1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Cả Chel và ATM đều đá hay hơn khi chơi ở cửa thủ nên kết cục trận tới rất khó nói.
    Chel có 1 chút lợi thế sân nhà nhưng ATM cũng có 1 lợi thế riêng là không bị dính bàn thua nào trong trận tối qua . Chel của Mou trước đây cũng bị Liv loại ở bán kết sau 2 trận hòa và Liv thời điểm đó cũng là 1 đội đá cửa phòng ngự phản công cực chắc.

    Lại nhớ năm ngoái khi Real gặp Dortmund, Tuấn Mỹ Tho cũng kha khá tự tin, nhưng khi bị đè ra hấp diêm rồi thì trốn biệt đến tận đầu mùa bóng năm nay làm anh em nhớ nhung kinh khủng :P
    Chúc đồng chí năm nay không phải trốn biền biệt như năm ngoái nhóe =)) Thiếu chuyên ra bình lựng này là box mất vui :P
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bóp bi Tuấn Mẽo phát. Tròn 20 năm trước, nghệ thuật phòng ngự của AC Milan thời Capello xứng đáng là bố của Chel lẫn Nhô, kể cả về hiệuquả lẫn độ sạch, theo cách gọi của bác.
    Nếu Sacchi là người đi đầu trong việc tổ chức phòng ngự tuyến nghiêng, pressing khu vực và tạo sức ép kinh khủng với cự li 3 tuyến luôn là30-35 mét thì Capello thừa hưởng và tạo ra một Milan công yếu hơn nhưng lại cự kì cân bằng giữa công - thủ. Xem trận chung kết 1994 thì biết

    Nếu tính thứ 2 thì phải kể tới Juventus thời Lippi 96- 99. Tạm thế đã. Bác mân mê rên rỉ về Nhô thì cứ việc, nhưng e là lần này thì mân hơi mạnh tay.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Không biết mấy bác nói về Italy nào. Italy 1982 hay 1994 2 thế hệ này tui đều coi. Italy 1982 thì không thể gọi là phòng thủ bật thầy của Mou nhá. Vòng loại tý bị loại, vòng trong loại Brasil bằng lối chơi khá bẩn kéo áo, ngán giò, bóp dế và chặt theo kiểu bóng đi qua người ở lại với đao thủ Begomi chặt chém Zico. Paolo Rossi là cầu thủ đặc cách sau khi trở ra tù vì tội bán độ. Có thể nói thế nào về Paolo Rossi. Do là mẩu cầu thủ lừa bóng giỏi, đi bóng nhanh và sút hiểm hóc. Phù hợp cho chiến thuật 1-10 tức 1 ông bên trên- 10 ông sân nhà (giống Chelsea trận vừa rồi). Maldini là hậu vệ huyền thoại thế hệ này hợp với đao thủ Begomi

    Thế hệ 1994 thì Nesta và Materrazi chúng ta có thể thấy rõ là hàng thủ Ý dựa trên sự kín kẻ + chơi bẩn thù thuật nhé. Trong đó 1 trong 2 trung vệ là mẫu đầu trâu mặt ngựa. Giỏi kích động và xử tiền đạo đối phương. Ở đây nói tới 2 thí dụ điển hình là Zico và Zidan là 2 cầu thủ hàng đầu nạn nhân ...bị đá không được. Zico bị kéo lại rách cả áo phải thay áo mới. Còn Zidan bị chọc tức đến nổi chơi thiết đầu công.

    Nếu nói Ý là bật thầy phòng ngự, đúng. Nhưng phòng ngư mà cho đối phương chơi fair play đủ kiểu chán thì thôi thì chỉ có Mou thôi. Ý là đội bóng tôi thích vì yếu nhưng thực dụng nhưng lối đá Ý vẩn mang chất bẩn 1 tý Mafia đặc trưng các bác à.

    Mou không bao giờ có tư tưởng dùng cặp trung vệ 1 dập= đao thủ, 1 thòng, bọc lót. Mou chủ trương cặp trung vệ phải toàn năng và hổ trợ nhau + thêm trợ giúp các ông khác = một bức tường hay xe buýt trước khung thành. Đó là những mẩu trung vệ có thể độc lập tác chiến 1/2 phần bên mình, cần hổ trợ bên kia. Những ông dập thuần chủng Mou hay đẩy ra xa khung thành cho đá cánh hay tv lắm như Pepe, Ramos, hay Luiz. Trên nguyên tắc xây dựng 1 hàng thủ mạnh là giống nhau nhưng đường hướng xây dựng là khác nhau.

    Khi Real thua Dortmund không phải là bị hap diêm nhá. Trong tư thế là vô 1 quả nửa là đi tới nhưng mà không ghi bàn thêm được nửa dù ép sân đá trối chết. Công tâm mà nói thì Dortmund đá 2 lượt trận rất rắn và bẩn 2 tiền vệ trụ đá bóng vô banh như thể tao chặt trúng banh hay làm què mày. May mắn là tt có phần dung túng nên lượt về dù mưa thẻ vàng Dortmund vẩn không bị đuổi người. Một khi đội bóng mình ủng hộ thua như vậy trận chung kết Bayern và Dỏrtmund toàn Đức. Còn gì để mà nói. Hay là làm giống ông sinhlytubiet xoay sang nâng bi Dortmund vì đã đánh bại Real? Tui không làm được.

    Trận đấu mà thua fair là Real thua Bayern hai bên 2-1 hai lượt trận và Real thua phạt đền. Nhưng khi thua đại diện Đức, Real luôn luôn cúng 1-2 quả thua rất vô duyên vì 2 thằng ôn thần Ramos và Cassilas thay nhau động kinh. Thật là quãi khi tấn công gần chết mới làm 1 bàn đang cầm vé thì đội nhà phá hoại lãng. Nhớ mãi bàn thằng Gomez đội vào. Mịa bóng đã ba rê hết câu sang góc thì hẹp thằng Ramos canh vị trí kè cho chắc thì Gomez đã chẳng làm được gì. Không ông thích đúng cách 3m chớ cắt bóng cơ (cái tật này bị Messi nó luồn qua bao lần thua ngu)...đến khi bóng tới mới chạy lại với. Thằng kia có 1 cú một dội góc hẹp. Ông Cassilas má lừng kung chạy ra để nó tương 1 quả lọt háng. Cứ trong khung thành khép góc đã chẳng sao. TM số 1 tg gì mà ngu quá truyền nhân đích thực Dương Hồng Sơn. Còn Ramos thì đúng mẫu sinh ra làm trung vệ giống Minh Đức....Pepe đâu không không chiến hộ anh mày. Đã dở còn gàn rở. HLV nó nói thì nói ta thích đá thì tao đá....thua là phải.
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Hôm nay bọn lều báo đều bảo Costa quá non không xứng đáng 40m . Chẳng ai đánh giá cầu thủ qua 1 trận đấu cả . Ngay cả tiền đạo đắt giá và xuất sắc nhất thế giới hiện nay là Messi đều chẳng ghi nổi bàn nào khi gặp chelsea 4 lần (kể cả pen).
    Diego Costa chính lầ mẫu tiền đạo mà Mourinho thích , vừa khỏe , hoang dã , giàu thể lực lẫn kỹ thuật .
    Không hiểu năm sau Mourinho có mang Lukaku về không hay lại cho đi bụi tiếp ?Chelsea đúng là lò "sát" tiền đạo biết bao sát thủ cập bến rồi lại lặng lẽ ra đi không kèn không trống !
    Lần cập nhật cuối: 24/04/2014
  5. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    1994 lấy đâu ra Nesta và Matterazzi , 1994 là thời của Baresi(một trung vệ thép đúng nghĩa) , Maldini , Costacurta . Maldini rõ là không có duyên với đội tuyển Italy hay sao đó từ 1994 đến 2000 đều gục ngã trước cửa thiên đường !2006 Maldini không thi đấu cho Italy thì Italy lại vô địch WC !
    Dawning87 thích bài này.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mẩu cầu thủ mà giờ hợp với Chel 1 là Ibrahim. Nhưng PSG dễ gì mà nhả. Thằng Balo (Ballotelli giống Ibrahim dộc lập tác chiến, mạnh mẽ và hung thần đối diện tm- nhưng thằng này tửng quá). D Costa thỉ cũng ngon nhưng 40 mil là hơi chát.
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Vua quốc nội Ibrahimovic rõ là vô duyên với Champion League , tưởng rằng mùa này có thể phá dớp khi đã ghi 10 bàn tại CL nhưng cuối cùng thì "mèo vẫn hoàn mèo" . Phải chăng đây là định mệnh ?
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay Real cho Bayern ăn hành rồi. Pep lộ rõ bất lực. Real đá đẹp và đồng đều. Ăn Xề có vẻ hợp vía với Real.
  9. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Ông Tuấn Mẽo là pan cuồng Mou thì không nói nhưng ổng bảo thích đội ý vì yếu nhưng thực dụng thì mềnh buồn cười quá. Về thành tích ở cả World Cup và Euro trong những năm 80-90 thì Ý chỉ sau Đức và Brazil, thường vào rất sâu ở các giải đấu lớn và nếu bị loại chủ yếu là do sút pen chứ hiếm khi bị thua trong 90'. Thế mà ổng bảo yếu.

    Ông bảo thích đội Ý và có theo dõi thế mà ông viết về hậu vệ đội ý cứ như pan phong trào tra google ấy, sai bét tùm lum còn viết nhiều.
    Bác muaxuanbackinh đang so sánh hàng hậu vệ huyền thoại của Milan những năm 90 với hàng hậu vệ Made in Mou bây giờ thì ông Tuấn Mẽo bảo Maldini mà là hậu vệ huyền thoại thế hệ 82:P:P:P. Lúc đó Maldini mới chập chững vào nghề.

    Thế hệ 94 thì của AC thì làm gì có Nesta và Materrazi, mà kể cả đội tuyển Ý năm 94 thì 2 ông này nhặt bóng thôi làm gì được đá. Thế mà phát biểu như thật.:P:P:P Năm 94 chỉ có Baresi, Maldini, Albertini, Costacurta,...
    Chắc lúc tra google 1982 đánh nhầm thành 1992, 1994 đánh nhầm thành 2004 chứ chắc gì được xem. Những năm 82 kiếm tivi xem đâu dễ và lúc đó chắc gì đã hâm mộ bóng bánh.

    Theo ông Tuấn đội bóng của Mou thắng thì do Mou giỏi, thua do cầu thủ đá kém, đối phương đá bẩn, trọng tài thiên vị,...không phải lỗi của Mou. Thua Dortmund là do đối phương đá bẩn:P:P:P

    Kiếm được trận hòa 0-0 trên sân khách bằng lối đá buồn ngủ, xấu xí (một đội không tấn công chỉ quanh quẩn khu 16m50, một đội chỉ lật cánh đánh đầu) mà các pan cuồng sướng ầm ĩ tung hô tới bến.
    30 chưa phải Tết, lượt về AM nó lại áp dụng bài của chính Mou thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

    PL thì coi như tiêu rồi, C1 thì nhiều khả năng cũng đá nốt trận lượt về thôi, khả năng cao năm thứ 2 liên tiếp anh Mou tay trắng. Dự đoán kết thúc mùa giải năm nay có một số bác đi du lịch hè lặn không sủi tăm khi Mou trắng tay.

    Năm nay Real đá đẹp hơn và bản lĩnh hơn có khi được Decima cũng nên, Ance quả có tài nhưng khiêm tốn không như ai kia, tài có 1 nhưng nổ bằng 2. Đội hình năm nay vẫn như năm ngoái, chỉ thêm Bale và mất đi Ozil còn Isco thì cũng không thường xuyên đá chính.
    Lần cập nhật cuối: 24/04/2014
    ibra2912 thích bài này.
  10. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Pep lựa chọn chiến thuật chán vãi ***

Chia sẻ trang này