vật lý thế này?
  7. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ờ, phần hai hay thì cũng hay, nhưng hơi cường điệu trong một số pha hài hước (hài hước kiểu hiện đại quá!): thí dụ đoạn 3 người tranh nhau cái hòm đựng trái tim của John Devy, cô gái ngồi khoanh tay xem ý..
    Nhiều tình tiết chưa thật hợp lý, tiêu biểu nhất là đoạn Jáck thuyết phục anh chàng "Bloom" (quên mất tên nhân vật trong phim) đi tìm trái tim của John Devy, dễ như dụ trẻ con ăn kẹo, vì thứ nhất, chưa biết John là ai? tìm ở đâu? thứ hai, chưa biết cái chìa khoá kia mở cái gì? trong khi số phận bạn gài thì đang nguy hiểm từng ngày
    Cái kết thúc quá hụt hẫng, sẽ không có j đáng trách nếu nhà làm phim không tiến hành quay phần 3 vào năm sau, một khoảng thời gian quá lâu để người xem chờ đợi! Hik, chỗ này, cần phải cầm sách bút đến nhà ông đạo diễn của chùm phim kinh điển vừa rồi, LOR- chúa tể của những chiếc nhẫn ấy, lầm phần 2 và 3 song song để người xem được thưởng thức bộ phim một cách liên tục không bị đứt quãng. Dám cá là trước khi đi xem phần 3 vào năm sau, một số pà kon sẽ phải lôi phần 2 ra xemlại cho biết.. nó nói đến đâu roài!
    Túm lại về tổng thể cách dựng phim: để yếu tố hài hước xen lẫn vào phim nhiều quá, mất tính rùng rợn và căng thẳng của phim đi, tôi tiếc nhất là tay Devy John lộ mặt quá sớm, đáng lẽ gần cuối xuất hiện hoặc cho hắn một sự xuất hiện huyền bí hơn là việc đi loanh quanh tàu, ngậm cái tẩu, một tay khua khua mấy cái xúc tu, một tay cạp cạp cái càng cua, chỉ có mỗi anh bạn Cờ rắc Kinh (con cá mực của chúng ta ý mà) là vẫn giữ được sự kinh khủng của mình thôi , ko như ông chủ Devy của nó, hoan hô Craken!
    [​IMG]
    "Phi mực bất... bia
    Hữu Crackinh tắc... ấm thực" (câu đối củ chuối của tại hạ thui, đừng nghĩ ngợi nhiều, chờ phần tiếp nhé!)
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 15/08/2006
  8. hoplahop

    hoplahop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ặ tỏằ> tặỏằYng phim này thỏằf loỏĂi cho trỏằ con xem mà? Sao lỏĂi bỏÊo phỏÊi rạng rỏằÊn hỏÊ bỏĂn?
  9. Openedmind

    Openedmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ngồi xem lại phần II và phát hiện thêm 1 điều rất thú vị. Sẵn sàng cá cược với bất kỳ ai trong box này là em Elizabeth bắt đầu yêu Jack, thể hiện ở chỗ: Chiếc la bàn của Jack theo gã nói thì không chỉ về hướng bắc như những chiếc thông thường, nó sẽ chỉ về nơi chứa điều người cầm nó thực sự mong muốn nhất. Jack là kẻ có quá nhiều thứ ham thích (cái này cũng giống mình ) nên khi cầm lên là nó chỉ loạn xạ khiến tàu BP cứ đi lung tung đến nỗi ngay từ đầu phim thủy thủ đoàn đã từng thắc mắc vì điều này. Riêng em Lizz thì khi đó chỉ có điều duy nhất là cứu Will nên chắc chắn chỉ quan tâm tới nơi giấu thump-thump của DJ. Jack lợi dụng điều này nên đã đưa la bàn cho em Lizz và nó đã chỉ về hướng mà Jack mong muốn.
    Nhưng, sự đời vốn không đơn giản! Có 2 chi tiết để chỉ ra có những thời điểm quan trọng Lizz thực sự chỉ nghĩ đến Jack. Thứ nhất là lúc trên thuyền sau khi Norrington hỏi Lizz sao không thắc mắc tại sao vị hôn phu của mình lại ở trên thuyền Flying Dutchman. Lizz lấy la bàn ra xem và nó chỉ về hướng Jack đang đứng soi ống nhòm nhìn ra biển, nhìn vẻ mặt ấm ức của cô nàng lúc đó là biết rồi. Sau đó em Lizz luôn mồm nói la bàn không hoạt động vì không muốn thừa nhận điều đó mỗi khi mở la bàn ra mà nó lại chỉ về Jack. Tuy nhiên chiếc la bàn vẫn đưa đc BP đến hòn đảo đó vì em Lizz vẫn chưa hoàn toàn thuộc về Jack. Thứ hai là khi trên đảo em Lizz cũng buộc phải dùng la bàn và lần này nó cũng lại chỉ về Jack đang đứng trên cồn cát, cô nàng tức quá bỏ luôn xuống đất.
    Còn chuyện Lizz xích Jack lại thì có rất nhiều cách giải thích tùy theo cách hiểu của mỗi người nhưng dù Lizz có yêu Jack thì hành động đó cũng không phải là vô lý khó giải thích. Jack là BP và nó cũng là Jack, khi đang chèo chiếc xuồng quay lại đảo Jack đã mở la bàn ra xem và dù phim không chiếu la bàn chỉ hướng nào thì cũng đoán chắc chắn nó chỉ về hướng BP và em Lizz. Có lẽ là lần đầu tiên Jack sử dụng được cái la bàn đó.
    Túm cái váy lại: Phần II nhiều ẩn ý hơn nhưng kịch bản không tự nhiên bằng phần I. Chờ xem phần III xem sao
  10. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    H mới thấy cái topic này
    Theo em là chả phải cả 2, nó là kiểu gì nhở, kiểu frisson í

Chia sẻ trang này