1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pisces Online - 22nd - Mãi mãi Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi viettete, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, tự dưng dạo này mọi chuyện nó cứ đổ ầm ầm vào người làm mình có vài thay đổi trong suy nghĩ.
    Xét về mọi khía cạnh em là con người mạnh mẽ, duy chỉ có 1 điểm là không phải, có lẽ đó là đặc điểm chung của Song Ngư, biết là điểm yếu nhưng không thể vượt qua
  2. marea

    marea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    The Sacret''s Return ..
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    nhóc em, Roby kêu để dành cho chị 2 hộp caramen rùi nhá, đừng có mà măm tranh mất phần của chị đấy
    đi ngẩu thoai
  4. songngulonton

    songngulonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ ''lonton'' iem tưởng iem giải thik rùi chứ nhẩy ?
    Mà nói nhiều thì đúng là sai rồi, em ít nói lắm
    Con heo con nào vậy bác, cho em xin nó số phone
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    CN mình có tận 3 cái đám cưới. trong đó có 2 đám của 2 đứa bạn thân học ĐH (1 ở Yên Viên, 1 ở Định Công, đi xuyên Hà Nội để đi ăn cưới, hic...). Hôm đó mình xin phép cả nhà không đi được nhá.
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá...

    Được saobienbluebigbye sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 22/11/2006
  7. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thì hết thu qua đông... SG thì chuyển qua mùa khô... Nóng hơn mới khộ... Chỉ se lạnh vào buổi sáng (27-28oC). Yêu SG là không có cái nóng kiểu gió Lào như ở HN... Nóng kiểu đó sợ luôn
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Cafe về, tự nhiên hai tai nóng bừng, hai má thì cứ hây hây, ưng ửng đỏ, nhòm dt có đến 5 cuộc nhỡ của một số lạ hoắc??? Ai nhỉ???
    Say say, chắc tại nắng đang ửng lên...
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ở HN thì làm gì có gió Lào anh, chỉ ở miền Trung thôi chứ. Nhưng buổi trưa trong đó nóng khủng khiếp luôn.E nhớ có những hôm buổi trưa đi học, bịt kín rùi còn thêm cái ô mà vẫn thấy như cái nóng nó thiêu đốt mình
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới là nóng bác ạ. Còn lạnh của gió mùa Đông Bắc nữa. Hé hé.. HN khác với những nơi khác ở điểm này. Bác ngồi ăn ngô nướng mùa này thì tĩ tã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này