1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) - Thích và Không Thích

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi hartist, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2fast2slow

    2fast2slow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có biết cách down phụ đề cho phim không nhỉ??
  2. hartist

    hartist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trang tải phụ đề, cập nhật nhanh, dễ sử dụng, không cần phải đăng kí:
    http://subscene.com/subtitlesearch.aspx
    Đã có phụ đề cho cướp biển 3 bản TS của Mavens Group, không đúng hoàn toàn 100% nhưng chấp nhận được.
  3. hartist

    hartist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trang tải phụ đề, cập nhật nhanh, dễ sử dụng, không cần phải đăng kí:
    http://subscene.com/subtitlesearch.aspx
    Đã có phụ đề cho cướp biển 3 bản TS của Mavens Group, không đúng hoàn toàn 100% nhưng chấp nhận được.
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    í Cướp biển 3 bản đẹp chiếu ở MegaStar roài kìa nhà mình đã có ai đi xem chưa sao ko thấy hú rì nhỉ ?
    Phần 3 này bôi ra nhiều thứ vô nghĩa messy hết chịu nổi, nhưng được cái kết vụ Will - Elizabeth dễ thương, với cả trong tập 3 này William Turner trông thật là tim bay
  5. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Phim này sẽ công chiếu ở VN từ ngày 29/6 tức là muộn hơn một tháng so với ở nước ngoài. DVD bản xấu và bản TV đã có, nhưng với những phim dạng này tốt nhất là không nên chơi kiểu đấy, vì một loạt kỹ xảo và âm thanh sẽ bị mất hết hiệu ứng.
    Tiếp nối từ phần 2 là Deadman''s chest, chuyện phim cho ta biết anh chàng Jack Sparrow hiện đã bị tống khứ trong một thế giới của chiếc rương của Davy Jones. Jack bị mắc kẹt ở đó. Lúc này, công ty Đông Ấn ngày càng bành trướng, xử tử rất nhiều cướp biển cũng như bất kỳ ai hỗ trợ cướp biển. Thế giới của những tên cướp đứng bên bờ của diệt vong khi công ty Đông Ấn có một thỏa hiệp với Davy Jones cùng chiếc thuyền Người Hà Lan Bay của hắn để thống trị đại dương. Chỉ có một cách là triệu tập Đại hội của cướp biển gồm 9 lãnh chúa trong đó một người chính là Jack. Và vì vậy mà một liên minh "lỏng lẻo" gồm Will Turner, Elizabeth Swan, Barbossa cùng tướng cướp ở Sing là Sao Feng đi giải cứu Jack. Và trận chiến cuối cùng giữa chiếc Ngọc Trai đen và Người Hà Lan Bay đã giải quyết toàn bộ ân oán của các bên.
    CHÚ Ý: PHẦN GIỚI THIỆU TIẾT LỘ NỘI DUNG PHIM - NẾU BẠN CHƯA XEM PHIM KHÔNG NÊN ĐỌC TIẾP
    Gọi là liên minh "lỏng lẻo" là bởi vì mỗi người trong đó có một mục đích riêng của mình. Barbarosa thì muốn chiếm lại chiếc Ngọc Trai đen của mình, nhưng mượn danh chính nghĩa để kêu gọi quần hùng liên hiệp chống lại Công ty Đông Ấn trước thảm họa diệt vong của loài cướp biển. Will Turner thì nào có thiết tha gì với cướp hay không cướp, mục đích chỉ muốn cứu ông bố Boothstrap đang làm nô lệ trên tàu của Davy Jones. Liz thì muốn cứu Jack, và từ một cô nương quý tộc đã trở thành một "con cướp biển" chính hiệu đứng ra bảo vệ quyền lợi của lũ hải tặc. Sao Feng thì cũng muốn chiếm đoạt chiếc thuyền gần như là chạy nhanh nhất trong tất cả các chiếc thuyền của đại dương. Trong cái mớ bòng bong ấy phát sinh ra sự xung đột về lợi ích, khiến cho một số người lúc thì ở bên này lúc thì ở phe kia chả biết đường nào mà lần. Vì thế trong phim mới có câu dạng như, "Tóm lại anh ở phe nào, chọn đi!".
    Jack, nhân vật chính vẫn xuất hiện xuyên suốt bộ phim và luôn có những sự lựa chọn kỳ quái nhưng đầy thông minh toan tính ở những phút quyết định. Hài hước nhất là đoạn bỏ phiếu bầu Hải tặc vương. 9 người thì 8 người ai cũng bầu cho mình, riêng Jack chơi luôn là bầu cho Liz, khiến cô này trở thành người có quyền quyết định đối với đám cướp. Hay là trò nội gián đổi người để sau đó Jack lên tàu, tìm cách đánh cắp trái tim của Davy Jones. Jack giống như một người rối loạn đa nhân cách, lúc thì thế này lúc thế nọ, thiện ác khó mà phân minh đồng thời lại rất thực dụng. Điều này thể hiện ở đoạn đầu khi Jack làm thuyền trưởng của chiếc tàu trong thế giới cái rương của Jones, hay lúc về sau khi chỉ còn 2 nhân vật Jack tưởng tượng.
    Davy Jones trong phần này không còn đáng sợ ghê gớm như phần trước, vì đã bị khống chế bởi Beckett khi hắn chiếm giữ chiếc rương. Có một đoạn Beckett đã nhắc đến việc ép Davy Jones phải giết con vật cưng của mình, chính là quái vật Kraken (mà sau này có cảnh phát hiện ra xác của con vật trên bãi biển). Bằng cách này, Beckett có thể mang chiếc rương lên chiếc Hà Lan Bay mà không bị Kraken ăn thịt. Một cảnh hài hước là chiếc rương được 2 tên lính chĩa 2 khẩu thần công cỡ nhỏ vào để bảo vệ. Cứ tưởng tượng ở khoảng cách gần như thế, 2 chiếc 2 bên chĩa vào và cùng khai hỏa thì khác nào nổ một quả lựu đạn trong một cái phòng nhỏ.
    Có một chỗ hơi dở là phim huy động cả thế giới cướp biển để chiến nhau với nhà cầm quyền, cuối cùng lại chỉ thấy có 3 cái tàu chính đánh nhau, sau đó là xong hết mọi việc. Đoạn đô đốc Cutler không ra lệnh bắn đại bác, để tàu mình bị hạ thì cũng hơi vô lý nhưng vẫn có thể giải thích được. Đó là do hắn luôn gây sức ép và sử dụng người khác bằng cách mua chuộc hoặc ép buộc. Đến phút chót tưởng phần thắng về tay mình ai ngờ cục diện thay đổi nên choáng quá không còn biết làm gì, chỉ đứng ngây ra. Chậm một tẹo là đi cả cái tàu, chứ thực chất nếu cứ đấu đại bác thì rõ là 2 cái tàu kia khó chịu được 3 hàng đại bác mỗi bên hông của chiếc Endeavour.
    Đoạn cuối lúc chiếu cre*** còn một đoạn bonus ngắn, rất tiếc là ông Giáo vội chạy vào nhà vệ sinh nên bỏ qua không xem được. Phần kết phim để ngỏ, khi Liz và Will đều là thuyền trưởng, còn Jack thì trên hành trình đi tìm nguồn nước trường sinh ở Florida. 2 tác giả kịch bản đang lên kế hoạch viết tiếp phần 4, nhưng nếu có ra mắt cũng phải vài năm nữa.
    Với một bộ phim dài 160 phút như thế này sau khi đã cắt gọt khá nhiều đoạn, có rất nhiều tình tiết được gài vào, nhiều vấn đề được đưa ra đủ để khán giả tranh luận và tìm hiểu. Giống kiểu, sau phần 2 đã có khá nhiều người tranh luận: liệu Liz có yêu Will không, hay là yêu Jack? Nhiều tình tiết thì giống Spiderman 3, tuy nhiên phim này giải quyết trọn vẹn hơn và cũng lý thú hơn nhiều. Phần 3 ra đời hơi lâu so với phần 2, nên chắc nhiều khán giả phải xem lại phần 2 mới nhớ lại được một số chi tiết. Chốt lại, ông Giáo hài lòng về bộ phim này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - Trong đại hội cướp biển ở Vịnh tàu đắm, ta có thể thấy các chúa cướp thuộc đủ các quốc tịch khác nhau từ một nước ở Châu Âu, Ba Tư, Ấn Độ, Trung Quốc, đến Thổ Nhĩ Kỳ, một nước ở châu Phi. Các nhân vật này phần lớn là dựa trên các tướng cướp có thật trong lịch sử, kể cả con mụ cướp mặt đánh trắng bệch người Tầu. Các là cờ hầu như cũng là dựa trên cờ cướp biển thật. Trong lịch sử cũng từng có một hội đồng cướp biển như trong phim.
    - Địa điê?m la?m phim cufng đaf được mơ? rộng so với 2 phâ?n trước. Ngoa?i các địa điê?m chính la? St Vincent, cộng hoa? Dominica va? đa?o lớn Bahama, bộ phim co?n được quay tại miê?n Nam va? Trung California, tại Hawaii va? có ca? một ê kíp khác đi đến nhưfng vu?ng đất xa hơn như đa?o Greenland va? thác Niagara. Thêm va?o đó, việc dựng nguyên ca? một ha?i ca?ng Singapore tại trươ?ng quay số 12 - phim trươ?ng Universal thê? hiện sự quyết tâm cu?a đoa?n la?m phim trong việc đưa khán gia? đến nhưfng vu?ng đất họ sef không bao giơ? ngơ? đến, vu?ng đất ơ? nơi tận cu?ng thế giới. Rất nhiều cảnh trong phim sử dụng từ các cảnh quay của phần 2, do không cần phân biệt rõ về địa điểm. Đoàn làm phim còn tới tận hồ muối (hay cái gì đó muối) ở Utah để quay đoạn Jack kẹt trong rương của Davy Jones với chiếc tàu của mình. Đoạn đấy cua đá bò lổm ngổm, làm hay phết.
    - Davy Jones không được phép đặt chân lên bờ, 10 năm chỉ được 1 lần. Vì thế mà đoạn 2 bên mỗi bên có 3 người tới thương lượng ở doi cát thì Jones phải đứng trong chậu nước.
    - Giống như phần 2, có rất nhiều đoạn hài hước trong phần 3 mà đóng góp đáng kể là chú khỉ và 2 tên cướp biển (1 béo, 1 chột).
    [​IMG]
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hê hê bác Giáo Hoàng làm 1 phát spoiler hoành tráng thế lày ...
    xem phim này em thắc mắc nhiều cái lắm bác ạ: ví dụ như tại sao cua đá lại giúp Jack đưa Black Pearl ra biển??? Jack ở world''s end là thế giới của người chết thế thì cái tàu của Barbossa cũng phải chết thì mới đến được chứ sao lộn qua 1 cái thác là đến được???, Will bị đâm chết, cho dù có bị bắt biến thành thuyền trưởng Flying Dutchman, nhưng chết nghĩa là chết thôi chứ sao lại moi tim ra thì sống lại??? tự dưng Tia đang là phù thuỷ bao lâu thì ko sao cuối phim lại tòi ra đoạn Calypso sống trong cơ thể của Tia??? tại sao Will thành thuyền trưởng thì toàn bộ thuỷ thuỷ đoàn Flying Dutchman mất hết những cái nhày nhụa của biển??? sao đoạn thương lượng Jack với Will lại đổi chỗ cho nhau khơi khơi thế ??? ... ôi nhiều lắm, chắc phải mua DVD về nghiền lại mấy lần mới hiểu được hehe
    nhưng em hơi bị khoái cách giải quyết vụ Will-Lizzy, vừa "tình" mà lại ko sến, nhưng kể ra thì Will lên bờ suốt cũng được cần gì phải chờ 10 năm 1 lần bác nhỉ, cứ làm 1 cái chậu nước biển thì tha hồ lizzy hehe. mà sao tập này Jack với Elizabeth ko thấy cuống quýt lên với nhau như 2 tập trước nhỉ, đang li kì...
    em là fan máu me của Pirates, nhưng phần 2 với phần 3 dài dòng lại có nhiều chi tiết vớ vẩn bôi ra câu khách quá, được cái diễn viên hay, cảnh đẹp và cốt truyện li kì nên em ko ngoạc mỏ ra chê thôi hehe
  8. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác có biết lão bố của Jack làm chức gì trong hội đồng cướp biển mà oai vậy không? Muốn là bắn nghoẻo một vài em để lập lại trật tự được.
    Khủng nhất là đoạn Jack hỏi bố mami khoẻ không, ông bố đưa cái đầu lâu phơi khô ra làm cu cậu giật mình
  9. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác Giáo Hoàng ơi, hôm qua em cũng ngồi dài cổ chờ hết cre*** thì chả thấy gì. Chạy ra hỏi chị PR thì được biết cái đoạn sau cre*** chính là cảnh 10 năm sau của Liz - Will, bên Mega phải đẩy lên trước vì biết dân VN mình chả có ai chịu ngồi lại gần 5 phút để chờ xem nốt đâu.
  10. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Anh tạm trả lời theo hiểu biết của anh nhé:
    H: ví dụ như tại sao cua đá lại giúp Jack đưa Black Pearl ra biển???
    Đ: Đấy là trong thế giới của cái rương của Davy Jones. Trong thế giới này hầu như không có khái niệm về không gian thời gian, nó chính là nơi mà Jack tưởng tượng ra mọi thứ và đối mặt với các nhân cách của mình. Cua đá coi như là một phần của cái thế giới ảo vô định đó.
    H: Jack ở world''''s end là thế giới của người chết thế thì cái tàu của Barbossa cũng phải chết thì mới đến được chứ sao lộn qua 1 cái thác là đến được???
    Đ: Không phải thế giới của người chết, mà chỉ là một thế giới bị lời nguyền thôi.
    H: Will bị đâm chết, cho dù có bị bắt biến thành thuyền trưởng Flying Dutchman, nhưng chết nghĩa là chết thôi chứ sao lại moi tim ra thì sống lại???
    Đ: Will bị lời nguyền của chiếc tàu như trong phim Boothstrap và đám thuỷ thủ nói: Chiếc thuyền phải luôn có thuyền trưởng, những người tham gia ở trên tàu về sau sẽ là một phần của chiếc tàu. Theo lời nguyền thì ai đâm chết Davy Jones thì sẽ phải làm thuyền trưởng và phải moi tim ra cất ở nơi khác. Có một cảnh bị cắt lý giải rằng nếu Calypso tha thứ cho Davy Jones thì sau 10 năm ông ta làm nhiệm vụ chuyên chở linh hồn thì ông ta sẽ thoát khỏi vụ làm thuyền trưởng. Với Will, thì nếu 10 năm mà Liz vẫn chung thuỷ thì anh ta cũng sẽ thoát khỏi kiếp nạn đấy. Nói chung cũng hơi lằng nhằng. Nhưng có một điều chắc chắn là chừng nào Will vẫn chuyên chở người chết đến thế giới bên kia thì Will vẫn giữ nguyên hình dạng và không bị biến thành xúc tu ở mặt.
    H: tự dưng Tia đang là phù thuỷ bao lâu thì ko sao cuối phim lại tòi ra đoạn Calypso sống trong cơ thể của Tia???
    Đ: Nếu xem kỹ thì sẽ thấy Calypso bị hội đồng cướp biển đặt lời nguyền giam giữ trong cỡ thể Tia. Có vẻ hơi bốc vì lại nguyền được cả nữ thần đại dương nữa. Mà chính Davy Jones đã phím cho hội đồng kia cách đặt lời nguyền đó. 9 đồng 8 ở đoạn đầu làm người ta tưởng là mấy đồng xu đấy có ý nghĩa, nhưng thực ra là 9 đồ vật của các tướng cướp. Nên biết rằng kịch bản của bộ phim còn được phát triển ngay cả trong khi quay, chứ không phải là hoàn thiện từ trước. Vì vây, đây có thể cũng là một dự định của đạo diễn sau đó thì thay đổi để tạo ra bất ngờ.
    H: tại sao Will thành thuyền trưởng thì toàn bộ thuỷ thuỷ đoàn Flying Dutchman mất hết những cái nhày nhụa của biển???
    Đ: Thoát khỏi lời nguyền vì đôi Will - Liz yêu nhau.
    H: sao đoạn thương lượng Jack với Will lại đổi chỗ cho nhau khơi khơi thế ???
    Đ: Mỗi người có một động cơ mà, Liz đòi Will vì cô ta yêu Will, Jáckz đồng ý sang vì để lên tàu Hà Lan bay kiếm cái rương có quả tim, đúng theo kế hoạch của anh ta.

Chia sẻ trang này