1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pitypat_1 bà già lãng xẹt

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mion, 29/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cha này đang muốn đóng vai anh hùng rơm làm thay đổi thế giới đây mà.Chắc chắn nó đang nghĩ ko ai nói năng có xi nhê gì chỉ mỗi nó là nặng kí thôi.Chắc nó ăn dưa bở theo kiểu" Con mion này gặp mình thì có mà .....trời cứu.'' Hí hí, thằng cha đần độn dữ.Thôi thì cho nó chút ảo tưởng êm đềm để nó tự ru ngủ nó cho cái cuộc sống nhỏ nhoi ảm đạm của nó có chút ánh sáng.Để nó níu kéo vào đó để làm "lẽ sống", để nó thấy nó cũng oai oai khác hẳn con người kém cỏi tầm thường ở ngoài đời thật .Cũng tội nghiệp đáng thương quá.Ai đời, đàn ông con trai đáng lẽ phải " oanh oanh liêt liệt" thế mà thằng cha này lại tủn mà tủn mủn.Nghĩ cũng thiệt thòi với những anh em khác
    Nè, cố gắng làm thế nào để đàn bà nó khinh vừa vừa thôi , đừng để nó khinh quá mức thì đau lắm đó nghe.Đáng thương đến rớt cả nươc mắt.
  2. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em biết rồi
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lại lôi Garfield ra phụ đề rồi. Khổ quá
    specimen ... mất tích bên country. Vụ nhạc nhẽo ko thành là cậu bỏ luôn hả
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mion ơi là mion. Nếu bạn viết bài để chê trách tôi, hãy cố gắng sử dụng cái vốn ngôn ngữ của bạn để mà viết thành một cái gì đó đáng đọc một chút. Chứ nếu cứ như thế này, tôi đành phải tiếp tục lock cái topic này lại thôi.
    Tôi tiếp tục lock và bạn sẽ tiếp tục giận dữ và có khi lại tiếp tục mở một topic khác chửi bới pittypat này cũng nên. Tôi đang nghĩ không biết sau một thời gian chúng ta "đuổi bắt" nhau thế này, bạn sẽ già đi thế nào, cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều ra sao. À, tôi nói vậy vì tôi cứ suy từ bản thân, khi nào trong lòng bực bội điều gì là y như rằng các mối quan hệ xung quanh bung bét cả. Mặt mũi lúc nào cũng cau có nhăn nhó như bà già - rốt cục chỉ vì mình không ưa một "ả" nào đó mà thành ra làm cho bao người sống quanh mình chẳng còn muốn dòm mặt mình nữa.
    Hôm nay tôi đang rất thoải mái, log in vào diễn đàn và đọc được topic này, nên quyết định tâm sự chân thành với bạn thôi. Tôi cũng không hiểu nổi lý do vì sao bạn và một lượng không nhỏ các thành viên trên khắp các diễn đàn thích post bài gây sự với các nick khác như thế. Không rõ vì bức bối chuyện gì đó ngoài đời hay chỉ đơn giản là muốn nói ra những điều mà cuộc sống thực không cho phép được nói?! Ồ thôi chết, đấy là chuyện riêng của các bạn cơ mà nhỉ, có lẽ tôi cũng chẳng nên tò mò quá làm gì. Tôi thắc mắc thế bởi tôi thấy việc cãi cọ - đặc biệt ở cái thế giới ảo này - quả là một chuyện hết sức vô bổ. Vào mạng chơi sau những giờ làm việc/học hành căng thẳng. Rồi cãi nhau với nick ảo về một vấn đề ảo trong một môi trường ảo, cuối cùng lại buộc vào mình một nỗi bực dọc thực sự. Chẳng hoá ra cuộc sống bỗng nhiên nặng nề thêm sao?!
    Tôi chẳng quan tâm Mion là ai, mặt mũi ra sao, cuộc sống thế nào, làm được cái gì ở ngoài đời thực. Tôi chỉ biết trong diễn đàn Văn học này, một vài topic do bạn lập ra mang nội dung không phù hợp. Công việc của tôi là thu xếp lại mọi thứ theo đúng trật tự của nó. Bạn có khùng lên với tôi cũng vậy thôi, chẳng thay đổi được điều gì cả. Có chăng là cuộc sống tinh thần của chính bạn mà thôi.
    Vậy nhé. Hy vọng chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung sau này. Còn bây giờ thì "end of story" thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này