1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pisces Online - 22nd - Mãi mãi Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi viettete, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Em không ghi được 1 quả hình nào ah?
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ra ngoài lại thấy cả ku snlt, hê nô ku snlt, giờ này ku em chưa đi học hả? Hay lại bắn chiếc chị Ca cao hả??
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Để em mời anh cốc cacao nóngn nhé
    [​IMG]
    Hì hì, hum nay sau khi bị lôi ra khỏi chăn thì em cũng đến lớp, dưng mà thành ra lại học môn khác, em thì lại không mang sách vở, lớp thì lại đông, trời thì lại lạnh nên......... đành phải nhường chỗ cho các bạn
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hic hic, ra đường trời xám xịt, trông buồn thê thảm lạnh ưi là lạnh đi học một mình, lạnhhhhhh.......
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
  6. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0

    Bỗng nhớ tới bài hát này :

    Gửi nắng cho em
    Phạm Tuyên
    Viết lời: Bùi Văn Dung


    Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
    Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
    Trời Sài Gòn xanh cao quyến rũ
    Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam
    Muốn gửi ra em một chút nắng vàng
    Thương cái rét của thợ cày thợ cấy
    Nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy
    Có tình thương tha thiết của trong này
    Anh vẫn hiểu sức vươn của những cánh đào
    Qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày tết
    Như cây thông vững vàng trong giá rét
    Em hãy làm cây thông xanh nghe em
    Khi hai miền cùng vào một vụ chiêm
    Hai vựa thóc cùng nặng tình của đất
    Cùng vào trận một ngày vui thống nhất
    Hơn lúc nào anh thấu hiểu lòng em
    Gửi nắng cho em gửi nắng cho em
    Gửi nắng về sưởi ấm những bàn tay

  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Ơ
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Không được dạy hư các em nhỏ nhá. Bỏ học thế này là không được. Cơ mà ngày xưa mình cũng bỏ học đi chơi điện tử và ăn uống linh tinh ngoài quán hehee.... Cẩn thận không bị điểm danh nhá
  9. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Thích 2 câu ni anh ạ
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hé hé, môn này cô lại không điểm danh, mà có điểm danh cũng ko sợ, chưa dính phát nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này