1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Ah hôm nọ đọc một bài viết về Paolo Rossi, người hùng dân tộc của Ý tại Espana 82. Qua miêu tả thì đây là mẫu tiền đạo cắm kinh điển của Ý, ma mãnh bậc nhất, nhậy cảm ghi bàn như bản năng săn mồi. Có vẻ rất giống Inzaghi. Nếu bác nào được xem cả 2 tiền đạo này thi đấu thì xin cho so sánh chủ quan về 2 người này
  2. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Cá nhân tôi cảm thấy Hyppia mới là hàng chuẩn trong bộ phòng ngự của Liv, cặp với Henchoz hay Carragher
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Liver năm nay mà vô địch được phải nói là vì họ đã chớp được thời cơ và phất cờ khởi nghĩa đúng lúc.
    MU thảm hại, Arsenal không còn là mình, Chelsea và MC thi đấu thất thường. Trong số họ không ai coi trọng đúng sức mạnh của Liverpool khi giải bắt đầu khởi tranh, cho tới khi họ nhận ra Liverpool đang khí thế phừng phừng chạy đua thì hơi muộn. Không lúc này thì còn lúc nào ?
    Nói tới phất cờ thì phải nói tới người cầm cờ và người hô hiệu lệnh, vậy thì ắt người hô hiệu lệnh anh em phải là Gerrard và người cầm cờ lao về phía trước là Suarez.
    Có thể những hiệu lệnh của Gerrard năm nay sẽ là lần cuối cùng còn vang vọng bởi cho dù có là nhà vô địch mùa này đi c hăng nữa nhưng từ mùa sau nếu không được tăng cường mạnh mẽ thì họ sẽ trở lại hình ảnh như cỡ Arsenal mà thôi. Bởi lúc đó họ không còn núp trong bóng tối mà thình lình lao lên cướp cờ khởi nghĩa như mùa này được.
    Dù sao phong trào khởi nghĩa đang diễn ra mạnh mẽ ở 2 nền bóng đá có giải vô địch quốc gia mạnh nhất Châu Âu là TBN và Anh, đó mới làm nên nét hay của bóng đá :)
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hôm qua mải đọc về dịch sởi và David Moyes mà quên mất bk c1 :)
    Tôi thấy trận hòa không bàn thắng của Alt và Chelsea chưa nói được điều gì, cơ hội vẫn 50-50 cho cả 2.
    Trận lượt về có thể sẽ được quyết định bằng 1 pha bóng xuất thần của 1 cá nhân nào đó, mà xét ở mặt này thì 2 đội đều có những cá nhân có khả năng làm nên điều ấy. Tuy nhiên, với cá nhân tôi thì những Torres, Etoo (nếu được ra sân) mang lại cho tôi niềm tin lớn hơn rằng họ sẽ chớp được thời cơ để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
    Các bác nghĩ sao ?
  5. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Kết quả này là vẹo cho Chelsea rồi.
    Lượt về chính Mou sẽ bị Simeone đâm một nhát kết liễu vào lưng. Tỉ số hòa 1-1 và Atletico De Marid vào chung kết cùng Bayern.
    Dự: Real 1-2 Bayern
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay hơi ngạc nhiên cách sắp dội hình của Mou vì không cho Oscar và Shurles ra sân. Nhưng sau trận đấu nghĩ lại Mou có lý. Tại sao lại phải giải quyết thắng thua trên sân Atlectico. Hơn ai hết Mou hiểu rỏ sự hiểm nguy trên sân khách và lợi thế trên sân nhà. Thông thường Mou thường hay thua cặp play off nếu đấu sân nhà trước (thí dụ như thua Barca hay Dortmund đều rơi vào trường hợp này). Còn nếu đá sân nhà sau thì + với cdv đội bóng ông ta sẽ đáng sợ. Điều này chắc không cần bàn nhiều ở đây.
    Điểm qua hảng tiền vệ Lampard, Mikel, Willian, Ramirez, Luiz đều là những tay công nhân lao động chân tay thừa cơ bắp lại ít chất xám sẽ chạy không mệt mõi và đá đúng kế hoặc. Hoàn toàn không phải là mẩu tấn công khấy đảo và làm banh dột biết. Mou lộ rõ ý đồ đá chắc chắn tử thủ. Torres cắm trên thu hút 2-3 hậu vệ hơn là ghi bàn và cố gắng lấy mấy quả phạt. Tại sao không cho Oscar vào. Thật là rõ ràng nếu đá sân khách dùng Oscar lỡ chấn thương sân nhà hết nhân tố giải quyết trận đấu. Không cho Shurlles và Ba Ba đá thay = Torres. Mou dấu miếng đánh Oscar cầm bóng xông vào, Baba đè hàng và lượm của rơi còn Shurlles chờ từ 15m bóng nhả ra là quất. Kịch bản đó dành trên sân nhà và nếu Atletico chặt Oscar trên sân Chel rất dễ ăn thẻ đỏ với sức ép cđv.
    Hoà nhưng liệu Mou và Chel có thơi thứ bóng đá tk 19 chặt chém như mấy thằng NA hay rêu rao. Chỉ cần xem cũng thấy Inter năm xưa và Chel hôm nay đấu Barca và Atletico đều không hề vô bóng kiểu mày bỏ bóng nhảy hay gảy giò (như trận Dortmund và Real năm rồi)...Thẻ vàng duy nhất cho Lampard thuật ra không phải 1 pha cố đốn. Không phàn nàn về thẻ vàng. Khi mà Dortmund và Atletico chơi 1 thứ bóng đá hơi rắn và ác ý...vào bóng liền và không ngại tắc bóng kê chân có thể gây thương tích cho đội bạn. Thì bóng đá phòng thủ Mou là kỷ luật, số đông cản trước mặt trãi khắp nơi và phá bóng...nó dai như ghẽ rách hay kẹo cao su nhưng không hề mang tính chặt chém từ Inter, Real, Chel cùng 1 thứ bóng đá nảy. Nhưng những người ghen ghét Mou thì thường gán ghép, bôi nhọ và bẻ cong sự thật cũng như tìm 1 người khác có thể làm như ông ta dù bất kể như thế nào để dùng người này đưa họ lên dìm Mou xuống nhằm thoả mãn cái mong muốn hạ bệ Mou chẳng biết vì lý do gì? Ganh tỵ tài năng hay đố kị. Mou vẩn là Mou và họ vẫn là họ không hề có sự thay đổi.
    Cách phòng ngư phản công thì ai cũng chơi được nếu đá rắn. Nhưng phòng ngự phản công không đá rắn mà ghẽ rách vẫn đạt kết quả chỉ mình Mou là làm hiệu quả đẹp mắt 1. Hôm nay Chel ra trận với tiền vệ là 5 chú công nhân chính hiệu mịa tấn công cầm bóng như cũi mất lia chia nhưng phòng thủ thì ghẽ rách bởi sự tuân thủ đấu pháp, lì lợm và không hoảng loạn bỏ vị trí. Willian tấn công như hạch nhưng lúc nào cũng cản cánh trái tạo sự khó khăn, vẩn cho bóng câu vào...thì đã sao nào. Không cần chùi bóng trong vòng cấm khi không trực diện...cho ông sút cho ông tạt ấy. Ashley Cole bó vào + Luiz lùi về Chel có 4 trung vệ trong vùng cấm bóng vô là binh ra hoặc trúng người dội ra hoặc kết thúc vội không ra sao cả...đâu cần chơi xấu chặt chém Atletico mới là bên thẻ vàng nhiều hơn 2/1. Đó mới gọi là bóng đá đỉnh cao phòng ngự chỉ cần 4 hậu vệ tốt + 5 ông công nhân kỷ luật + lao động chấp tất. Ngoài Mou có đội bóng nào Euro trong 20 năm qua chơi được thứ phòng ngự sạch sẽ này như Chel, như Intel.
    Mou thừa tự tin loại Simmon trên sân nhà nên thủ hoà Atletico trên sân khách mà không cần thay người và tỉnh bơ bơ trước sức ép. Hoà nhưng Chelsea học được 1 bài học rất đáng giá. Tuân thủ đấu pháp Mou công nhân cũng đủ hoà 95 phút đó là nền tảng cần thiết nếu vào chung kết mới quất sụm nổi Bayern. Sự dẽo dai lì lợm tỉnh táo là điều Inter, Chel có mà Real không có dù Real toàn sao.
  7. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Lượt đi Atletico là đội phải chơi ko đúng sở trường phòng ngự phản công vì cần một kết quả có lợi trên sân nhà nhưng bất thành. Nhưng Chelsea cũng ko tận dụng được lợi thế ấy, ko có một trận hòa có tỉ số trên sân khách. Lượt về thì Chelsea mới là đội phải tấn công và một bàn thắng của Atletico bằng hai bàn của Chelsea. Nguy hiểm đang chờ đón
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cứ chờ xem đã, quan trọng là ai lì hơn ai, đội nào không mắc sai lầm, đội nào mắc :)
    Chứ cũng đừng trông mong vào 1 thế trận tấn công-phòng thủ ở lượt về.
    Triết lí phòng ngự phản công của cả Mou và Simeone vẫn cứ tiếp tục thôi, chờ đợi sơ hở và xiên.
    Hòa 0-0 không có nghĩa lượt về Chelsea phải chơi tấn công để có bàn thắng, cùng lắm là giải quyết bằng hiệp phụ.
  9. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Cech nghỉ hết mùa , chúc mừng Chelsea
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cavani, Costa hai ngôi sao đắt giá 40 tr....bị trung vệ Chel gồm 1 lão già 36 và một anh 30 tỉnh lẽ làm trở thành 2 gã thộn vô duyên...sút banh như Công Vinh (****) và đội banh như Anh Đức.
    Điêụ này có lẽ tiết kiệm $$$$ năm tới mời ông Drogba già 37 tuổi đá cắm cặp với Etto có khi lại hay.
    40 tr cho Costa thấy quá mắc. Ngoài ra Real muốn bán Bezema 20 tr...giá này rẽ xem ra thì tiền đạo Chelsea chẳng có ai bằng ông Bèm cả.

Chia sẻ trang này