1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cầm cờ lại để cờ rơi :( số cũng đen nhưng lỗi đầu tiên phải đổ cho thằng Sakho chuyền quả ngu như bò, chuyền lên không chuyền trong lúc Gerrard mắt nó đang hướng lên trên thì lại dí ngang cho quả rồi tự dưng Ba Ba Rùa Rùa ở đâu tự dưng ngoi lên làm quả, th ằng Ba này thế mà son mang lại may mắn cho Chel mấy trận gần đây rồi. Chả hiểu Gerrard có học Terry đi đêm chơi vợ bạn không mà cái khoản ngã vỏ chuối thì giống thế.
    Dù sao thì Liver vẫn còn 1 cơ hội để hy vọng đó là cổ vũ và mong cho đối thủ không đội trời chung Everton chơi sống mái với MC trận cuối.
    Everton nó mà đá hết lực thì thằng nào cũng chối chết cả, nhưng thấy cửa này hơi khó vì hình như Everton chả còn động lực nào trong 1 vài trận gần đây, họ hài lòng với vị trí thứ 5 thì phải.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Có nên gọi Liver là chết vì thiếu hiểu biết không nhỉ ?
    Nước cờ đêm qua thì đúng là Mou vẫn cao tay hơn Roger 1 bậc, cho đội hình dự bị vào sân nhưng không hề có tư tưởng buông chờ Liver chủ quan sơ hở rồi xiên.
    Roger không hiểu hay cố tình không hiểu là Mou Chel đã phòng thủ thì Bayer, Barca còn phải chối chết.
    Có lẽ định mệnh ở bàn thua thứ 1 cuối hiệp 1, nếu giữ được tỉ số 0-0 khi kết thúc h1 có lẽ ông đã có thể cho mình cái quyền cù cưa trong h2 sau cả h1 đâm đầu vào đá. Lúc nào cũng kiểm soát bóng tầm 70% mà không tạo được nổi 1 cơ hội nào ra hồn.
    Suarez vẫn chỉ là cầu thủ nhỏ trong 1 trận cầu lớn :(
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    hôm qua Liv ép sân mà không có cơ hội nào rõ ràng, anh Swachzer tuy 40 tuổi vẩn chụp ngon chứng tỏ hàng công Liv vẫn còn kém lắm. Nhìn những trận gặp bọn Barca, Munich hay Mc với những siêu kĩ thuật gia tung hoành mà thấy trận này qúa đơn giản cho hàng phòng ngự chelsea.
    thằng BaBa này lúc nào khó nó chỉ cần dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân là họ hàng của nó Kim quy đại tiên luôn sắn lòng giúp đở
    nongdanHN thích bài này.
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Barca đêm qua khá may mắn với chiến thắng lội ngược dòng Villareal. Nhưng ko bàn về trận đấu, tôi chỉ muốn nói đến tình huống này, tình huống Alves nhặt trái chuối bóc ra ăn và tiếp tục thi đấu. Giữa thời đại này ở trời Tây văn minh mà vẫn còn những hành động cổ hủ, ngu ngốc này. Rốt cuộc, Alves hay bọn da trắng đang hả hê kia mới là kẻ mọi rợ?
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thằng alves sướng vãi: đang đói tự nhiên có thằng thảy trái chuối cho thì khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh. Anh không dại gì từ chối
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay hay chứ. Chel không thể gọi là phòng ngự xe bus. Mặc dù khi bị tấn công cũng bu về đông như ruồi vậy. Nhưng khi tấn công thì cũng không dưới 5-6 ông và cũng bài bản ra phết. Mặc dù thiếu Oscar và Hazard nhưng có Salah cầm bóng dốc bóng hàng công Chel tiềm ẩn bất ngờ không dễ bắt bài. So sánh trận Atlectico mới lên 5-10 dây là mất bóng vì tv nó châm bóng không sáng tạo mà giử bóng không được. 3 Ông Salah, Oscar và Hazard là đủ mang lại sự uyển chuyển cho hàng công không cần Mata. Bác Mata sáng tạo đấy nhưng lại không chạy linh tinh phá thối như 3 ông kia. Do đó bán là đúng.

    Bây giờ ông Atletico đang lo đây. Nhưng phải nói năm ngoái thằng Dortmund là hổ báo 1, năm nay thì Atletico (ngoại trừ trận chung kết thua Bayern chứ phải nói Dortmund chơi hay 1 CL năm ngoái. Năm nay Atlectico cũng hổ báo ghê loại AC và Bảrca cũng không phải thường. Mou có lý khi xác định hoà sân nó trước. Thần Rùa Ba Ba hiển linh trận tới dùm.
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Thủ môn dự bị của Chel bắt hay quá không biết có kiếm nổi 1 suất dự WC không vì 3 thủ môn còn lại của Australia cũng không mấy tên tuổi .
    HLV của MC có gì đó rất giống với Hector Cuper - một người khá tài năng nhưng chỉ toàn về nhì . Do đó chua chắc MC có thể nắm được lợi thế này .
  8. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Khán giả bỏ tiền đến sân không phải để xem đá cù cưa và hàng phòng ngự của LIV cũng rất tệ , mùa này thành công toàn nhờ sự thăng hoa của hàng công . Mà hôm qua đúng là bi kịch khi hai đội bóng vùng Merseyside đều tự bắn vào chân mình khi thua 2-0 .
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đá với Mou mà ào ào xông lên như thế thì tự giết mình rồi, hlv quá non, nhìn pha Gerrard mất bóng đấy đội hình dâng lên quá cao, Gerrard là tiền vệ trung tâm mà đứng thấp nhất trong tình huống đó, không còn ai cover cho anh, giờ thua trận thì hlv khóc là Mou chơi xe buýt, tiên trách kỉ hậu trách nhân thôi, mình không nghĩ Liv bắn vào chân đâu, họ kê súng lục tự bắn vào đầu rồi
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    schwarzer giả từ đội tuyển Australia rồi. Bây giờ mọi người năn nỉ nó quay lại nhưng nó nhất định không chịu

Chia sẻ trang này