1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pisces Online - 22nd - Mãi mãi Song Ngư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi viettete, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    không lẽ lúc nào cũng có người ôm sau lưng chắc !!! há há !!! sáng nay không có ai ôm sau lưng, cho nên rét lập cập, ...
  2. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi rượu đê
  3. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bốc phét, sáng nay tao gặp đèo em nào váy đỏ chấm bi mà
  4. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    thế à ??? sao lúc đó không gọi cái thằng đó lại vả cho mấy cái, trời rét thế này bắt con người ta mặc váy chấm bi, có bị thần kinh không ???
  5. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải hỏi đứa ngồi sau thôi
  6. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông có khác, đi ngủ hết cả rồi à?? Nhà cửa trống vắng thế
  7. marea

    marea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    thơ cái nhở ...
  8. marea

    marea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ... Em sâu sắc như kinh thành cổ
    Gốc si già da mốc ngói rêu xanh
    Em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
    Tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
    Ta lặn lội như một thằng ăn trộm
    Nơm nớp lo mình bị bắt quả tang
    Lần lữa mãi thế là ta lỡ dại
    Để dành thành mất cắp cả tình yêu
    Thế là ta mồ côi em mãi
    Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều ...
  9. marea

    marea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    .. Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứu một người ..
  10. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    hề hề, hớ hớ, hà hà hé hé ... kẻ văn người thơ ... lòng thật bồi hồi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này