1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chelsea có gì đó hơi hao hao phong cách máu lửa của Sông Lam Nghệ An, bác Tuấn công nhận không?

    TGĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh: 'Đào tạo trẻ chúng tôi không thua địa phương nào'



    Từ nhiều năm nay lò đào tạo bóng đá trẻ của SLNA vẫn là nguồn cung cấp cầu thủ lớn và chất lượng cho bóng đá Việt Nam, ở các ĐTQG, cầu thủ SLNA cũng chiếm đa số. Chỉ vì sự nổi lên mới đây của Học viện HA.GL Arsenal JMG mà vội quên phắt chúng tôi là điều cần xem lại

    http://thethaovanhoa.vn/bong-da-tro...ng-thua-dia-phuong-nao-n20131029025043766.htm
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mỗi khi vào đọc TT&VH là tức ứa an. Muốn chửi cái đám bồi bút sâu bọ ăn chưa hết chén cháo nó đã đá cái bát. Dân này khá sao nổi hử các bác.

    ********* El Classio giờ đây chúng chỉ viết được 2 bài mà bàn tán thì cũng im lìm luôn. Từ khi Mou ra đi cái La Liga giờ đây trở nên kịch cỡm và nhàm chán dù chúng nó có cố mang về những siêu sao như Neymar hay Bale.

    Mặc dù tên HLV đạo đức giả đã qua Bayern. Tuy nhiên trong đội hình Barca vẫn còn những cá nhân đá thúi bẩn mà dù có Neymar cũng không hấp dẫn nổi tui, đó thằng Xavi, Busquett, Alves, Pouyol, và Predo. Mịa những thẳng ra sân đá bóng thì ít giở trò mèo thì nhiều. Việc Madrid mà mướn An Xề thì cũng cóc có hy vọng gì luôn. Cái gã táo bón kinh niên này cũng chẳng khá hơn gã Mancini bao năm phí bao nhiêu $$$$ của Man xanh mà không đá đấm ra hồn ra viết cứ tới trận đinh là xịt.

    Trong khi báo TT&VH chúng nó cay cú Mourinho ra mặt trận nào cũng bình và xĩa xói. Thua 1 trận chúng nó ca như ông nội chúng đội mồ sống lại. Chỉ riêng 1 trận Chel- ManC thôi đã bao giấy bút bàn tán ì xèo.

    Khi Mou về mang luồng sinh khi mới cho PL. Không chỉ Chel cố đá mà tất cả các CLB đều đã đá rất hăng để cm gì đó. Điều này làm cho PL giờ trở nên hấp dẫn sao 2-3 mùa bị lãng quen. Giờ này cuộc đua song mã, tam mã PL mới là điều mà các cdv bóng đá háo hức mong chờ. Sự cạnh tranh này, lối chơi nhiệt tình mà không bạo lực và tiểu xão 1 cách hệ thống, chính là món ăn mà họ muốn thưởng thức. Những trận Asernal- Chel, MU- Chel, Mu- ManC, Liv-Chel, Tot- Aser....là những trận sẽ có người chờ xem rất đông. Nó thậm chí sẽ bao phủ trân El Classio. Bóng đá TBN rồi sẽ chóng vào ngõ cụt như bóng đá Ý. Nó có thể níu kéo chừng 2-3 năm nữa là cùng.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chel- Asernal 2-0 Chel loại Aser. Noi theo báo TT và VH thì thua do Asernal công cùn thủ kém chứ không phải là Chel chơi hay hơn. Tinh thân NA bất diệt được mang vào bút thật khác người. Cũng như khi U23 nòng cốt NA thua sinh viên Hàn Quốc bởi vì sinh viên Hàn Quốc quá mạnh (chứ không phải đám U23 nghệ an được tăng cường) đá bóng chẳng ra đấm đách gì. Một đám âm binh!

    Trận thua này TT và VH lại phải ém lại những bài viết theo chương trình anh Kim Đồng làm liên lạc. Cái kiểu anh Công Vinh, ...tới anh Công Phượng nhà nghệ anh nào cũng đạp xe ngày 20 cây đi tập đá bóng....vậy mà vẫn đá dở bọ nhà nó.

    No tốt hơn cho Asernal vì họ bớt 1 chiến tuyến khi mà đội hình mõng lại phải căng sức ra khắp mọi nơi. Khiến cho PL lại thêm hấp dẫn.

    Lẽ ra Asernal đừng nên tự ái tung hết hảo thủ vào ngay từ đầu cho dù Mou có tuyên bố không mang đội hình thắng Man C hai ngày trước vào đá. Bởi vì cái thiên la địa võng Mou dàn ở hàng thủ là rất khó mà khoang thủng. Đôị hình 2 của Chel và đội hình 1 cũng chẳng khác mịa gì nhau cả. Bời vì Chel không có ngôi sao. Một đội bóng chuyên nghiệp không có ngôi sao thì thằng nào đá chẳng thế.
  4. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Về chất lượng đội hình thì Chel hơn hẳn các đội còn lại ở PL đồng đều cả chính lẫn phụ. Mancity có đội hình chính tốt hơn nhưng dự bị lại có khoảng cách xa. ARS tung một đống hảo thủ vào sân, nhìn thì là hảo thủ nhưng thằng thì chấn thương mới trở lại, đứa thì cũng thường dự bị. Hơn nữa ngoài các cầu thủ đó ra thì đẳng cấp các cầu thủ khác không bằng phía Chel, thua là chuyện thường tình.
    Thật ra trận này chưa đá đã biết phần thắng thuộc về ai rồi, chỉ khác một chút là các cầu thủ Chel đã chơi một chiến thuật rất ấn tượng.
    Rõ ràng mùa bóng này quá hay, với sự trở lại của Liv, phong độ tốt của ARS, sự toả sáng của các cá nhân trên hàng công như Torres, Rooney, Suarez, Sturridge, Oezil, hay chân gỗ như Giroud mùa trước đã biết làm bàn, Tot với cái tên mới nổi Townsend.
    Xem siêu kinh điển mà thấy trọng tài bênh vực một phía quá, hơn nữa Real cho chú Bale vào đá chỉ vì mua về với cái giá đâu đâu, nản thật.
  5. seadragon1012

    seadragon1012 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chê MU của e , cơ bản là MU chưa vào guồng thôi. Qua giáng sinh phát là biết đường dài ngựa hay thôi
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bởi vì Chel thắng liên tiếp, thắng thuyết phục cho nên mấy bác nói đội hình của Chel dầy và hay hơn Asernal. Mùa trước Chel o ẹ sống nhờ vào lâu lâu cô cậu nhập Mata mà kiếm chiến thắng thì chẳng nói vậy đâu. Những John Tery, Luis, Carhill, Ivanovic giờ trở nên chắc chắn ngày càng chắc chắn khác hẵn mùa trước.

    Mấy thằng báo TTVH nó suốt ngày xăm soi Mou nhưng nó chỉ thẩm du tự sướng chứ có biết gì về Mou đâu. Lại bàn tán Mou sẽ đưa Balotelli hay Valdez về. CBN ngu đến thế là cùng.

    Co thể trong sự nghiệp bóng đá của Mou, ông ta có 1 lúc nào đó trở về Ý, dùng cầu thủ Ý. Chu với TBN thì có lẽ là không bao giờ. Người Ý ghét Mou, chơi bẩn Mou nhưng chơi trước mặt và vẫn công nhận tài năng của Mou. Sau khi Mou ra đi bóng đá Ý dù rất đầu tư cho AC Milan cũng không đi tới đâu. Ý bị loại sớm khỏi CL. Người ta hiểu rằng ngoài Mou không có ai trong 5-10 năm nữa có thể mang lại đẳng cấp cho Ý trên đấu trường Châu Lục. Người Anh càng hiểu điều này và họ chào đón ông ta trở lại.

    Người TBN chơi xấu và chơi bẩn Mou đằng sau lưng như thể là nếu sự thất bại của Mou đồng nghĩa với thành công của bóng đá TBN vậy. Ngoài danh hiệu ở Real. Mou đã làm được 1 điều hơn thế nữa. Bóc trần bộ mặt thật, thô bĩ ổi bẩn thỉu điếm trá của siêu Barca. Buộc họ phải thay đổi ít ra là 50% cái tư duy bóng đá ăn vạ và khỉ du cây trong đá bóng của họ. Nó đã làm phá sản cái âm mưa của LD Âu Châu muốn cùng Barca để promote một thứ đỉnh cao của bóng đá dựa trên diễn kịch và làm trò mèo.

    Real Madrid không hề được Mou nhắc tới hay bình phẩm từ của miệng của ông ta. Điều này khác hẳn với Chel, Inter hay Porto khi ông ra đi. Thậm chí sau trận El Classio Mou cũng không thèm nói 1 câu nào. Có phải ở đó ông ta hoàn toàn thất bại. Dừng bước ở tứ kết mùa trước với quả đạp bóng chưa hề đụng người, và pha va chạm ăn thẻ của Alberdoa, là một vết nhơ cho sự công bằng của ld bóng đá Âu Châu. Mùa thứ 2 bị loại bởi Dortmund mà ai xem trận lượt về cũng thấy trọng tài đã dung túng cho Dortmind đá rất bạo lực và rắn như thế nào ở hàng thủ. Nếu Real đá như vậy trong 20 phút thì có lẽ Real sẽ kết thúc với 7 người. Mặc cho những điều như vậy xảy ra. Nếu trái kết thúc cuối trận của Di Maria không dụng chân mà đi vào lưới thì người đi tiếp là RM chứ không phải Dortmund. Nếu trận lượt về trên sân RM mà trọng tài bắt công bằng hơn khi CR7 thoát đi và bị đẩy móc từ phía sau thì Barca mới là kẻ dừng bước. Để chận chiến thắng của Mou với 1 đội bóng có quá nhiều sao như RM người ta phải dùng tới những cầu thủ áo đen. Du sao thì nó cũng chẳng thay đổi được lịch sử. Nhưng tất cả các đội bóng mà Mou huấn luyện ra dầu khi thua người hâm mộ cũng hiểu. Điều quan trọng nhất là dù thắng, thua họ đã vắt hết 100% cống hiến cho trận đấu (có thể chỉ 80% khi họ chắn chắn thắng). Đó là nét đẹp của bóng đá của cuộc sống. Đó là điều tôi muốn thưởng thức.

    2 bàn thắng cụ rùa trong 2 trận có vẻ như là hên xui nhưng nó cho thấy một tập thể ra sân để cống hiến, đá như là ngày cuối cùng được đá, tận dụng, trân trọng và khao khát từng phút giây bóng còn trong cuộc. Họ đá như thế thì cụ rùa phải nổi lên thôi dù đó là Torres hay ai cũng vậy.

    Valdez, Balotelli không bao giờ cập bến Chel. Ibrahim đánh tiếng yêu Mou muốn gia nhập đoàn quân khát khao chiến đấu này để chinh phạt. AC cũng dám bán lắm để thả 1 cọng dây dài. Drogba gọi Mou là cha. Nhưng Mou hiểu 1 điều là họ đã qua bên kia sườn đồi của sự nghiệp. Với 1 giá rẽ như cho thì có thể mang về. Nhưng với giá khủng thì hãy quên nó đi. Mua Ozil cho RM chỉ 20 tr mà thôi. Sẽ không có 1 ngôi sao đắt giá nào trên 50 tr cập bến Chel khi Mou nắm quyền cả. Khó có 1 gã TBN hay một gã khó vâng lời. Giờ Mou đang làm giá cho Torres và Mata và rồi họ 2 tên TBN này cũng sẽ phải biến. Mou sẽ mang 1 trung phong thực sự về Chel đó là cái tên nào cho một Chel tương lai. Ai mà biết được nhưng đó sẽ không là người đương thời. Hoạ chăng sẽ là một người đương thời đã từng nhưng lại không gặp thời dạng Decko chẳng hạng đã là cầu thủ săn bàn hay 1 ở Bunder rồi qua ManC mà chìm luôn. Đại khái là thế. Hồi sinh những cầu thủ đang bị khủng hoảng biến họ thành những kẻ chinh phạt đáng sợ. Bóng đá đẹp đến chừng nào.
  7. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Ông Tuấn này nhiễm Mou quá nặng rồi, mùa trước xem được mấy trận của Chel rồi mà phán như thánh thế.
    Ngoài Mu với đội hình có chiều sâu, hơn nữa cách sử dụng người của Sir Alex ra thì có đội nào so được đội hình với Chel.
    Mùa này ARS có sự khác biệt nhờ Oezil chứ mùa trước cái đội hình kém Chel tới mấy bậc.
    Chel mùa này dớt thêm một đống cầu thủ tiềm năng, Lukaku còn bị đem đi cho mượn, Dembaba ngồi dự bị dài hạn. Mấy đội khác có mua sắm được rầm rộ như thế không:))
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Năm nay giải Anh áp đảo giải TBN về mức độ hấp dẫn rồi kể cả khi bọn Neymar hay Bale nó sang La Liga nhưng xem siêu kinh điển vừa rồi mới thấy siêu càng ngày càng điêu.
    Barca giờ cũng biết sợ rồi, không còn cái kiểu kẻ cả như trước. Chắc do mùa trước bị thằng Bayern nó vã cho mấy phát đau quá, ngồi bệt đít giờ còn chưa dám đứng thẳng với thiên hạ.
    à, chả hiểu các bác thế nào chứ tôi thấy đá với Chelsea giờ cứ ghê ghê ấy tại vì nó có tới 2 sát thủ là thằng Torres lẫn Etoo. Với 2 cái thằng đao phủ này trên sân thì bàn thắng có thể tới bất cứ khi nào.
    MU năm nay thì cố gắng đứng trong top 4 là mục tiêu khả dĩ rồi, lực lượng giờ chả khác gì Liverpool, đều dựa hoàn toàn vào cặp tiền đạo. Nhưng khác với Liverpool trong khi Suarez và Sturridge khá chịu khó và tích cực phối hợp tạo điều kiện cho nhau thì 2 ông RVP với Rooney bằng mặt mà không bằng lòng, chả ai chịu làm kép phụ của ai.
    Chừng nào mà Moyes không giải được bài toán 1 trong 2 này và chuyển từ 4-4-2 về 4-2-3-1 thì MU khó có hy vọng gì.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.246
    Đã được thích:
    2.696
    Thế cuối cùng các bác dự kết quả từ thứ 1 đến thứ 6 cho em phát.
    Theo em:
    1. Chel
    2. ManU
    3. ManC
    4. Arsenal
    5. Tot
    6. Liv

    Nói chung em chỉ nghi 3, 4 đổi chỗ cho nhau thôi còn lại là ổn :D
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có một điều khiến tôi thấy an tâm hiện nay là 2 hậu vệ cánh Chel rất chắc chắn. Điều này trong 3 năm ở RM Mou không thể nào làm được. Trong hàng tứ hậu vệ tuy 2 hậu vệ cánh không quang trọng = cặp trung vệ. Nhưng mà hv cánh để xổng bóng xuống nhiều quá thì sớm muộn gì cặp trung vệ nó cũng sẽ phạm sai lầm. Và điều đó đã xảy ra với RM. Đo đó 2 thằng hv cánh lên công sao thì sao nhưng phòng thủ nó phải làm tròn trách nhiệm. Inter Milan bay cao cũng nhờ điều này.
    Nhìn cặp hv cánh đá đeo banh khá kính kẻ như vậy yên tâm. Đá như thế thì Man hay Aser gì cũng khoang không thủng.
    Nhìn lại tuyển VN hậu vệ cánh phòng thủ toàn xách c chạy theo đít người ta...đá kiểu này muôn đời không ra mình trũng. Sáng giá nhất là chú Đình Đồng, kế đến là ông Văn Hoàng vừa lùn lại vừa ốm và cứ toe ra lại đòi lên công về thể MU thời 15 năm trước.

Chia sẻ trang này