1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    căn bệnh húng chó tấn công bất chấp đối phương và lúc nào cũng đòi chơi đẹp của Liv đã ăn ngay hậu quả nhãn tiền. Trận trước gặp Chel cũng thế khi chỉ cần 1 điểm là đủ vậy mà lại lao lên nên ăng ngay quả đắng và bây giờ cũng thế. Khi dẫn Palace 3-0 lại còn hung hăng tấn công đòi so kè chỉ số bàn thắng bại với Man xìtin nên kết cục nhãn tiền. Cho nên thằng muốn vô địch một giải đấu ngoài thực lực và may mắn ra thì cái đầu lạnh và sự toan tính chiến thuật luôn là yếu tố quyết định
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hic, xong phim rồi, làm thế nào mà 9 phút thua 3 bàn đc nhỉ
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    hãy hỏi MiLan năm 2005
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi đâu có bàn tới giải nào mạnh hơn giải nào :) tôi đáp trả ý kiến coi thường giải Anh của nongdanHN thôi.
    Đúng là những năm qua các đội bóng Anh hay bị loại bởi các đội ở La Liga nhưng toàn hàng khủng cỡ Real vs Barca thì đâu riêng các đội bóng Anh, đội nào cũng có thể là lót đường cho họ ở C1. Còn cái Europa thì theo tôi đừng nên lôi vào đây, nói thật nếu bác xem bóng đá tinh ý thì thấy các đội bóng lớn quen với sân chơi C1 đâu có thèm chơi cái giải này, nếu có đá cũng chỉ được vài ba trận là có tư tương hời hợt buông xuôi và bị loại.
    Vậy tại sao các đội như Alt, Valencia, Seville lại cần cái cúp này ? vì họ cần tiền khi những gì họ nhận được ở giải vô địch quốc gia là quá ít, nơi mà họ còn chả có cơ hội vô địch. Nhìn sang giải Anh thì các đội Tot, Everton họ lại thà quyết tâm giữ vững được vị trí thứ 5,6 ở giải P.L còn hơn là cố tiền sâu vào Europa khi lực lượng thì mỏng nhưng tiền thưởng cuối mua cho suất 5, 6 ở giải P.L còn cao hơn nhiều.
    Còn 1 điều nữa ảnh hưởng rất lớn tới sự tập trung của các đội bóng khi phải đá Europa là các trận đấu diễn ra vào đêm thứ 5 tức có rất ít thời gian để nghỉ cho trận cuối tuần. Tôi thiết nghĩ nếu như giải Europa cũng diễn ra vào 1 trong 2 đêm thứ 3 hoặc thứ 4 so le với C1 (kiểu WC so le với Euro) thì chắc chắn sẽ khiến các đội đá tốt hơn nhiều.
    Porto, Benfica thì lại ở cái kiểu như Real, Barca nhưng ở tầm thấp hơn. Vì luôn gần như mặc định sẽ vô địch quốc gia nên gần như họ bung nhiều sức cho cái cúp, nhưng thay vì C1 khó với thì họ xác định mục tiêu Europa vừa tầm.
    Nếu bác chơi trò quản lý bóng đá thì bác sẽ thấy tốt hơn hết không nên tham bắt bỏ mâm, lực lượng mỏng giải chuyên nghiệp khó khăn thì khó lòng mà tiến sâu chơi tốt cùng lúc nhiều giải. Với cái cám cảnh đó thì tôi dám chắc nếu TBN mà thêm 1 cái cúp nữa như cúp liên đoàn và lịch thi đấu của họ căng thẳng như giải Anh thì những Alt, Seville hay Valencia..cũng không có được thành tích như bây giờ ở Europa đâu.
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    PL kết thúc ... Hai tay dâng cup cho Man city. Liv ơi ! 24 năm nữa nhé ...
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trận gặp Chel phải nói Liver cũng hơi đen, giữ được h1 0-0 thì chắc không tới nỗi thua.
    Cũng khó nói được bác ạ vì tư cách đội đang dẫn đầu với phong cách tấn công mạnh mẽ, chơi trên sân nhà nên dĩ nhiên Liver cũng phải thể hiện được cái gì đó chứ chẳng nhẽ lại rụt rè thi đấu chưa đá đã sợ thua ngay từ đầu ?
    Nếu vào trận Liver đá như kiểu thế chắc các fan sẽ lại trách chưa đá đã sợ thua thì không có tư cách vô địch ?!
    Đen là ở chỗ thua đúng phút bù giờ h1 nên h2 có muốn nhu cũng không được nữa rồi. Nếu h1 là 0-0 thì tôi dám chắc h2 Rogers sẽ cho các họ trò đá chậm lại bảo đảm sự chắc chắn bên phần sân nhà.
    Nhưng bóng đá luôn không nói trước được.
    Chả phải ở giải TBN kịch bản không thằng nào muốn vô địch cũng vừa diễn ra à :D
    Barca hòa thì đáng ra Alt phải thắng để tận dụng cắt luôn hy vọng của Barca nhưng lại chỉ hòa, đáng ra Real phải thắng để cho mình quyền tự quyết trong loạt trận cuối thì lại may mắn mới hòa được...
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chia buồn với bác nhé :)
  8. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    League ở Anh thì các ông lớn toàn đưa đội hình 2 ra đá chứ có ông nào tung hết sức đâu mà các bác cứ kêu đá nhiều, chẳng may lọt vào chung kết thì mới tung đội hình mạnh ra thôi. Ngay cả cái đội trắng tay gần chục năm nay như A xê nồ thì năm nay toàn cho các ông dự bị đá cả cup FA lẫn League Cup đó thôi. Rùa rùa vào đến bán kết rồi mới đưa đội hình 1 ra đá đấy chứ.
    Vì vậy mà cho rằng ở Anh lịch thi đấu vất vả hơn vì cái League thì chưa chuẩn xác. Và các ông lớn thường buông cái Cup này.
    Ở Anh có 20 đội, ở TBN, Đức, Ý cũng 20 đội, cũng đá 38 vòng trong 1 mùa đó thôi. Ở Anh đá không nghỉ đông thì các trận khác lại giãn ra, nếu để ý kỹ thì cuối mùa giải Anh rất nhiều vòng mặc dù không có Cup châu Âu giữa tuần cũng chỉ đá 1 trận/tuần. Mà đây là giai đoạn rất quan trọng của Cup châu Âu nên đá 1 trận/ tuần rất có lợi.

    Về vấn đề nghỉ đông nếu các cầu thủ quen nghỉ đông rồi mà sang Anh thi đấu liên tục như vậy mùa đầu có thể không quen nhưng các mùa sau cũng quen dần thôi. Không thể lấy đó làm cớ mà biện minh cho sự yếu kém.

    Ông Fabregas, Bale đá ở Anh không được nghỉ đông sang TBN được nghỉ đông không có nghĩa các ông ấy đá khỏe hơn và ngược lại.

    Giả sử 2 ông chạy maraton cùng xuất phát, ông 1 thì bắt phải chạy liên tục không dừng chân, chỉ cho phép được chạy bứt tốc hoặc chạy cầm chừng nhưng phải chạy. Ông 2 cho phép thích chạy lúc nào thì chạy, thích nghỉ cho nghỉ nhưng vẫn tính tổng thời gian. Theo bạn ông nào lợi hơn ông nào? Theo mình thì lợi thế của ông 2 cũng chả hơn ông 1 là mấy.

    Chưa kể giải Anh khai mạc rất sớm. Giải Ý thường khai mạc chậm hơn giải Anh gần 1 tháng mà cuối mùa vẫn kết thúc như nhau cho nên về lý thuyết mật độ các trận ở Ý còn cao hơn ở Anh.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác đã xem được bao trận ở cúp liên đoàn rồi ?
    Nói là đội hình 2 nhưng không phải tung tới 9-10 cầu thủ dự bị vào được mà cùng lắm là phân nửa, thay cũng chỉ được thay 3 người.
    Cũng khó có thể nói là chơi nhiều thì quen, chơi nhiều thì quen mà mấy thằng Anh cứ sau kỳ nghỉ Đông là hụt hơi ở Châu Âu trong khi bọn kia được nghỉ thì lại được tái nạp năng lượng và tỏ ra sung sức ?
    Đấy là còn chưa kể tới việc phải đá nhiều dầy đặc vào kỳ nghỉ đông khiến các cầu thủ rất dễ chấn thương, quá tải.
    Nói 1 cách khoa học thì mùa đông không phải mùa thích hợp để tập những món tập nặng, vì dễ ra nhiều mô hôi bị lạnh và căng cơ, cảm..
    Bác so sánh thế đâu có giống nhau ? Bác phải so sánh thế này nó mới đúng nhé.

    1 đơn vị đại đội có 2 trung đội cùng tổ chức hành quân chặng đường 30km trong 1 đêm, trung đội A thì cứ 10km lại cho lính nghỉ 15 phút rồi tiếp tục, còn trung đội B thì hành quân liên tục không ngừng nghỉ.
    Theo bác thì lính của trung đội nào sẽ cảm thấy đỡ mệt và đỡ ức chế hơn ?

    hoặc so sánh thế này cho đơn giản vì có thể bác chưa qua quân ngũ nên không hiểu được ví dụ trên.
    Nếu bác làm việc liền tù tì cả tuần ko có ngày nghỉ so với việc bác làm việc cả tuần nhưng được nghỉ cn thì bác thích cái nào hơn ?
    Lần cập nhật cuối: 06/05/2014
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đêm nay MU sẽ đá trận cuối trên sân nhà của mùa giải và cũng có thể là trận cuối dưới sự dẫn dắt của Giggs trước khi tin Van Gaal là hlv chính được công bố.
    Trận trước tuy thua nhưng không gây nhiều bất ngờ bởi 2 lí do
    Thứ nhất: Việc Tottenham đã thua trước đó khiến các cầu thủ MU không muốn thắng trong trận gặp Sunderland, đơn giản bởi họ thích được sang Mỹ đá tour du đấu và làm lại 1 mùa giải mới hơn là chơi vòng loại Europa League.
    Thứ 2: Sunderland những năm gần đây hay được cho là sân sau, quỹ điểm cho MU nhưng họ đang rất cần điểm để trụ hạng nên có thể coi đây là 1 sự tái đầu tư của Mu cho tương lai :D

    Nhưng đêm nay sẽ khác, chơi trên sân nhà trước Hull đã chắc suất trụ hạng các cầu thủ Mu sẽ đá như họ đã chơi trước Norwich để coi như lời chia tay đẹp đẽ cho 1 số cầu thủ và có thể là hlv Giggs.

    Trận này đánh kèo Mu chấp 1 đứt hoặc tài 3 ăn chắc.

Chia sẻ trang này