1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Ke ke ke.
    Mờ U bết bát, không biết bao giờ mới được dự C1 nữa. Giải Ngoại hạng thì đang bị TBN cho hít khói ở châu Âu.
    Đám pan cuồng Mờ U đang kêu khóc đổ lỗi do thời tiết, do phải thi đấu nhiều hơn (trong khi đó 1 mùa bóng cũng chỉ có từng ấy ngày, từng ấy trận thậm chí PL còn thi đấu sớm hơn các giải khác), do bản quyền truyền hình kìa.
    Mịa, tổng thu của Real và Barca trên dưới 500 triệu euro/mùa thì cái bản quyền truyền hình hơn 100 triệu euro kia có đáng là bao mà lấy cớ để biện minh.

    Rút ra một kinh nghiệm là không nên tranh cãi với các pan của Mờ U. Đó là những con người cực kỳ bảo thủ và luôn cãi chày cãi cối. Pan Mờ U đa số trẻ trâu nhưng luôn ra vẻ mình xem nhiều, hiểu nhiều. Chê người khác không biết xem bóng đá.

    Năm nay Real đá khoảng 60 trận (38 trận Liga, 9 trận cup Nhà vua, 13 trận C1, còn các trận siêu cup với gì gì cup nữa thì không biết) nhiều trận hơn Mờ U, Chel là cái chắc. Và mấy năm trước số trận đấu trong 1 mùa của Real, Barca cũng tương đương các đội ngoại hạng là chắc (chưa muốn nói là nhiều hơn vì họ thường vào sâu ở C1 và cup Nhà vua - nên nhớ cup nhà vua có 2 lượt nhé chứ không 1 lượt như FA hay league Cup đâu).

    Con số thống kê nó lù lù ra đấy mà ông vẫn cho rằng PL đá nhiều hơn thì cũng xin thua luôn. ở Anh 1 tuần đá 2 trận chắc cả năm đá cỡ 85 trận, chắc giải PL đá 2 lượt đi và 2 lượt về như giải Scotland mất hoặc là tính cả đá tập nữa thì may ra đủ 1 tuần/ 2 trận. Không biết hồi xưa có học toán không?

    Em xin thua không tranh cãi với các bác pan Mờ U.
    Lần cập nhật cuối: 08/05/2014
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    PL cuối mùa tôi thấy thú vị ở cuộc đào tẩu điên loạn của Mèo đen, lần lượt bước qua xác Chelsea, MU, Man xì tin, tối qua hạ nốt West Brom để chính thức trụ hạng trước 2 vòng đấu mà trước đó 5 vòng vẫn còn ngụp lặn ở vị trí chót bảng.
  3. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Thằng mèo đen này vừa đá trận chung kết cup Carning với MC đấy nó cũng khoogn tồi đâu
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hóa ra có người chỉ cần ăn mà không cần ! =))
    Doanh thu 500 triệu bảng nhưng lương chiếm phải ít nhất 50% tới 70%, chưa kể thưởng và các khoản lãi nợ phải trả cho bank (có cần tìm họ tài liệu tài chính clb của Deloitte không?). Rồi còn tiền phí chuyển nhượng...nếu mà kiếm được lợi nhuận 500tr/ 1 năm chắc đã không phải nợ nần ngập cổ. Cả đội bóng ước tính giá trị chỉ trên dưới 1 tỉ bảng, mà năm nào cũng cho vào két được hơn 500 triệu thì quá gà đẻ trứng vàng.
    Chả hiểu có biết tính kinh tế không mà bảo 100tr chả đáng là bao so với 500 tr :))
    Bị động đúng tim đen nên mình thì nói là "xem được bao nhiêu trận rồi" vì thấy liệt kê buồn cười quá lại bị hiểu thành "chê người khác không biết xem bóng đá". Đấy là tự nói tự nhận nhé.
    Thôi, đây cũng chả cần tranh luận với thành phần như đồng chí.
    Cái từ trẻ trâu hầu hết được nói ra bởi những thành phần trẻ trâu, bởi trẻ trâu không có trong tử điển của bọn anh :)
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chả hiểu 1 ngày nào đó Châu Âu, cụ thể là các nước đầu tầu như Đức cắt mẹ viện trợ cho mấy cái nước nghèo còn học đòi sang như TBN thì cái giải laliga nó đi tới đâu.
    Bọn TBN chơi bẩn, cực bẩn. Giải có 20 đội thì nó dành gần như toàn bộ tài chính, ưu tiên cho mấy thằng dẫn đầu để vượt trội lên mang chuông đi đánh sứ người. Trong khi 18 đội còn lại hầu hết nợ nần, đứng trước bờ vực phá sản bất cứ lúc nào và nền kinh tế thì lúc nào cũng khủng hoảng..đã ngửa tay đi xin tiền còn vẽ.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    P.L năm nào cũng thế, giai đoạn cuối gặp mấy chú này các đội mạnh muốn nghỉ xả hơi cũng không được.
    Mà La Liga năm nay buồn cười nhỉ? cứ nhường nhau cơ hội vô địch.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Không care lắm tới Liga nên hỏi hơi ngu, nhờ mọi người trả lời: trận cuối Barca hấp Aletico thì chắc chắn vô địch, hòa thì là mất đúng không nhỉ? ( đặt tiền đề là cả 2 đều thắng ở vòng 37)
  8. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Yes sir
  9. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    :P:P:P
    Biết ngay mà. Đang bàn đến việc giải nào đá nhiều trận hơn giải nào ông pan Mờ U đuối lý không trả lời được đánh trống lảng ngay sang các vấn đề khác như tài chính, như đá bẩn,...
    Bái phục anh pan Mờ U của Vịt Ngan.:D

    Còn gọi pan Mờ U là trẻ trâu là có lý do cả đấy.
    Nếu anh bắt đầu xem bóng đá từ những năm 80 đa phần sẽ thích đội tuyển Arhentina và đội Đức, vì lúc đó họ đá hay nhất, đương nhiên sẽ thích họ đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên nó như tình đầu đấy, đã thích từ đầu thì nó thường yêu mến về sau.
    Nếu xem bóng đá từ những năm 90 đa phần sẽ thích Braxin, Ý, Hà Lan vì lúc đó họ làm mưa làm gió.

    Về câu lạc bộ thì những năm 80 chưa có nhiều thông tin nên người hâm mộ VN ít được tiếp cận. Bắt đầu những năm đầu 90 mới có ít nhiều thông tin, báo chí thì có Thethaovanhoa mỗi tuần 1 số, ti vi toàn chiếu lại những trận C1, C2, C3, chỉ có trận chung kết mới được trực tiếp, hình như bắt đầu trực tiếp từ 1993 thì phải, không nhớ rõ nứa.
    Nếu ai xem bóng đá thời này đa phần thích bóng đá Ý với AC Milan, với Juve, thích VanBasten, Gullit, Madini, Baggio.

    Tiếp đó khi truyền hình nở rộ, bắt đầu tường thuật bóng đá Anh từ những năm 97,98 thì các pan bóng đá Anh mới xuất hiện, sau cú ăn 3 năm 99 thì các pan của Mờ U mới nổi lên, lứa này đa phần 8x đời đầu.

    Sau đó khi Chel và Mou đá hay từ 2004 thì các pan của Chel mới xuất hiện, lứa này chủ yếu 8x đời cuối và 9x đời đầu.

    Sơ sơ vậy là đủ cho đồng chí Mờ U pan biết, tôi biết chắc đồng chí thuộc 8x. Thời đ/c mới đẻ tôi đã đi mua báo Thethaovanhoa về đọc để cập nhật tình hình bóng đá thế giới rồi nhé. Hồi xưa muốn mua 1 tờ báo đó phải đi bộ hơn 10 cây số mới mua được nhưng rất háo hức đi mua.
    Muốn xem Maradona đá ở Mexico86 phải đi thật sớm để xem ké nhà hàng xóm. Phải nịnh nọt mãi mới vào được nhà một ông quan chức để xem tivi mầu trận chung kết Euro88 giữa Hà Lan và Liên Xô, công nhận xem bóng đá bằng tivi mầu thích hơn hẳn tivi đen trắng...
    Ôi, bóng đá những năm 80,90. Rất ít người quan tâm, không đại trà phong trào như bây giờ.

    Ai trẻ trâu hơn ai tự hiểu.
    Lần cập nhật cuối: 08/05/2014
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ờ ờ có bị lú không đấy ? chưa gị đã bị líu hết cả lưỡi vào rồi à ?
    Giải nào cũng có 20 đội mà làm gì có giải nào đá nhiều hơn giải nào mà phải đi tranh luận "..Đang bàn đến việc giải nào đá nhiều trận hơn giải nào.." ?!!

    Còn tính tổng số trận trong 1 mùa giải thì đương nhiên là các đội bóng ở Anh đá nhiều hơn các đội ở TBN rồi (tính bình quân) cần gì phải bàn.

    Có cần phải tự bạch tôi thế này, tôi thế kia ở diễn đàn không nhỉ ?
    Ông nói 8x hay 7x thì cũng mặc kệ ông.
    Thằng nào ở VN mà không bắt đầu xem bóng đá trực tiếp cấp clb từ những năm 98 trở đi ?? Nói về nởi bắt đầu tình yêu cấp clb thì thằng nào ở VN cũng như nhau cả thôi, đừng mèo chê mèo dài đuôi.
    Trước đó ông xem ? ok, vậy tôi không xem ?
    Ông đi mua báo từ ngày xưa ? ok, vậy tôi không đi mua báo ?
    Ông thức đêm xem lại các trận phát lại ? ok, vậy tôi không xem ?
    Ông không cần phải nói tôi xem bóng đá từ lâu, tôi cũng đâu có khảo.

    Ôi, bóng đá những năm 80,90. Rất ít người quan tâm, không đại trà phong trào như bây giờ. ==> nói ra câu này cứ như người từ hành tinh khác xuống.
    Xin lỗi ông, bóng đá những năm 80, 90 trên truyền hình, các phương tiện thông tin truyền thông rất sơ sài, túng thiếu thông tin vì những hạn chế khách quan và chủ quan chứ không phải ít quan tâm như ông tự kỷ ám thị đâu ạ.

Chia sẻ trang này